Cảm tạ Chúa qua những tấm gương linh mục trung tín
TGPSG -- “Chức linh mục chính là tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu.” (Thánh Gioan Maria Vianney)
Trong suốt tháng Sáu, tại Tổng Giáo phận Sài Gòn đã diễn ra nhiều Thánh lễ tạ ơn của các linh mục, từ các tân linh mục vừa lãnh nhận thiên chức trong lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày 12.06.2026 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, đến các linh mục kỷ niệm ngày chịu chức.
Khi tham dự những thánh lễ ấy, chúng ta hiệp cùng các ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Đây cũng là dịp để mỗi người suy tư và cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh mục. Hơn nữa, trong đời sống gia đình, mỗi người giáo dân còn nhận ra biết bao hồng ân Chúa vẫn luôn gìn giữ và chở che gia đình mình.
Đồng thời, chúng ta cũng vui mừng và tạ ơn Chúa khi được chứng kiến những tấm gương mục tử trung tín, tận tâm chăm sóc đoàn chiên, dù các ngài vẫn phải trải qua biết bao thử thách, gian nan cũng như những giới hạn và bất toàn của phận người.
Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn xác tín rằng Thiên Chúa không ngừng ban cho Hội Thánh những vị mục tử quảng đại hy sinh vì đoàn chiên, để đoàn chiên được sống và sống dồi dào theo gương Đức Kitô - Mục Tử Nhân Lành.
1. Hồng ân Thiên Chúa và sự nâng đỡ của cộng đoàn dân Chúa
Năm nay, các cha khóa IV mừng Ngân khánh Linh mục, kỷ niệm 25 năm lãnh nhận thiên chức. Nhìn lại hành trình đã qua, các ngài càng thấm thía lời thánh Phaolô: "Tôi có là gì, cũng là nhờ ơn Thiên Chúa." (1 Cr 15,10)
Tất cả đều là hồng ân Chúa thương ban và là kết quả của biết bao sự cộng tác, nâng đỡ và cầu nguyện của cộng đoàn Dân Chúa.
Hai mươi lăm năm là một chặng đường dài. Thuở ban đầu, các ngài còn trẻ, sức khỏe dồi dào và nhiệt huyết tràn đầy. Nhưng theo dòng thời gian, sau 25 năm thi hành sứ vụ, sức khỏe dần suy giảm. Dù lòng nhiệt thành vẫn còn nguyên vẹn, nhưng thể lực không còn như trước, công việc cũng chậm lại, bệnh tật nhiều hơn và những giới hạn của tuổi tác ngày càng rõ nét.
Vì thế, hơn bao giờ hết, các ngài rất cần lời cầu nguyện của mọi người để luôn được Chúa ban thêm sức mạnh, lòng trung thành và niềm vui trong sứ vụ.
Tâm tình tạ ơn Thiên Chúa quả thật không bao giờ đủ trước muôn vàn hồng ân Ngài đã tuôn đổ trên cuộc đời mỗi người, như lời bài hát: "Hồng ân Chúa bao la tuôn đổ xuống chan hòa. Tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa."
Ngày 30.06, cộng đoàn các giáo xứ cũng hiệp ý cầu nguyện cho các cha khóa IV nhân dịp Ngân khánh Linh mục và các cha khóa III nhân kỷ niệm 27 năm lãnh nhận thiên chức.
Có thể nói, tháng Sáu cũng là tháng của lòng biết ơn. Các giáo xứ bày tỏ tâm tình tri ân đối với những vị mục tử đã hơn hai mươi năm miệt mài trong sứ vụ, không quản ngại khó nhọc để phục vụ đoàn chiên, sẵn sàng hao mòn chính mình vì phần rỗi các linh hồn. Đó chính là hy lễ đời mình mà các ngài không ngừng dâng lên Thiên Chúa.
2. Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp - Người mục tử sống và chết vì đoàn chiên

Đầu tháng Bảy năm nay là một dấu mốc mang ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo Hội Việt Nam sau gần 500 năm Tin Mừng được loan báo trên quê hương đất nước: đại lễ tuyên phong Chân phước cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được cử hành lúc 8 giờ sáng, thứ Năm ngày 02.07.2026 tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy.
Đó không chỉ là niềm vui của Giáo Hội Việt Nam hay của Giáo Hội địa phương, nhưng còn là niềm vui của toàn thể Giáo Hội hoàn vũ. Gần trăm ngàn tín hữu từ khắp nơi đã quy tụ về Tắc Sậy để hiệp dâng Thánh lễ. Một vị linh mục được Giáo Hội tôn vinh vì đời sống thánh thiện, vì chứng tá anh dũng của một vị tử đạo và vì lòng trung thành sống trọn vẹn Tin Mừng.
Cha Diệp là một linh mục đơn sơ, khiêm nhường, luôn chọn ở lại với đoàn chiên và sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đoàn chiên của mình.
Nơi ngài, chúng ta chiêm ngắm hình ảnh một vị mục tử thánh thiện, yêu thương mọi người không phân biệt lương hay giáo, sống giữa một giai đoạn đất nước đầy chiến tranh, loạn lạc và bất ổn.
