Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng tuần 8 ngày 26-5-2026

TGPSG -- Buổi học tuần 8 của Khóa A3 - Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng (LBTM) được tiếp tục trong tinh thần đầy nhiệt huyết, kiên trì hiệp hành cùng Giáo hội trong sứ mạng LBTM; được tổ chức vào lúc 18g30 thứ Ba ngày 26-5-2026, tại giáo xứ Tân Phú, hạt Tân Sơn Nhì.

Loan-bao-Tin-Mung (1)

Hiện diện gồm có:

- Linh mục (Lm) Phêrô Hoàng Vương Huynh, Thư Ký Ban LBTM, phó xứ Phaolô-Bình Tân; đồng hành hướng dẫn cho khoảng 300 học viên xuyên suốt khóa học.
- Thầy Đaminh Nguyễn Văn Cường, SSP (Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông đồ Dân ngoại)
- Lm Giuse Nguyễn Duy Khương - Phó Ban LBTM, tiến sĩ Truyền Giáo Học, giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Lịch học hôm nay có hai đề tài:

Đề tài I: Alpha Công giáo – Tập 1

Do Thầy Đaminh Nguyễn Văn Cường, SSP, trình bày.

https://www.youtube.com/watch?v=w02fqTjZWKY

Loan-bao-Tin-Mung (2)

Giới thiệu về Alpha

Đó là một phương pháp, công cụ để giáo xứ loan báo Tin Mừng, nơi mà mọi người đều được chào đón. Nội dung của Alpha được vận hành ở khắp nơi trên thế giới, bởi nhiều nhóm Kitô hữu thuộc những truyền thống khác nhau, dầu vậy tất cả đều nhằm một mục đích là chia sẻ Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô cho mọi người. Mỗi buổi họp mặt Alpha đều có ba phần chính: kết nối, xem video, thảo luận.

Alpha Công giáo tập 01- Cuộc sống còn gì hơn nữa

Video clip này cho biết ai trong chúng ta đều có những bận rộn với công việc, những căng thẳng trong cuộc sống. Chúng ta không đủ thời gian cho mọi công việc, đặc biệt là thời gian tĩnh lặng để đưa ra những câu hỏi cũng như những trả lời về chúng, ví dụ như:

- Tại sao chúng ta ở đây?

- Ý nghĩa và mục đích sống của chúng ta là gì?

- Liệu cuộc sống này còn gì nữa không?

- Chúng ta sinh ra đời để làm gì? Đang hướng tới điều gì trong cuộc sống?

- Nếu có 24 giờ để làm mọi thứ mà mình muốn, bạn sẽ làm gì?

- Điều gì khiến bạn hạnh phúc?

- ….

Khi bất lực trong cuộc sống: thất bại, nghèo túng, bệnh tật… Lúc đó, chúng ta mong đợi đến sức mạnh thiêng liêng. Chính Chúa là chỗ dựa vững chắc, đem lại sự vĩnh cửu cho cuộc sống. Chính Chúa Giêsu là Đấng thỏa mãn cho những ai đói khát tâm linh. Chính Ngài là câu trả lời cho mọi câu hỏi về cuộc sống, cuộc đời, và về đức tin.

Nhiều nhà khoa học lớn như René Descartes, Isaac Newton, Galileo, Nicolaus Copernicus hay William Thomson, Baron Kelvin… có niềm tin Kitô giáo và nhiều người trong số họ khẳng định khoa học và đức tin không mâu thuẫn nhau. Với họ, khoa học có thể được hiểu như cách khám phá trật tự của thế giới. Khi xem xét thế giới xung quanh, vũ trụ và sự sống được thiết kế công phu, không xảy ra một cách tình cờ; đó là thiết kế thông minh.

Loan-bao-Tin-Mung (3)

Kinh Thánh được viết cách đây hơn hai ngàn năm vẫn phù hơp với những gì khoa học hiện đại đã khám phá ra. Khoa học và Kinh thánh không mâu thuẫn với nhau. Albert Einstein từng nói: “càng nghiên cứu khoa học tôi càng tin vào Chúa của tôi.”

