Bước theo Đức Kitô
TGPSG -- “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16,24)
Có lần, một nhà báo hỏi Thánh Têrêsa Calcutta: “Thưa Mẹ, giữa hàng triệu người nghèo trên thế giới, những gì Mẹ làm dường như chỉ là một giọt nước giữa đại dương. Mẹ có bao giờ thấy nản lòng không?” Mẹ mỉm cười hiền hậu và đáp:
“Đúng vậy, những gì tôi làm chỉ là một giọt nước giữa đại dương. Nhưng nếu thiếu giọt nước ấy, đại dương sẽ vơi đi một phần.”
Câu trả lời giản dị ấy đã nói lên cả cuộc đời của vị nữ tu bé nhỏ. Mẹ không nghĩ đến việc làm những điều vĩ đại, nhưng chỉ mong trung thành với điều Chúa trao trong từng ngày sống. Chính từ những việc nhỏ bé được thực hiện bằng một tình yêu lớn lao, Mẹ đã trở thành chứng nhân sống động của Tin Mừng cho cả thế giới.
Lời đáp của Thánh Têrêsa cũng giúp chúng ta hiểu rõ hơn lời mời gọi của Đức Giêsu: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Theo Đức Kitô không phải là tìm kiếm những việc phi thường hay những thành công khiến người khác ngợi khen. Điều Chúa mong muốn là một trái tim biết quên mình, biết yêu thương, biết phục vụ và dám trao đi ngay cả khi những việc mình làm thật nhỏ bé.
Trong thứ Sáu đầu tháng, cũng là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Loan báo Tin Mừng tại các thành phố, Giáo Hội mời gọi chúng ta nhìn lại cách mình đang sống giữa lòng xã hội hôm nay. Thành phố ngày càng đông đúc, nhịp sống ngày càng vội vã. Người ta có thể gặp nhau mỗi ngày nhưng lại ít có thời gian để lắng nghe nhau. Người ta có thể ở rất gần nhưng trái tim lại cách xa. Chính trong bối cảnh ấy, người Kitô hữu được mời gọi trở nên dấu chỉ của sự hiện diện yêu thương của Đức Kitô.
Loan báo Tin Mừng không chỉ là những bài giảng hay những hoạt động lớn lao. Tin Mừng được bắt đầu từ một lời nói mang lại hy vọng, một ánh mắt biết cảm thông, một bàn tay sẵn sàng nâng đỡ hay một khoảng thời gian dành cho người đang cô đơn. Mỗi việc làm âm thầm, nếu được thực hiện vì tình yêu Chúa, đều trở thành một “giọt nước” góp phần làm dịu mát thế giới. Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc nhở rằng ngay từ thuở sơ khai, các Kitô hữu đã luôn ý thức trách nhiệm chăm sóc những người nghèo khó dễ bị tổn thương nhất. Đó không chỉ là việc thực thi bác ái, mà còn là cách sống Tin Mừng một cách cụ thể. Bởi khi cúi xuống phục vụ những người bé nhỏ, chúng ta đang bước theo chính Đức Kitô, Đấng đã đến “không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mc 10,45).
Khi màn đêm dần buông xuống, mỗi người được mời gọi dành ít phút thinh lặng để nhìn lại ngày sống của mình. Hôm nay, tôi đã để Đức Kitô dẫn bước đến đâu? Tôi đã dừng lại vì ai? Tôi đã trở thành niềm an ủi cho người nào? Và có “giọt nước” yêu thương nào tôi đã quảng đại trao đi?
Bước theo Đức Kitô không phải là chờ đến khi làm được những điều lớn lao, nhưng là trung thành với những việc nhỏ bé mỗi ngày. Một nụ cười chân thành, một lời tha thứ, một cử chỉ phục vụ hay một hy sinh âm thầm đều có thể trở thành lời loan báo Tin Mừng giữa lòng thành phố.
Xin cho mỗi người chúng ta biết can đảm từ bỏ chính mình để bước theo Đức Kitô. Xin cho từng bước chân của người môn đệ luôn in đậm dấu chân của Thầy Chí Thánh, để ở bất cứ nơi đâu chúng ta hiện diện, ở đó tình yêu, lòng thương xót và niềm hy vọng của Thiên Chúa cũng được lan tỏa đến mọi người.
Bài: Mai Hoa (TGPSG)
Ảnh đại diện từ AI
bài liên quan mới nhất
- Thập Giá giữa đời thường bình yên
-
Tìm ý Chúa trong mọi việc -
Ánh sáng trên núi Tabor và bước chân theo Chúa trong niềm tín thác -
Tháng Tám - Khi người Mục Tử tiếp tục lên đường -
Tháng Tám: Giáo Hội dạy chúng ta đọc thời gian bằng Đức Tin -
Cảm nhận về lần đầu đến với Bí tích Hòa Giải -
Đừng khó quá bỏ qua -
Suy niệm Chúa nhật 18 Thường niên A: Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa Kitô? -
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 8: Loan báo Tin Mừng tại các thành phố -
Để Chúa có một chỗ trong nhà
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?