Campuchia: Giữa vòng xoáy xung đột, người trẻ lên tiếng kêu gọi hòa bình

Campuchia: Giữa vòng xoáy xung đột, người trẻ lên tiếng kêu gọi hòa bình

Campuchia: Giữa vòng xoáy xung đột, người trẻ lên tiếng kêu gọi hòa bình

Tác giả: Kielce Gussie

Cao Trí (TGPSG) biên dịch từ Vatican News

TGPSG/Vatican News-- Sau khi xung đột giữa Campuchia và Thái Lan bùng phát trở lại vào đầu tháng này, Đức Giám quản Tông tòa Battambang, Campuchia, nhấn mạnh cách cộng đồng địa phương đang sống Mùa Vọng để phó thác hoàn cảnh đầy bất định của mình trong tay Thiên Chúa, đồng thời người trẻ hiệp thông với lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo hoàng Lêô.

Các cuộc giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn ở cả hai bên biên giới Thái Lan - Campuchia. Sáng sớm thứ Bảy, ngày 13-12-2025, hai phía cho biết vẫn đang xảy ra các cuộc oanh kích và pháo kích qua lại. Kể từ khi giao tranh tái diễn vào đầu tháng 12, ít nhất 21 người đã thiệt mạng và khoảng 700.000 người ở cả hai bên đã phải sơ tán.

Cha Enrique Figaredo Alvargonzález, Giám quản Tông tòa Battambang, Campuchia, mô tả tình hình hiện nay là “một thời điểm căng thẳng tột độ”, đồng thời cho biết “người dân vô cùng hoảng sợ, và hơn 200.000 người tị nạn Campuchia đã phải rời bỏ nơi cư trú.”

Người dân nghỉ ngơi tại một trại tạm dành cho người phải di dời, được thiết lập tại một khu chợ cũ ở tỉnh Banteay Meanchey (AFP hoặc các bên cấp phép)

Tuy nhiên, theo hãng thông tấn Fides của Vatican, ngài cho biết rằng: “Lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo hoàng Lêô, trong buổi tiếp kiến ngày 10 tháng 12, đã mang lại cho chúng tôi niềm an ủi và hy vọng lớn lao.”

Chuyện gì đang xảy ra?

Hai quốc gia đã bị ghi dấu bởi hơn 100 năm xung đột, do những tranh chấp chủ quyền phát sinh sau khi Pháp - nước chiếm đóng Campuchia cho đến năm 1953 - vạch ra đường biên giới ban đầu vào năm 1907.

Bạo lực leo thang vào mùa hè năm nay sau khi một binh sĩ Campuchia thiệt mạng, kéo theo phản ứng từ cả hai chính phủ: Thái Lan siết chặt các biện pháp kiểm soát biên giới, còn Campuchia cấm chiếu phim Thái Lan và cấm nhập khẩu trái cây, rau quả, khí đốt và nhiên liệu từ Thái Lan.

Sau một thỏa thuận hòa bình mong manh đạt được vào tháng 10, căng thẳng vẫn không hạ nhiệt, và hòa bình đã bị thay thế bằng bạo lực vào ngày 7-12.

Các cuộc đụng độ mới nhất giữa hai quốc gia láng giềng Đông Nam Á, bắt nguồn từ tranh chấp kéo dài liên quan đến việc phân định biên giới từ thời thuộc địa dọc theo tuyến biên giới dài 800 km (500 dặm), đã khiến khoảng nửa triệu người ở cả hai phía phải rời bỏ nhà cửa.

Cha Figaredo mô tả nỗi lo lắng và đau khổ của người dân trong khi Giáo hội địa phương nỗ lực mang lại sự an ủi. Tuy nhiên, ngài cho biết người dân vẫn luôn đặt ra cùng một câu hỏi: Vì sao xung đột lại leo thang? Theo ngài, nguyên nhân nằm ở nội bộ chính trị.

“Những động lực chính trị đang thúc đẩy quân đội Thái Lan tìm kiếm, thậm chí thông qua cuộc chiến với một kẻ thù bên ngoài, một thứ vinh quang quốc gia nhằm khôi phục sự hiệp nhất cho đất nước”, Đức Giám quản Tông tòa nhận định. “Tuy nhiên, ngay tại Thái Lan, chúng tôi thấy rằng người trẻ không ủng hộ cách tiếp cận này và họ đang lên tiếng kêu gọi hòa bình.”

Niềm hy vọng Giáng Sinh giữa đau khổ lớn lao

Gần đây, cha Figaredo đã đến thăm một trại tị nạn tại tỉnh Banteay Meanchey để mang đến sự trợ giúp nhân đạo cũng như nâng đỡ tinh thần và thiêng liêng cho hàng trăm người bị di dời.

Ngài chia sẻ rằng 800 người - gồm phụ nữ, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em - đang tạm trú tại trại cho biết họ cảm thấy bị bỏ rơi và tự hỏi liệu thế giới có biết đến nỗi đau khổ của họ hay không.

Đức Giám quản Tông tòa nhấn mạnh: “Chính vì thế, những lời của Đức Thánh Cha là một dấu chỉ hy vọng, bởi lời kêu gọi của ngài có thể vô cùng quý giá trong hành trình tìm kiếm hòa bình”.

Ngài nhấn mạnh rằng Giáo hội địa phương tại Campuchia đang sống Mùa Vọng như thời gian để phó thác hoàn cảnh bấp bênh và đầy bất an của mình trong tay Thiên Chúa.

Giữa những đau khổ, họ cùng hiệp nhất trong lời cầu nguyện, điều mà cha Figaredo cho biết giúp họ “gắn kết với nhau hơn trong sự hiệp thông và liên đới.”

Khi chuẩn bị mừng Chúa Giêsu giáng sinh, họ nhớ rằng Đức Kitô đã đến để ban cho họ bình an và niềm hy vọng.

Xung đột mang gương mặt con người

Kể từ khi bạo lực leo thang vào ngày 7 tháng 12, hậu quả về con người ngày càng gia tăng: 13 thường dân đã thiệt mạng, 60 người khác bị thương, và hơn 190.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Các tỉnh Preah Vihear, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Siem Reap, Battambang và Pursat đều đã bị oanh kích, tấn công bằng chất nổ phóng từ máy bay không người lái, cũng như hứng chịu các cuộc không kích và tấn công bằng xe tăng.

Một nhân viên lực lượng an ninh Thái Lan mang vũ khí đứng gác trong các cuộc giao tranh với binh sĩ Campuchia tại huyện Phanom Dong Rak, tỉnh Surin, Thái Lan (ANSA)

Trước tình hình đó, Caritas Campuchia đang phối hợp với chính quyền địa phương để viện trợ cho hàng ngàn người bị ảnh hưởng tại sáu tỉnh thành.

Giám đốc điều hành Caritas Campuchia, ông Kim Rattana, cho biết tổ chức đang cung cấp “lương thực, nước uống, giáo dục, bảo vệ và hỗ trợ tâm lý – xã hội cho 3.200 gia đình.”

Ngoài ra, Caritas Campuchia đã xây dựng 20 trại mới cho những người bị di dời tại các tỉnh Preah Vihear, Siem Reap, Oddor Meanchey và Banteay Meanchey.

Ông Rattana giải thích rằng các trại này cung cấp “1.500 chỗ trú tạm, hỗ trợ lương thực và các dịch vụ vệ sinh cho 5.000 gia đình, đồng thời hỗ trợ tâm lý – xã hội và bảo vệ cho cả trẻ em lẫn người lớn.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top