Một giáo sư nghiên cứu sinh vật biển cho rằng: Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy mầu nhiệm của vũ trụ, sự phức tạp của sự sống, bí ẩn của đại dương, tôi đã thấy những gì Einstein nói là đúng. Vũ trụ và mọi thứ trong đó được thiết kế chính xác, đều chỉ về một Đấng sáng tạo.”

Kitô giáo tin vào sự trải nghiệm chân lý, cảm nhận tình yêu và sự đỡ nâng của Chúa Giêsu, về sự hiện diện của Ngài, Đấng Phục Sinh. Những điều chúng ta không chia sẻ được với ai, chúng ta có thể chia sẻ với Ngài. Ngài không hứa hẹn ban cho chúng ta một cuộc sống dễ dàng, nhưng Ngài luôn đồng hành với chúng ta, dẹp bỏ những điều hủy hoại cuộc sống của chúng ta, và ban cho chúng ta sự sống sung mãn, Ngài đã chết trên thập giá vì tội lỗi của chúng ta, để cứu độ chúng ta.

Chúa phán: “Chính tôi là bánh trường sinh” (Ga 6, 35); Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14, 6).

Kết luận:

Chúng ta hãy tìm kiếm Chúa Giêsu nơi Kinh Thánh, nơi Bí tích Thánh Thể, nơi những người nghèo khổ… và rồi lan tỏa tình yêu và sự cứu độ của Ngài với nhân loại.

Alpha là phương pháp loan báo Tin Mừng cho mọi người, giúp suy tư và trả lời đúng đắn những câu hỏi về cuộc sống, cuộc đời, và về đức tin.

Alpha là nơi bạn có thể truy cập các tài liệu huấn luyện, lên kế hoạch và nội dung video Alpha. Đây là nguồn tài liệu miễn phí để hỗ trợ bạn trong toàn bộ quá trình chạy Alpha.

Alpha Công giáo đã có 15 tập Video Clip, chúng ta hãy khám phá chúng để học hỏi được nhiều hữu ích trên hành trình truyền giáo.

Đề tài II: Linh đạo của việc loan báo Tin Mừng

Do Lm Giuse Nguyễn Duy Khương giảng dạy. 

A. Khái niệm “linh đạo”

Linh đạo chính là con đường thiêng liêng, là lối sống giúp chúng ta gắn bó với Thiên Chúa, kết hợp với Ngài và trưởng thành hơn trong đời sống đức tin.

Đối với người Kitô hữu, linh đạo không chỉ là một hệ thống đạo đức hay một vài thực hành đạo đức riêng lẻ, nhưng là cách sống và kinh nghiệm theo Đức Giêsu Kitô trong Chúa Thánh Thần.

Kitô giáo thì có nhiều cách thức, nhiều phương thế khác nhau để giúp chúng ta thăng tiến đời sống thiêng liêng, gắn bó với Chúa; nhưng căn tính của người Kitô hữu là môn đệ thừa sai, là LBTM. Vì thế, đời sống thiêng liêng của chúng ta không thể tách rời khỏi sứ mạng truyền giáo.

Chính từ đó, chúng ta nói đến một linh đạo rất đặc biệt: Linh đạo loan báo Tin Mừng - một con đường thiêng liêng giúp người tín hữu vừa kết hợp với Chúa vừa dấn thân làm chứng cho Tin Mừng của Ngài.

Thông thường, nhiều người có xu hướng tách biệt hai lãnh vực: đời sống thiêng liêng và đời sống hoạt động. Một bên là cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể, tĩnh tâm; bên kia là phục vụ, bác ái, truyền giáo, giúp đỡ người nghèo hay thực hiện các công tác mục vụ. Chúng ta thường nghĩ rằng đời sống thiêng liêng là nơi “nạp năng lượng”, còn hoạt động là nơi “tiêu hao năng lượng”. Vì thế, có lúc ta cố gắng cầu nguyện thật nhiều để tích lũy sức mạnh thiêng liêng, rồi đi hoạt động; sau một thời gian mệt mỏi, ta lại quay về cầu nguyện để “nạp lại”.