Có thể nói, việc tuyên phong Chân phước ngay tại Tắc Sậy - nơi cha Diệp từng thi hành sứ vụ cách đây gần 80 năm - là sự tôn vinh một con người đã trọn đời yêu mến Thiên Chúa và tha thiết yêu thương anh chị em mình.
Hơn bảy mươi nghìn người đã tham dự đại lễ. Đó là một Thánh lễ trọng thể, quy mô, được tổ chức chu đáo, trật tự và thấm đượm bầu khí trang nghiêm, sốt sắng.
Thật khó có ngôn từ nào diễn tả hết tầm vóc của đại lễ cũng như sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần hiệp thông của cộng đoàn tham dự.
Có thể nói, từ trước đến nay, cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là một trong những vị linh mục Công giáo được đông đảo người Việt Nam biết đến và yêu mến nhất, ngay cả lương giáo.
Cha nổi tiếng không theo cách thế gian vẫn thường tìm kiếm danh vọng hay sự đề cao bản thân. Trái lại, ngài sống âm thầm, đơn sơ, tận tụy phục vụ giáo dân và yêu thương cả những người chưa cùng niềm tin. Chính tình yêu dành cho mọi người đã làm cho cha được nhiều người kính mến. Cha đã sống và chết vì đoàn chiên của mình.
Cái chết của cha là cái chết thay cho đoàn chiên. Trong hoàn cảnh chiến tranh đầy hiểm nguy, dù nhiều người khuyên cha nên tạm lánh đi nơi khác, ngài vẫn kiên quyết ở lại.
Danh tiếng của cha Phanxicô Trương Bửu Diệp hôm nay không nhằm tôn vinh một con người, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện những điều kỳ diệu nơi người tôi tớ trung thành của Ngài. Qua cuộc đời hy sinh phục vụ, cha đã phản chiếu hình ảnh Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh trên thập giá vì yêu thương nhân loại.
Trong tập sách tiểu sử Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp có ghi:
12.03.1946: Từ năm 1945 đến 1946, tại vùng Bạc Liêu, tình hình chiến tranh vô cùng hỗn loạn. Người dân phải di tản nhiều nơi. Cha Phêrô Trần Minh Ký, Bề trên Giáo phận, cùng nhiều người khuyên cha Phanxicô nên tạm lánh đi nơi khác, đợi khi tình hình yên ổn sẽ trở về họ đạo. Nhưng ngài dứt khoát trả lời: "Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng ở giữa đoàn chiên. Tôi không đi đâu hết."
Tấm gương của cha Diệp tiếp tục khơi dậy nơi nhiều người trẻ Công giáo khát vọng bước theo ơn gọi dâng hiến, quảng đại hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa và lên đường đến những cánh đồng truyền giáo còn bao người chưa nhận biết Chúa.
Ước gì đến lượt mỗi chúng ta, bằng chính đời sống chứng tá của mình, nhiều người cũng sẽ nhận biết và tin yêu Đức Kitô.
Dù sống trong bất cứ bậc sống nào, hồng ân Thiên Chúa vẫn luôn bao phủ cuộc đời mỗi người.
Chúng ta cũng không ngừng cầu nguyện cho các linh mục và tu sĩ luôn tìm được niềm vui, bình an và sức mạnh trên hành trình phục vụ. Xin cho tấm gương của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp trở thành nguồn cảm hứng để mỗi ngày chúng ta biết gắn bó mật thiết hơn với Chúa và quảng đại sống Tin Mừng.
Lời nguyện
Lạy Chúa, trong những ngày này, chúng con hân hoan tạ ơn Chúa vì tấm gương sáng ngời của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, vị linh mục đã sống trọn tình yêu dành cho Chúa và cho đoàn chiên.
Xin cho chúng con, dù ở bất cứ cương vị hay bậc sống nào, cũng biết can đảm chọn Chúa, trung thành sống các giá trị của Nước Trời và trở nên khí cụ bình an, mang niềm vui cùng hạnh phúc đến cho những người chung quanh.
Giữa một thế giới còn nhiều khó khăn và trước thực trạng đời sống đức tin của không ít người trẻ nơi các thành phố lớn đang có phần nguội lạnh, xin cho gương sáng của Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp khơi lên trong tâm hồn họ niềm tin, lòng nhiệt thành và sự quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi bước theo con đường tận hiến. Amen.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường niên năm A: Hiền lành và khiêm nhường trong lòng
-
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô: Hai cột trụ của Hội Thánh - Những chứng nhân trung thành của Đức Kitô -
Hai cột trụ của Hội Thánh - Can đảm gặp gỡ để sống sứ mạng loan báo Tin Mừng -
Yêu mến hơn -
Điều gì làm nên một cuộc đời rực rỡ? -
Thinh lặng của bậc chiêm niệm -
Suy niệm Chúa Nhật XII Thường niên năm A: Chữa trị những bối rối đêm Hè -
Thần Khí làm cho nên Nghĩa Tử -
Bài học quan trọng từ một thánh lễ giỗ -
Suy niệm Chúa Nhật XI Thường niên năm A: Phục vụ mà không tính toán thiệt hơn
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?