Lớp B1 Đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng: Giúp Dự tòng vui vẻ học giáo lý hôn nhân

TGPSG -- Sáng thứ Bảy, ngày 10/10/2026, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, lớp B1 Đào tạo Kitô hữu Loan báo Tin Mừng (LBTM) bước vào tuần học thứ sáu với chủ đề “Giúp dự tòng vui vẻ học giáo lý hôn nhân”, do linh mục (Lm) Gioan Baotixita Trương Thành Công hướng dẫn.

Mở đầu buổi học, Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng ban LBTM chia sẻ đôi chút về chủ đề các học viên sẽ tìm hiểu và giới thiệu linh mục đồng hành trong buổi học: Lm Gioan Baotixita Trương Thành Công.

Tiếp đó, Lm Gioan Baotixita cùng các học viên bắt đầu đi sâu vào chủ đề  đồng hành với những người dự tòng kết hôn, giúp họ từng bước chuyển từ tâm thế “học đạo để cưới” đến hành trình “gặp Chúa để cùng nhau xây dựng tổ ấm”.

LBTM-B1-tuan6 (1)

Nhận ra cánh đồng truyền giáo ngay trước cửa nhà thờ

Trong công tác Loan báo Tin Mừng, có những người chưa biết Chúa mà chúng ta phải chủ động tìm kiếm, kết thân và kiên trì mời gọi. Nhưng cũng có một nhóm người tự tìm đến với Hội Thánh: họ yêu một người Công giáo và mong muốn tiến tới hôn nhân. Họ đến với lớp giáo lý dự tòng, đôi khi không phải vì đã có ước muốn theo đạo, mà đơn giản vì tình yêu dành cho người bạn đời.

Theo Lm.Gioan Baotixita, đây chính là một cơ hội truyền giáo đặc biệt. Khi việc tìm kiếm một người bạn đời cùng đức tin ngày càng trở nên khó khăn, cánh đồng truyền giáo lại xuất hiện ngay trước cửa nhà thờ, nơi những người dự tòng kết hôn đang chờ được đón nhận và đồng hành.

Điều quan trọng là cần thay đổi cách nhìn: thay vì chỉ xem đây là việc chuẩn bị hồ sơ hôn phối, hãy nhìn nhận mỗi người dự tòng như một người đang trên hành trình tiến gần đến đức tin. Để làm được điều đó, người hướng dẫn cần hiểu những tâm tư, lo lắng của họ, chẳng hạn như sợ phải bỏ việc thờ kính ông bà tổ tiên, sợ bị mang tiếng “theo đạo vợ” hay “theo đạo chồng”, sợ bị ép buộc hoặc lo ngại việc theo đạo sẽ ảnh hưởng đến công việc và tương lai.

Cha nhấn mạnh rằng, muốn gieo hạt giống đức tin, trước hết cần giúp người dự tòng tháo gỡ những rào cản trong lòng. Tôn trọng tự do không có nghĩa là bỏ qua cơ hội truyền giáo, nhưng là tạo điều kiện để họ tìm hiểu, trải nghiệm và tự do đón nhận đức tin. Không dùng hôn nhân để đổi lấy việc theo đạo, mà dùng tình yêu, sự đón tiếp và chứng tá đời sống để mở ra con đường đến với Đức Kitô.

Để đồng hành hiệu quả, cần có sự cộng tác của nhiều thành phần trong cộng đoàn.

  • Linh mục là người cha thiêng liêng, giúp người dự tòng cảm nhận được sự gần gũi và tin tưởng
  • Giáo lý viên là người trực tiếp hướng dẫn, kiên nhẫn gieo những hạt giống đức tin
  • Người bạn đời Công giáo là người đồng hành gần gũi nhất
  • Còn gia đình và cộng đoàn có vai trò nâng đỡ, vun đắp và giữ cho hạt giống đức tin được lớn lên.

LBTM-B1-tuan6 (2)

Giúp người dự tòng vui vẻ học đạo – mùa gieo hạt đức tin

Theo Lm.Gioan Baotixita, thời gian học giáo lý dự tòng không đơn thuần là những buổi truyền đạt kiến thức còn là cơ hội quý giá để người dự tòng mở lòng khám phá và cảm nhận vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu.

Cha gợi mở năm lý do giúp người dự tòng nhận ra giá trị của việc học đạo.

- Trước hết, học đạo là một việc của tình yêu. Khi muốn hiểu người mình yêu, người dự tòng cũng cần tìm hiểu đức tin, những giá trị và cách sống đang góp phần làm nên đời sống của người bạn đời.

- Kế đến, học đạo giúp họ hòa nhập với gia đình mới, hiểu những tập quán và giá trị tôn giáo, biết cách ứng xử và cảm thông hơn với người thân trong gia đình Công giáo.

- Học đạo còn là sự chuẩn bị cho hành trình cùng nhau giáo dục con cái theo những giá trị tốt đẹp của Tin Mừng, xây dựng nền tảng luân lý và vun đắp đời sống gia đình.

- Bên cạnh đó, hiểu biết về đức tin giúp mỗi người có thêm bản lĩnh để sống giữa một xã hội nhiều đổi thay.

- Và trên hết, học đạo mở ra cơ hội để người dự tòng khám phá rằng Thiên Chúa yêu thương chính mình. Khi thực sự gặp gỡ Chúa, đức tin không còn chỉ là điều tiếp nhận từ người bạn đời, nhưng có thể trở thành chọn lựa tự do của chính bản thân.