Nhưng linh đạo LBTM mời gọi chúng ta vượt qua cách hiểu ấy. Theo linh đạo này, việc LBTM không chỉ là một công việc tiêu hao sức lực, mà còn trở thành nguồn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. Chính trong lúc phục vụ, gặp gỡ và đồng hành với người khác, chúng ta lại được Chúa biến đổi và làm cho lớn lên trong đời sống đức tin.

Khi một người tín hữu đến thăm một gia đình khó khăn, gặp gỡ một người đau khổ, hay chia sẻ Lời Chúa cho ai đó, họ không chỉ đem Chúa đến cho người khác mà còn khám phá sự hiện diện của Chúa nơi chính người mình gặp. Những niềm vui, nỗi đau, thao thức hay đức tin của người khác trở thành chất liệu cho cầu nguyện. Sau một ngày phục vụ, ta có thể trở về tâm sự với Chúa: “Lạy Chúa, hôm nay con đã gặp Ngài nơi người nghèo khổ ấy; con thấy nơi họ lòng kiên nhẫn, niềm hy vọng và sự phó thác”. Như thế, hoạt động truyền giáo không làm nghèo đời sống thiêng liêng nhưng làm phong phú nó.

B. Các hình thức của linh đạo loan báo Tin Mừng

Linh đạo LBTM được xây dựng trên hai trụ cột quan trọng: linh đạo của người môn đệ và linh đạo của sự gặp gỡ.

I. Linh đạo người môn đệ.

Là môn đệ Đức Giêsu nghĩa là bước theo Ngài. Ngày nay, bước theo Đức Giêsu không phải là sao chép từng hành động của Ngài nhưng là:

1. Noi gương Ngài cách sáng tạo và linh động

Trong hoàn cảnh của chính mình. Người Kitô hữu được mời gọi luôn đặt câu hỏi: “Nếu Đức Giêsu ở trong hoàn cảnh này, Ngài sẽ làm gì?” Câu hỏi ấy giúp ta suy tư, cầu nguyện và tìm ra cách hành động theo tinh thần Tin Mừng giữa cuộc sống hôm nay.

Mỗi khi đọc Tin Mừng, chúng ta cũng có thể tự hỏi: “Lạy Chúa, qua đoạn Tin Mừng này, Chúa muốn nói gì với con và muốn con làm gì?” Chính nhờ thái độ đó, chúng ta nhận ra Đức Giêsu không ở xa như một nhân vật của quá khứ, nhưng đang hiện diện và đồng hành với chúng ta trong từng bước đường sứ vụ.

Loan-bao-Tin-Mung (6)

2. Vượt qua với Đức Kitô

Một đặc điểm khác của linh đạo môn đệ là vượt qua với Đức Kitô. Cuộc đời Đức Giêsu là một hành trình vượt qua liên lỉ: từ bỏ vinh quang để nhập thể làm người, đến với những người đau khổ, hiến mình trên thập giá và phục sinh để cứu độ nhân loại. Là môn đệ của Ngài, chúng ta cũng được mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn để đến với những người khác biệt, những người nghèo khổ, bị bỏ rơi hay sống bên lề xã hội.

Điều đó đòi hỏi tinh thần dấn thân và tự hủy, hay còn gọi là kenosis - sự tự nguyện hạ mình vì yêu thương. Như muối phải tan ra mới làm mặn đời, như ngọn nến phải cháy lên mới soi sáng bóng tối, người môn đệ cũng chỉ thực sự sống Tin Mừng khi biết quảng đại trao hiến chính mình.

Chúng ta đã chứng kiến điều ấy rõ ràng trong thời kỳ đại dịch COVID-19. Giữa đau thương và sợ hãi, biết bao linh mục, tu sĩ và giáo dân đã dấn thân phục vụ bệnh nhân, chăm sóc người nghèo, chia sẻ lương thực và nâng đỡ những người bị bỏ quên, không phân biệt tôn giáo hay địa vị. Họ trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa. Chính sự hy sinh ấy đã làm cho Tin Mừng được lan tỏa mạnh mẽ hơn bất cứ bài giảng nào.

