Chào tháng 10 - Chào Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Chào tháng 10 - Chào Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Chào tháng 10 - Chào Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu

TGPSG - - Bước vào muà thu đẹp nhất trong năm, ngày đầu tiên của tháng 10 - tháng Mân Côi cũng là ngày mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Chúng ta không thể kể hết được những người đã chọn chị làm bổn mạng, cũng không thế thống kê hết được những việc nhờ chị mà được hoàn thành.

5 Thánh lễ kính Thánh nữ Têrêsa tại Đan Viện Cát Minh Sài Gòn

Đặc biệt, vào thứ Ba ngày 1/10/2024, Đan Viện Cát Minh Sài Gòn đã long trọng tổ chức 5 Thánh lễ đồng tế:

Thánh lễ 1 lúc 5g30 do Linh mục (Lm) Đaminh Nguyễn Đức Thông - Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế - cử hành.

Thánh lễ 2 lúc 7g00 do Lm Giuse Đào Nguyên Vũ - Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam - cử hành.

Thánh lễ 3 lúc 9:30 do Lm Matthêu Phạm Trần Thanh, MSV cử hành.

Thánh lễ 4 lúc 14g 30 do Lm Phaolô Nguyễn Phong Phú cử hành.

Thánh lễ 5 lúc 17g 30 do ĐGM Giuse Bùi Công Trác cử hành.

Cả 5 thánh lễ, nguyện đường, hành lang và ngoài sân đều chật kín các thành phần dân Chúa mộ mến Thánh Nữ trẻ tuổi này.

Lời chia sẻ của Lm Đa Minh Nguyễn Đức Thông về Thánh nữ Têrêsa 

Trong Thánh lễ 1 lúc 5g30, Lm Đa Minh Nguyễn Đức Thông đã chia sẻ về sự nhận biết Chúa Giêsu qua  năm tháng cuộc đời của chị Thánh: Têrêsa Hài Đồng Giêsu sinh năm 1873, qua đời năm 1897, là một vị thánh rất trẻ, chỉ sống được 24 tuổi, đã được Đức Piô XI tôn phong làm Bổn Mạng các xứ truyền giáo…

Lời chia sẻ của ĐGM Giuse Bùi Công Trác về Thánh nữ Têrêsa

Trong Thánh lễ cuối cùng lúc 18g30, Đức Cha Phụ Tá TGPSG đã chia sẻ:

Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng dẫn chúng ta đến với Chúa, bởi cuộc đời chị thuộc về Chúa trọn vẹn. Nơi nào có Tình Yêu thuộc về Chúa thì nơi đó là nước Trời. Nên Thánh là bước tới Chúa, chứ không bước về mình. Hôm nay qua gương thánh Têrêsa. Chúng ta được mời gọi  trở nên như trẻ nhỏ, nghĩa là trở nên khí cụ của Chúa cho thế giới hôm nay.

Trở nên một trẻ nhỏ nghĩa là trở nên một người biết cười, biết hiền lành, dễ tha thứ, đơn sơ và vâng phục, để là khí cụ trong lòng Giáo Hội.

Rất nhiều người yêu mến Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, cứ đến ngày 1 tháng 10 lại trở về Nữ Đan Viện Cát Minh, người già, người trẻ, linh mục , tu sĩ… để sống cùng những giờ phút thiêng liêng, hiệp hành cùng nhau trong những ca nguyện trong đó du dương cả tiếng ngân nga của Thánh nữ những lời chúc tụng dâng lên Thiên Chúa.

Thánh nữ là người  nữ nhỏ bé khiêm hạ, với 24 năm trên cõi trần, tài sản chẳng có gì, nhưng Thánh nhân có sức thu hút lạ lùng đối với chúng ta. Đời người ta muốn mạnh khỏe sống lâu, nhưng Thánh nhân thì không vậy, bước vào nhà kín cũng là bước trên con đường Thánh Giá, theo gương Chúa Giêsu ôm hết lấy những khổ đau và tội lỗi cho nhân loại.

Thánh nhân sống trên trần gian với hai bàn tay trắng, nhưng với cái nhìn Đức Tin, cảm nghiệm được tình Chúa yêu mình, ngài có tất cả, đó là con đường nên Thánh. Con đường thơ ấu thiêng liêng là để cho ơn Chúa đổ tràn trong tâm hồn chúng ta, đó là Tình Yêu.

Trở nên như trẻ nhỏ, nghĩa là ngài phó thác hoàn toàn cho Chúa, không cao siêu nhưng dễ hiểu.  Điều quan trọng không phải là làm gì nhưng làm với tình yêu lớn lao.

Sau cùng, Đức Cha Giuse đã gửi đến cộng đoàn những vần thơ hết sức dễ thương và đơn sơ như trẻ nhỏ:

Têrêsa đổ mưa ơn phúc
Đôi lời mừng chúc đến quý Cha
Cuộc đời mục vụ nở hoa
Tốt lành dễ mến hiền hòa khiêm nhu.

Người Thánh hiến đời tu hạnh phúc
Trẻ lẫn già khúc khích cười hoài
Bình an mạnh khỏe sống dai
Đời tu có Chúa đường dài thêm vui.

Mẹ bề trên tươi như hoa nở
Giúp nhà dòng cứ thế tiến lên
Ra đường gặp toàn chuyện hên
Về nhà lại được ơn trên phúc đầy.

Chúc quý sơ ngày ngày vui vẻ
Cả nhà dòng lớn bé đều vui
Cả nhà toét miệng ra cười
Ai cũng hạnh phúc, sáng ngời yêu thương.

Chúc em bé dễ thương ngoan ngoãn
Ơn Chúa ban sáng láng điểm cao
Biết quét nhà, biết nhặt rau
Vâng lời hiếu thảo dạt dào thương yêu.

Chúc giới trẻ được nhiều ơn phúc
Sống từng ngày chan chứa tình thân
Giúp cha mẹ, biết đỡ đần
Noi gương chị Thánh chứng nhân Nước Trời.

Chúc người lớn sáng ngời nhân đức
Nên mẹ cha mẫu mực khôn ngoan
Hôm nay ơn Chúa đổ tràn
Nhờ ơn Thánh Nữ lại càng thêm vui.

Chúc ca đoàn cứ tươi cứ đẹp
Lấy lời ca tiếng hát giúp đời
Tiếng đàn réo rắt không ngơi
Thánh Lễ sốt sắng người người hân hoan.

Đôi lời cuối lễ tan cầu chúc
Nhà nhà vui hạnh phúc đầy tràn
Hoa hồng Chị Thánh trao ban
Niềm vui còn mãi ngập tràn ơn thiêng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top