Cảm nhận sau kỳ thi kết khóa MC Công Giáo cơ bản

Cảm nhận sau kỳ thi kết khóa MC Công Giáo cơ bản

Cảm nhận sau kỳ thi kết khóa MC Công Giáo cơ bản

I. Bối cảnh kỳ thi

Kỳ thi kết khóa MC Công Giáo Cơ Bản, diễn ra vào ngày 27 tháng 12 năm 2025, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, từ 08g00 đến 13g00, là dịp để tôi nhìn lại chặng đường đã đi qua sau 18 buổi - 90 tiết học của khóa đào tạo.

Buổi thi không nhằm tìm kiếm sự hơn thua hay đánh giá khả năng nói hay - nói dở, nhưng giúp mỗi học viên ý thức rõ hơn mình đang đứng ở đâu, đã học được gì, và có thực sự sẵn sàng bước tiếp trong sứ vụ MC Công Giáo hay không.

II. Trải nghiệm phần thực hành

Trong phần thực hành 8 phút, mỗi học viên được mời gọi trình bày hai nội dung chính.

Phần thứ nhất là giới thiệu bản thân, giúp tôi xác định lại căn tính: tôi là ai, tôi đã học được gì từ Khóa Cơ Bản, và tôi mong muốn điều gì nếu tiếp tục theo học Khóa Nâng Cao.

Phần thứ hai là dẫn vào nghi thức trong phụng vụ, đòi hỏi sự cẩn trọng trong ngôn từ, sự trung thành với giáo huấn Hội Thánh và thái độ nghiêm túc khi hiện diện trong không gian thánh.

Qua phần thực hành này, tôi nhận ra rằng MC Công Giáo không chỉ là người biết nói, mà là người biết đứng đúng chỗ, nói đúng lúc và biết lùi lại đúng thời điểm, để phụng vụ được đặt ở vị trí trung tâm và cộng đoàn được dẫn vào mầu nhiệm đang được cử hành.

 

III. Hội đồng Giám Khảo

Hội đồng Giám Khảo gồm các vị có chuyên môn và kinh nghiệm trong nhiều lãnh vực:

Mentoring Song Khánh (phong thái sân khấu),
Mentoring Đông Quân (ngữ điệu sân khấu),
Mentoring Nguyễn Thanh Tú (văn phong sân khấu),
MC - diễn viên Nguyễn Tuấn (kỹ năng đứng sân khấu),
TS. Tâm lý Cao Văn Quang (bình tĩnh - khả năng thu hút),
và Nữ tu Maria Trường Bùi (thần học - giáo lý).

 

Sự hiện diện và đồng hành của Hội đồng Giám Khảo giúp buổi thi không chỉ mang tính đánh giá, mà còn là một tiến trình hướng dẫn, điều chỉnh và đào sâu căn tính phục vụ của người MC Công Giáo.

 

IV. Nhận xét chung từ Ban Giám Khảo

Trong suốt buổi thi, tôi không chỉ lắng nghe những nhận xét dành cho riêng mình, mà còn được nghe nhận xét dành cho cả 21 thí sinh tham dự kỳ thi kết khóa.

Chính việc lắng nghe nhận xét cho từng người đã giúp tôi có cái nhìn toàn diện và phong phú hơn về hành trình học tập của khóa.

Qua mỗi góp ý cụ thể, tôi nhận ra rằng mỗi học viên có một điểm mạnh riêng, một giới hạn riêng và một cách thể hiện khác nhau, nhưng tất cả đều đang được mời gọi lớn lên trong cùng một tinh thần: phục vụ Hội Thánh.

Những nhận xét chung của Ban Giám Khảo liên tục nhấn mạnh đến các yếu tố căn bản: phong thái phù hợp không gian thánh, ngữ điệu có khả năng nâng đỡ cộng đoàn, ngôn từ được sử dụng cẩn trọng và tinh giản, cùng với nền tảng thần học cần được đào sâu hơn nữa để lời dẫn không chỉ đúng, mà còn có chiều sâu đức tin.

 

Khi nghe nhận xét dành cho từng thí sinh, tôi cũng nhận ra chính mình trong đó: ở những lời nhắc về sự bình tĩnh nội tâm, ở lời mời gọi tiết chế để lời dẫn không lấn át phụng vụ, và ở thao thức phải tiếp tục học hỏi để tiếng nói mình sử dụng thật sự trở thành khí cụ phục vụ cộng đoàn.

Việc lắng nghe nhận xét cho 21 thí sinh giúp tôi hiểu rằng hành trình MC Công Giáo không phải là hành trình so sánh, mà là hành trình ý thức - điều chỉnh và khiêm tốn lớn lên trong sự hướng dẫn của Hội Thánh.

V. Lựa chọn tiếp tục hành trình

Buổi thi không khép lại bằng cảm giác hoàn tất, nhưng mở ra trong tôi một xác tín rõ ràng hơn: tôi đến với MC Công Giáo không vì sân khấu, mà vì Hội Thánh và cộng đoàn; không để thể hiện bản thân, nhưng để phục vụ bằng tiếng nói được sử dụng đúng chỗ, đúng lúc và trong tinh thần vâng phục.

Với ý thức đó, tôi chọn tiếp tục theo học Khóa MC Công Giáo Nâng Cao, vì tôi nhận ra mình còn cần được uốn nắn, đào sâu và rèn luyện để tiếng nói mình sử dụng thật sự trở thành một khí cụ khiêm tốn trong đời sống phụng vụ và sứ vụ loan báo Tin Mừng.

 

VI. Kết luận

Kỳ thi đã kết thúc, nhưng hành trình học hỏi và phục vụ vẫn tiếp tục. Tôi bước đi với tâm thế của người học trò, ý thức mình đang được mời gọi lớn lên mỗi ngày trong sự hướng dẫn của Hội Thánh.

“Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp, để xây dựng và làm ích cho người nghe". (Ep 4,29)

Bài: Nguyễn Thơm (TGPSG) Ảnh: Tổng hợp

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top