Cảm nhận về lần đầu đến với Bí tích Hòa Giải

TGPSG -- Có những hình ảnh không cần nhiều lời vẫn đủ làm lòng người lặng lại.

Chiều nay, khi bước vào nhà thờ, điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của tôi không phải là sự rộn ràng của các em thiếu nhi, mà là hình ảnh vị linh mục đang lặng lẽ ngồi nơi tòa giải tội. Bên cạnh ngài là một chùm hoa trắng được cắm thật đơn sơ. Phía sau là tượng Chúa Giêsu Lòng Thương Xót với cánh tay giơ lên chúc lành, từ Trái Tim Người tuôn trào hai dòng máu và nước.

Khung cảnh ấy thật bình dị. Nhưng chính trong sự bình dị ấy, tôi cảm nhận được một điều thật đẹp: Chúa đang chờ đợi từng em, và qua vị linh mục, Hội Thánh rộng mở vòng tay đón các em đến với Bí tích Hòa Giải. Ánh mắt tôi dừng lại nơi chùm hoa trắng bên cạnh tòa giải tội.

Sắc trắng tinh khôi ấy khiến tôi nghĩ đến những tâm hồn bé nhỏ đang chuẩn bị gặp Chúa. Không biết người cắm hoa có gửi gắm ý nghĩa gì hay không, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy những cánh hoa như âm thầm kể về niềm vui của một tâm hồn được Thiên Chúa yêu thương, tha thứ và đổi mới.

Xung quanh tôi, các em đang chuẩn bị cho lần xưng tội đầu tiên.

Đen-voi-Bi-tich-Hoa-Giai (2)

Có em chăm chú đọc lại kinh Ăn năn tội. Có em khẽ hỏi giáo lý viên vì sợ mình quên lời. Có em nắm chặt tay cha mẹ trước khi được gọi tên. Sự hồi hộp hiện rõ trên từng gương mặt non trẻ.

Nhìn các em, tôi chợt nhớ đến chính mình của nhiều năm trước.

Lần đầu bước vào tòa giải tội, ai cũng mang trong lòng một chút bối rối. Sợ quên lời. Sợ nói chưa đủ. Sợ mình còn nhiều thiếu sót.

Nhưng rồi khi bước ra, điều còn đọng lại không phải là nỗi sợ, mà là một sự bình an rất khó diễn tả. Như thể có một gánh nặng vô hình vừa được Chúa nhẹ nhàng cất khỏi tâm hồn.

Tôi lại ngước nhìn lên tượng Chúa Giêsu Lòng Thương Xót. Đứng trước hình ảnh ấy, tôi có cảm giác như Chúa đang dịu dàng nói với từng em: "Đừng sợ. Hãy đến với Thầy." Rồi từng em lần lượt bước vào tòa giải tội.

Đen-voi-Bi-tich-Hoa-Giai (3)

Các em kể với vị linh mục những lỗi lầm rất hồn nhiên của tuổi thơ: một lần cãi lời cha mẹ, một lần giận bạn, một lời nói dối, hay một buổi học chưa chăm chỉ.

Đối với người lớn, đó có thể chỉ là những điều rất nhỏ. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, điều quý giá không nằm ở lỗi lầm lớn hay nhỏ, mà ở một trái tim biết thành thật nhìn nhận những điều mình chưa làm tốt và khiêm tốn xin Người tha thứ.

Bí tích Hòa Giải không phải là nơi để con người bị kết án. Đó là nơi Thiên Chúa bày tỏ lòng thương xót của Người qua thừa tác vụ của Hội Thánh. Mỗi lần lãnh nhận Bí tích Hòa Giải là một lần con người được chữa lành, được nâng dậy và được mời gọi bắt đầu lại với một tâm hồn bình an hơn.

Sau ít phút, từng em bước ra khỏi tòa giải tội. Nhiều gương mặt bừng sáng với nụ cười hồn nhiên. Có em chạy đến ôm cha mẹ. Có em ríu rít kể chuyện với bạn. Có em chỉ lặng lẽ mỉm cười. Có lẽ các em chưa thể diễn tả hết điều mình vừa cảm nhận.

Nhưng tôi tin rằng, trong tâm hồn non trẻ ấy, hôm nay đã được gieo xuống một hạt giống thật đẹp: niềm xác tín rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và luôn sẵn sàng tha thứ cho những ai chân thành đến với Người.

Nhìn các em trong ngày đầu tiên đến với Bí tích Hòa Giải, tôi cũng thầm biết ơn các linh mục, tu sĩ và các anh chị giáo lý viên và các bậc phụ huynh, vì chính sự đồng hành âm thầm, những lời dạy bảo kiên nhẫn và sự vun đắp đời sống đức tin cho các em mỗi ngày, đã giúp các em chuẩn bị tâm hồn để đón nhận hồng ân của Bí tích Hòa Giải với tất cả sự đơn sơ và chân thành.

Đen-voi-Bi-tich-Hoa-Giai (4)

Đức tin không chỉ lớn lên qua những bài học giáo lý, mà còn được nuôi dưỡng bằng những lần con người thực sự cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa trong cuộc đời mình.

Chiều dần buông. Tiếng cười của các em vẫn còn vang lên trong sân nhà thờ.

Còn tôi, khi chậm rãi bước ra về, hình ảnh vị linh mục vẫn lặng lẽ ngồi nơi tòa giải tội, chùm hoa trắng vẫn dịu dàng bên cạnh và phía sau vẫn là Chúa Giêsu Lòng Thương Xót đang giơ tay chúc lành.

Ba hình ảnh ấy hòa vào nhau như một bài giáo lý không lời. Vị linh mục lặng lẽ chờ đợi.

Chùm hoa trắng gợi lên vẻ đẹp của một tâm hồn được thanh tẩy. Còn Chúa Giêsu Lòng Thương Xót vẫn dang tay mời gọi mỗi người đến với tình yêu và ơn tha thứ của Người.

Rồi các em sẽ lớn lên. Sẽ có những niềm vui, những ước mơ, những thành công và cả những lần vấp ngã trên hành trình cuộc sống.

Tôi hy vọng rằng, khi nhớ về buổi chiều đầu tiên đến với Bí tích Hòa Giải, các em sẽ luôn nhớ rằng Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt khi yêu thương con người.

Mỗi khi biết khiêm tốn nhìn nhận lỗi lầm, thành tâm sám hối và quyết tâm sống tốt hơn, các em sẽ luôn tìm thấy bình an trong lòng thương xót của Người.

Có lẽ đó chính là món quà đẹp nhất mà Bí tích Hòa Giải trao tặng cho mỗi người Kitô hữu.

"Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương." (Tv 136,1).

Đen-voi-Bi-tich-Hoa-Giai (5)

Bài: Mai Hoa (TGPSG)
Ảnh: MVTT GX Tân Phú

Top