Ngài cũng lưu ý rằng thời gian học giáo lý cần được tổ chức hợp lý, linh động và phù hợp với từng người. Mục tiêu không chỉ là giúp họ hoàn tất chương trình còn giúp họ hiểu đúng về đạo Công giáo, cảm nghiệm vẻ đẹp của đời sống đức tin và từng bước thực hành những điều đã học.

Để giờ giáo lý trở nên sinh động và gần gũi, việc học không nên chỉ giới hạn trong phòng học. Tùy nội dung, người dự tòng có thể học trong nhà thờ, cầu nguyện trước Thánh Thể, gặp gỡ những gia đình Công giáo sống đạo tốt hoặc tham gia các hoạt động bác ái. Qua những trải nghiệm cụ thể ấy, giáo lý không còn là những kiến thức trừu tượng mà trở thành điều có thể cảm nhận và thực hành trong đời sống hằng ngày.

Đối với những người chưa sẵn sàng lãnh nhận Bí tích Rửa tội, cha mời gọi những người đồng hành tiếp tục tôn trọng tự do và kiên nhẫn nâng đỡ. Trong trường hợp đôi bạn mong muốn tiến tới hôn nhân khác đạo, cần thực hiện các thủ tục theo quy định của Hội Thánh. Điều quan trọng là không ép buộc rửa tội, nhưng cũng không ngừng mở ra những cơ hội để người dự tòng cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, gặp gỡ những chứng nhân đức tin và tiếp tục tìm hiểu về Chúa.

Bảo vệ mùa gặt: tiếp tục đồng hành sau ngày cưới

Một nội dung đáng chú ý khác của buổi học là việc chăm sóc đức tin sau khi người dự tòng lãnh nhận Bí tích Rửa tội và bước vào đời sống hôn nhân.

Theo Lm Gioan Baotixita, ngày cưới không phải là điểm kết thúc của hành trình truyền giáo. Trái lại, đó là thời điểm một hành trình mới bắt đầu. Hạt giống đức tin vừa được gieo cần tiếp tục được chăm sóc, nâng đỡ để bén rễ và lớn lên trong đời sống gia đình.

Vì thế, công tác mục vụ sau hôn phối cần giúp người tân tòng hình thành nếp sống đạo, gắn bó với cộng đoàn và từng bước trưởng thành trong đức tin. Từ việc học đạo để kết hôn, họ được mời gọi tiến đến tự nguyện sống đức tin; từ hiểu biết giáo lý, họ tiến tới gặp gỡ Đức Kitô; từ việc lãnh nhận Bí tích, họ tiếp tục lớn lên trong đời sống Kitô hữu.

Khép lại phần chia sẻ, Lm Gioan Baotixita nhấn mạnh ba hướng đi quan trọng trong việc đồng hành với dự tòng kết hôn: nhận ra cánh đồng, gieo hạt trong thời vàng son và bảo vệ mùa gặt. Đừng chỉ nhìn người dự tòng như đối tượng cần hoàn tất thủ tục hôn phối, hãy giúp họ biết Chúa, yêu mến Chúa và sống đức tin. Đồng thời, đừng để ngày cưới trở thành thời điểm Hội Thánh ngừng đồng hành, nhưng hãy tiếp tục nâng đỡ họ trên hành trình xây dựng gia đình.

Đặc biệt, ngài hướng các học viên nhìn xa hơn đến định hướng mục vụ năm 2027 của Hội đồng Giám mục Việt Nam với chủ đề “Mỗi gia đình Công giáo là một cộng đoàn thừa sai”. Người dự tòng hôm nay có thể trở thành người cha, người mẹ của một gia đình biết sống đức tin, cùng nhau cầu nguyện, giáo dục con cái và làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường.

Như thế, công việc của người làm truyền giáo không chỉ dừng lại ở việc chuẩn bị cho một lễ cưới mà còn âm thầm góp phần xây dựng một Hội Thánh tại gia, không chỉ gieo hạt giống đức tin nơi một người, mà còn mở ra hy vọng cho cả một thế hệ mai sau.

“Người dự tòng hôm nay, gia đình thừa sai ngày mai” cũng là thông điệp đọng lại, nhắc nhở mỗi học viên về tầm quan trọng của việc đón nhận, hướng dẫn và đồng hành với những người đang tìm hiểu đức tin.

Buổi học diễn ra trong bầu khí thân tình, ấm áp và nhiều tiếng cười. Với cách trình bày gần gũi, kết hợp giữa chia sẻ, gợi mở và trò chuyện, Lm Gioan Baotixita đã giúp các học viên có thêm kiến thức và góc nhìn thực tế về việc loan báo Tin Mừng cho những người dự tòng kết hôn.

Qua đó, mỗi học viên được mời gọi nhìn lại cách đón tiếp và đồng hành với những người đang tìm hiểu đạo tại giáo xứ mình, để mỗi cuộc gặp gỡ không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, nhưng còn mở ra cơ hội cho một cuộc gặp gỡ sâu xa hơn với Đức Kitô.

LBTM-B1-tuan6 (3)

Khóa học B1 tiếp tục hành trình trang bị kiến thức và nuôi dưỡng tinh thần truyền giáo cho các học viên. Ước mong những điều được học hôm nay sẽ trở thành kinh nghiệm sống động trong thực hành mục vụ, để mỗi người biết kiên nhẫn gieo hạt, chân thành đồng hành và tin tưởng vào sự lớn lên của đức tin nơi từng người. Bởi đôi khi, từ một tình yêu đôi lứa, Thiên Chúa có thể mở ra một hành trình đức tin mới, rồi từ một gia đình biết sống Tin Mừng, tình yêu và ánh sáng của Đức Kitô lại tiếp tục được lan tỏa đến nhiều người khác.

Bài và ảnh: Nguyễn Ngọc Tuyền (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top