Tuy nhiên, người môn đệ không chờ đến khi có “thời thế” mới sống lý tưởng Tin Mừng. Loan báo Tin Mừng không phải là việc làm nhất thời, nhưng là một lối sống thường ngày. Người môn đệ luôn chủ động tạo cơ hội để yêu thương, phục vụ và làm chứng cho Chúa bằng những việc nhỏ bé trong đời sống thường nhật.

II. Linh đạo gặp gỡ

Bên cạnh linh đạo môn đệ, linh đạo loan báo Tin Mừng còn mang chiều kích của linh đạo gặp gỡ.

Loan-bao-Tin-Mung (7)

Tin Mừng được trao ban không phải trước hết bằng lý thuyết, nhưng qua sự gặp gỡ giữa người với người. Chính Đức Giêsu đã chọn con đường gặp gỡ: Ngài không cứu độ nhân loại từ xa, nhưng bước xuống thế gian, sống giữa con người, chia sẻ thân phận con người và yêu thương đến cùng.

Mẫu gương yêu thương, gặp gỡ, dấn thân nơi Đức Giêsu Kitô không chỉ là Tin Mừng cần được cảm nghiệm nhưng còn là một linh đạo cần được ứng dụng.

Việc gặp gỡ, dấn thân vì người nghèo giúp khám phá khuôn mặt ẩn tàng của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đồng hoá bản thân mình với những người nghèo khó, bất hạnh.

Điều ấy nhắc chúng ta rằng phục vụ người nghèo không phải là ban phát từ trên xuống, nhưng là gặp gỡ Thiên Chúa đang hiện diện nơi họ. Trong người nghèo, người đau khổ, người bị bỏ rơi, ta gặp chính Đức Kitô đang chờ đợi được yêu thương. Không chỉ giúp đỡ họ, chúng ta còn học nơi họ sự đơn sơ, lòng tín thác và niềm hy vọng giữa nghịch cảnh.

Kết luận

Linh đạo LBTM là “con đường thiêng liêng” mà mọi Kitô hữu được mời gọi nhiệt tâm bước theo Vị Thầy của mình, Đức Giêsu Kitô, để hướng về Nước Trời. Bước theo vị thầy Giêsu, các Kitô hữu cần dấn thân cho công cuộc vượt qua. Họ cần sẵn sàng đi ra khỏi vùng tiện nghi của mình để đến “các vùng ngoại vi”, để gặp gỡ người khác, để khám phá “khuôn mặt ẩn tàng” của Thiên Chúa đặc biệt nơi những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Chính “khuôn mặt ẩn tàng” này của Chúa giúp chúng ta nhận biết Tin Mừng của Thiên Chúa đầy tình yêu. 

Linh đạo LBTM là con đường giúp chúng ta kết hợp với Thiên Chúa bằng chính việc dấn thân phục vụ. Càng bước ra khỏi mình để yêu thương, chúng ta càng khám phá sự hiện diện sống động của Chúa. Càng LBTM chúng ta càng được Tin Mừng biến đổi.

Xin cho mỗi người chúng ta biết sống căn tính của người môn đệ được sai đi: luôn bước theo Đức Giêsu cách sáng tạo, quảng đại vượt qua giới hạn của bản thân, và can đảm gặp gỡ tha nhân với trái tim yêu thương. Để qua đời sống hằng ngày, chúng ta không chỉ mang Tin Mừng đến cho người khác mà còn được chính Tin Mừng đổi mới và thánh hóa đời mình.

 Lời cảm ơn

Đại diện học viên LBTM Khoa A 3 cảm ơn Lm Giuse Nguyễn Duy Khương đã liên tục giảng trong 5 buổi học. Đồng thời cộng đoàn chúc mừng kỷ niệm 10 năm linh mục vào ngày 30-5-2026. Xin Chúa ban cho cha nhiều ơn lành cho sức khỏe và trong sứ vụ. 

Loan-bao-Tin-Mung (8)

Đáp từ, Lm Giuse cảm ơn những lời cầu chúc tốt lành. Ngài cảm ơn sự tích cực, chuyên cần của các học viên. Xin Chúa chúc lành cho mọi người.

Lớp học tuần 8 của Khóa A3 khép lại lúc 21g00 trong tinh thần hân hoan, đầy tràn ơn Chúa.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top