Cha Madej chưa hề thấy mình là khách lạ trong 30 năm sống với người Hồi giáo
Tác giả: Linh mục Łukasz Bankowski
Xuân Đại biên dịch
TGPSG/Vatican News -- Sau gần 30 năm thi hành sứ vụ truyền giáo tại Turkmenistan, cha Andrzej Madej, OMI, chia sẻ với Vatican News rằng mục tiêu của ngài là xây dựng mối tương quan với mọi người trên nền tảng tôn trọng và hòa bình, bởi vì “nơi Đức Kitô đến, tình yêu cũng đến cùng Người”.
Khi cha Andrzej Madej, dòng Hiến sĩ Đức Maria Vô nhiễm (OMI), đến Turkmenistan, Giáo hội Công giáo tại đây gần như phải được xây dựng từ đầu. Chưa có những cơ cấu ổn định và cũng không có những cộng đoàn Công giáo đông đảo. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội để gặp gỡ mọi người.
Vị thừa sai dòng Hiến sĩ Đức Maria Vô nhiễm nhớ lại việc ngài mời mọi người đến uống trà, trò chuyện với họ và cùng nhau đọc Tin Mừng. Từng bước một, một cộng đoàn bắt đầu hình thành. Những người đầu tiên được lãnh nhận Bí tích Rửa tội vào lễ Phục Sinh năm 2000.
“Họ đã chứng kiến Giáo hội được khai sinh ngay trước mắt mình”, vị thừa sai dòng Hiến sĩ nhớ lại. Đó là một Giáo hội nhỏ bé, đang lớn lên giữa một xã hội có đại đa số là người Hồi giáo.
Sống giữa người Hồi giáo
Trên hết, đời sống hằng ngày của ngài là sống bên cạnh những người Hồi giáo. Chia sẻ với Vatican News, cha Madej nhớ lại rằng ngài cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn với họ, được mời đến dự các đám cưới và tang lễ, cũng như dành thời gian với các gia đình.
Thay vì tham gia vào những tranh luận tôn giáo, ngài nhấn mạnh rằng điều quan trọng là hiện diện và làm chứng bằng chính đời sống của mình.
Qua nhiều năm, ngài ngày càng xác tín rằng sự tôn trọng lẫn nhau mở ra con đường dẫn đến một cuộc gặp gỡ đích thực. Nhờ đó, các Kitô hữu có thể sống giữa những người Hồi giáo mà vẫn trung thành với căn tính của mình, đồng thời xây dựng những mối tương quan đặt nền tảng trên hòa bình.
Đối với cha Madej, những mối tương quan đời thường này trở thành một trong những chiều kích quan trọng nhất của sứ vụ. Ngài tin rằng Tin Mừng không chỉ cần được thể hiện bằng lời nói, mà trên hết phải được thể hiện qua cách một người đối xử với người khác.
Hòa bình được hình thành giữa con người với nhau
Kinh nghiệm của cha Madej tại Turkmenistan giúp ngài nhận ra rằng hòa bình không bắt đầu từ những lời tuyên bố lớn lao. Trái lại, hòa bình được hình thành từ những cuộc gặp gỡ đời thường: khi con người có thể ngồi lại với nhau, lắng nghe nhau, chia sẻ cuộc sống hằng ngày và đối xử tử tế với nhau.
Vị thừa sai cho rằng sự hiện diện của các Kitô hữu tại một quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo tự thân đã có thể trở thành một dấu chỉ như thế.
“Nơi Đức Kitô đến, tình yêu cũng đến cùng Người”, ngài nói.
Sau gần ba thập niên, cha Madej để lại một cộng đoàn được hình thành từ những cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy, từ việc cùng nhau đọc Tin Mừng và những lần cử hành Bí tích Rửa tội.
Ngài cũng đang nghĩ đến một cách khác để xây dựng những nhịp cầu. Ngài hy vọng sẽ viết một cuốn sách mang tựa đề “Con Chiên”, dành cho cả các Kitô hữu và người Hồi giáo.
Như kinh nghiệm của ngài tại Turkmenistan cho thấy, làm chứng cho Đức Kitô giữa những người thuộc một tôn giáo khác không nhất thiết phải bắt đầu bằng tranh luận. Điều đó có thể bắt đầu từ một cuộc gặp gỡ.
bài liên quan mới nhất
- “Hạt Mầm” Mùa Thụ Tạo
-
Từ dòng nước lũ ở Nepal đến lời mời gọi của lòng thương xót và trách nhiệm với ngôi nhà chung -
Đi để gặp Chúa nơi những phận người -
Ở lại trong tình thương, rồi lên đường -
Nơi rừng núi bạt ngàn, có những con chiên đang chờ -
Linh mục Augustinô Nguyễn Văn Trinh: Đời mục tử miệt mài, trọn một đời bổn phận -
Mừng 77 năm hôn phối: Chứng tá về một tình yêu trung tín -
Khi âm nhạc trở thành lời cầu nguyện -
Bài giảng cuối cùng của một vị mục tử -
Nơi Ánh sáng Phục sinh bắt đầu
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Bài giảng cuối cùng của một vị mục tử -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên