Ban Loan Báo Tin Mừng Sài Gòn: Trao yêu thương tại Giáo xứ Hòa Hưng
TGPSG -- Nhận lời mời của Linh mục Tôma Lê Thành Nam, Cha sở Giáo xứ Hòa Hưng Giáo phận Mỹ Tho, đại diện Ban Loan Báo Tin Mừng Sài Gòn đã đến chung vui và trao quà Trung Thu cho các em thiếu nhi trong giáo xứ và các em lương dân quanh khu vực, vào lúc 19g00, Chúa Nhật ngày 20/9/2026.
Trong bầu khí rộn ràng của ngày hội Trăng Rằm, những nụ cười trẻ thơ đã làm bừng sáng cả sân chơi. Trước đó, một cơn mưa rất lớn đã khiến mọi người không khỏi lo lắng. Thế nhưng, nhờ hồng ân Thiên Chúa, đến giờ chương trình bắt đầu, mưa dần nhẹ hạt. Với tinh thần nhiệt huyết, lòng hăng say của các anh chị huynh trưởng và các em thiếu nhi, đêm hội vẫn diễn ra thật vui tươi, sôi động và tràn đầy tình yêu thương.
Giêsu - Vầng Trăng Yêu Thương
Mở đầu chương trình, các em thiếu nhi cùng cộng đoàn lắng đọng tâm tình để đón nghe lời nhắn nhủ, chúc phúc và khai mạc đêm hội từ Cha sở Tôma.
Với chủ đề “Giêsu – Vầng Trăng Yêu Thương”, đêm Trung Thu không chỉ là dịp để các em vui chơi, ca hát mà còn là cơ hội để cảm nhận tình Chúa, tình người và sự quan tâm của cộng đoàn dành cho tuổi thơ.
Sau huấn từ của Cha sở, chương trình văn nghệ chính thức bắt đầu với những tiết mục do các em thiếu nhi trong giáo xứ trình bày.
Mở màn là ca khúc “Mời Chúa vui Trung Thu”, do em Thùy Chi, lớp Rước Lễ thể hiện. Tiếp nối là “Bài Ca Tôm Cá”, do các em lớp Bao đồng và Thêm sức trình diễn. Ca khúc “Ông Trăng mỉm cười”, do các em lớp Rước Lễ thể hiện, tiếp tục mang đến những giai điệu trong trẻo, hồn nhiên của đêm hội.

Rộn ràng trò chơi – lan tỏa niềm vui
Sau những tiết mục văn nghệ, các em thiếu nhi cùng hòa mình vào phần trò chơi và hoạt náo do các anh chị huynh trưởng hướng dẫn.
Từ bài khởi động “Vỗ cái tay lên đi”, đến các trò chơi “Huế – Hà Nội – Sài Gòn”, “Xoay – dậm – nhún – lắc”, “Ta hát to – hát nhỏ”, rồi cùng nhau nhảy Baby Shark và A Ram Sam Sam, sân chơi trở nên náo nhiệt với những tiếng cười giòn tan và những tràng pháo tay không ngớt.
Dù bên ngoài vẫn còn những giọt mưa, tinh thần vui tươi và sự nhiệt tình của các em đã làm cho đêm hội thêm phần ấm áp. Khoảng cách giữa các em thiếu nhi Công giáo và các em lương dân dường như được xóa nhòa trong những trò chơi, điệu nhảy và niềm vui chung.

Chương trình tiếp tục với ca khúc “Trung Thu Có Chúa”, do em Phương Anh, lớp Rước Lễ trình bày; tiếp đến là cử điệu “Chung sống”, do các em lớp Rước lễ thể hiện.
Trong đêm hội, các em học sinh còn được trao học bổng, như một lời động viên để các em thêm cố gắng trong học tập và nuôi dưỡng những ước mơ của mình.
Khép lại phần văn nghệ là cử điệu “Ra khơi cùng Đức Kitô”, do các bạn lớp Thêm sức và Bao đồng thể hiện. Với sự năng động và nhiệt tình, các bạn đã khuấy động sân khấu, mang đến những phút giây sôi nổi và đầy sức sống.
Trao quà Trung Thu - Gửi gắm tình yêu thương
Đêm hội dần đi đến những phút cuối trong niềm vui và tiếng cười. Các em cùng dâng lời tạ ơn Chúa, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Cha sở, các anh chị huynh trưởng và những người đã góp phần tạo nên một sân chơi thật ý nghĩa.

Trong tiếng hát “Gặp nhau đây rồi chia tay”, những khoảnh khắc vui tươi của đêm hội là một kỷ niệm đẹp được lưu giữ trong lòng các em.
Sau chương trình, đại diện Ban Loan Báo Tin Mừng Sài Gòn cùng cộng đoàn Giáo xứ Hòa Hưng trao những phần quà Trung Thu đến các em thiếu nhi. Mỗi em nhận được bánh Trung Thu và lồng đèn để mang về.
Những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng biết bao tình cảm. Đó là sự sẻ chia, là niềm vui được trao đi và là mong ước các em luôn có một tuổi thơ bình yên, hạnh phúc.
Đêm Trung Thu tại Giáo xứ Hòa Hưng khép lại, nhưng ánh sáng yêu thương vẫn còn lan tỏa. Giữa những giọt mưa của buổi tối, những chiếc lồng đèn nhỏ đã thắp lên niềm vui trong lòng các em. Và hơn hết, tình yêu của Đức Giêsu đã trở thành nhịp cầu nối kết mọi người, để các em thiếu nhi Công giáo và các em lương dân cùng vui chơi, cùng sẻ chia trong một đêm trăng đong đầy tình người.
Xin tạ ơn Chúa vì một đêm hội bình an và tràn đầy hồng ân.
Xin cảm ơn Cha sở Tôma Lê Thành Nam, các vị ân nhân, các anh chị huynh trưởng, các em thiếu nhi và tất cả những tấm lòng đã góp phần làm nên một đêm Trung Thu thật đẹp.
Giêsu – Vầng Trăng Yêu Thương – nguyện xin ánh sáng tình yêu của Chúa luôn soi sáng, đồng hành và gìn giữ các em trên mọi nẻo đường cuộc sống.

Bài và ảnh : Bernadette Nguyễn Thị Hoa Lý (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Ban Loan Báo Tin Mừng Hạt Tân Sơn Nhì sinh hoạt nhóm định kỳ
-
Đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng cấp 2 - tuần 2 -
Khai giảng khóa A4 - Đào tạo Kitô hữu Loan báo Tin Mừng cấp 1 -
Khai giảng lớp B1 - Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng Cấp 2 -
Ban Loan báo Tin Mừng: Thường huấn Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng - Tuần 18 ngày 04-8-2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng - Tuần 17 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan Báo Tin Mừng tuần 16 ngày 21.07.2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan Báo Tin Mừng tuần 15 ngày 14.07.2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng tuần 14 ngày 07.07.2026
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Suy tư về Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023 -
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu năm 2024 -
Giáo dân truyền giáo -
Truyền giáo Việt Nam hiện nay: Ánh sáng và bóng tối -
Rao giảng Lời Chúa: lịch sử và thần học -
Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay -
Lời Chúa sống động nơi một cuộc đời cụ thể -
Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2023