Chúa đã tạo ra thế giới như một bản giao hưởng huy hoàng

Chúa đã tạo ra thế giới như một bản giao hưởng huy hoàng

Chúa đã tạo ra thế giới như một bản giao hưởng huy hoàng

                              Tác giả: Philip Kosloski

Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia

TGPSG/Aleteia - Không có gì được tạo ra một cách ngẫu nhiên, vì Chúa muốn mọi vật cùng hòa ca trong một bản giao hưởng tuyệt đẹp vượt quá sự hiểu biết của chúng ta.

Bạn đã bao giờ để ý đến cách thức phức tạp mà trái đất được tạo ra, và mọi thứ đều liên kết với nhau như thế nào chưa? Ví dụ, đôi khi chúng ta nghĩ rằng nếu loại bỏ một loài côn trùng gây hại khỏi môi trường, điều đó sẽ tốt hơn cho con người.

Tuy nhiên, ngay khi chúng ta loại bỏ một loài, chúng ta phát hiện ra rằng đã có một loài thực vật hoặc động vật khác phụ thuộc vào loài côn trùng đó, tạo ra hiệu ứng dây chuyền mà chúng ta không bao giờ ngờ tới.

Điều đó nhắc nhở chúng ta về sự cẩn thận mà Chúa đã tạo ra thế giới, với ý định biến nó thành một bản hòa âm huy hoàng ca ngợi vinh quang Chúa.

Chúa là Người Nhạc Sĩ

Thánh Athanasio bình luận về sự tương đồng này trong Bài Giảng Chống Ngoại Giáo được trích dẫn trong Bài đọc Kinh Sách của Giáo Hội:

Hãy nghĩ đến một nhạc sĩ đang chỉnh dây đàn. Bằng kỹ năng của mình, anh ta điều chỉnh các nốt cao xuống thấp và các nốt trung bình thành các nốt còn lại, và tạo ra một loạt các hòa âm. Cũng vậy, sự khôn ngoan của Chúa nắm giữ thế giới như một cây đàn, và kết nối mọi thứ trong không trung với những thứ trên mặt đất, những thứ trên trời với những thứ trong không trung, và đưa mỗi phần vào sự hài hòa của toàn thể.

Theo sắc lệnh và ý muốn của Ngài, Ngài điều chỉnh mọi sự để tạo nên vẻ đẹp và sự hài hòa của một vũ trụ duy nhất, có trật tự. Trong khi vẫn nên một cùng với Cha, Ngài vận hành toàn bộ tạo vật bằng bản chất bất biến của mình, theo ý muốn của Cha. Ngài ban cho mọi vật sự tồn tại và sự sống phù hợp với bản chất của nó, và do đó tạo ra một sự hài hòa kỳ diệu và thực sự thiêng liêng.

Nhiều nhà khoa học có thể chứng thực về trật tự của vũ trụ và sự liên kết chặt chẽ của mọi thứ.

Thánh Athanasio tiếp tục suy ngẫm, một lần nữa sử dụng hình ảnh người nhạc sĩ:

Để minh họa cho mầu nhiệm sâu sắc này, chúng ta hãy lấy ví dụ về một dàn hợp xướng gồm nhiều ca sĩ. Một dàn hợp xướng bao gồm nhiều người đàn ông, phụ nữ và trẻ em, cả già lẫn trẻ. Dưới sự chỉ huy của một nhạc trưởng, mỗi người hát theo cách tự nhiên của mình: đàn ông hát bằng giọng đàn ông, con trai hát bằng giọng con trai, người già hát bằng giọng già, người trẻ hát bằng giọng trẻ. Nhưng tất cả họ đều tạo ra một sự hài hòa duy nhất... Mặc dù đây chỉ là một sự so sánh không hoàn hảo, nhưng nó mang đến một ý tưởng về cách toàn bộ vũ trụ được vận hành.

Một số người có thể cho rằng tội lỗi và cái ác đã làm phức tạp sự hài hòa này, bóp méo những gì Chúa đã tạo ra.

Mặc dù ở một khía cạnh nào đó điều đó là đúng, J.R.R. Tolkien tin rằng Chúa có thể sử dụng những nốt nhạc không hài hòa đó, dệt chúng vào bản nhạc hài hòa của Ngài. Ông mô tả cách Chúa làm điều này trong câu chuyện thần thoại của mình được tìm thấy trong tác phẩm Silmarillion, nói về những nốt nhạc ồn ào do một nhân vật Satan cất lên:

[Nó] ồn ào, vô ích và lặp đi lặp lại không ngừng; và nó ít hài hòa, mà đúng hơn là một bản hòa âm ồn ào như nhiều chiếc kèn trumpet vang lên trên một vài nốt nhạc. Và nó cố gắng nhấn chìm bản nhạc khác bằng sự giọng đàn áp của mình, nhưng dường như những nốt nhạc hùng tráng nhất của nó đã được người khác [Chúa] lấy và dệt vào khuôn nhạc trang trọng của riêng Ngài.

Nói cách khác, Chúa thậm chí có thể sử dụng những điều xấu xảy ra trên thế giới này vì lợi ích tối thượng của nhân loại. Chúa là một Nhạc sĩ bậc thầy, và tạo ra một sự hài hòa trong tạo hóa vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng.

Top