Ban Loan báo Tin Mừng Giáo hạt Tân Sơn Nhì đến với Giáo điểm Doi Lầu
TGPSG -- “Tôi trồng, Apollos tưới, nhưng Thiên Chúa làm cho mọc lên.” (1 Cr 3,6)
Chúa Nhật ngày 27/09/2026, Ban Loan báo Tin Mừng Giáo hạt Tân Sơn Nhì đã tổ chức chuyến thăm mục vụ và bác ái tại Giáo điểm Doi Lầu (xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ). Chuyến đi là một nhịp cầu thiêng liêng đưa 41 tâm hồn dấn thân đến sẻ chia đời sống với bà con lương dân nơi vùng biển ngập mặn.
Bước chân lên đường trong ơn phúc
Nằm ẩn mình bên những cánh rừng đước bạt ngàn của huyện Cần Giờ, Giáo điểm Doi Lầu đón đoàn bằng sự bình yên pha lẫn nét nghèo nàn của một vùng sông nước. Tại mảnh đất truyền giáo này, nơi người Công giáo chỉ là số ít, sự hiện diện thầm lặng của cha đặc trách và các tu sĩ suốt bao năm qua chính là hiện thân của lòng mến, một lòng mến không ranh giới, hằng ngày lặng lẽ bắc những nhịp cầu nối kết tình làng nghĩa xóm với bà con không cùng niềm tin.
Hành trình gieo hạt yêu thương bắt đầu từ 5h30, tại sân nhà thờ Giáo xứ Tân Phú. Dưới sự điều phối ân cần của chị Têrêsa Trần Thị Dung – Trưởng ban kiêm Trưởng đoàn, 41 anh chị em cùng tề tựu trong niềm háo hức thầm lặng. Đúng 6h, Linh mục (Lm) Phó xứ Giuse Đặng Kim Hải chủ sự giờ kinh lên đường và ban phép lành bình an. Lời chúc lành đầu ngày như ngọn lửa thiêng liêng, sưởi ấm những đôi chân sẵn sàng đi về phía những mảnh đời vất vả.
Lời cầu nguyện phó thác và sự thấu cảm nội tâm
Trước khi bắt đầu các hoạt động, đoàn cùng lắng đọng tâm hồn trong giờ cầu nguyện phó thác do Lm Giuse Nguyễn Trung Hiếu hướng dẫn. Ngài tha thiết xin Chúa chúc lành cho buổi gặp gỡ, bởi lẽ nếu “không có Chúa, con người chẳng thể làm được gì”.
.png)
Những lời chia sẻ mộc mạc của cha về đời sống mưu sinh đầy khó nhọc của anh chị em lương dân tại Doi Lầu đã chạm đến tâm hồn của các thành viên. Sự thấu cảm ấy biến thành hành động khi anh chị em chủ động đến bên bà con, gạt bỏ mọi e dè bằng những cái bắt tay ấm áp, những lời hỏi thăm ân cần từ trái tim đến trái tim.
200 phần quà nhu yếu phẩm từ tấm lòng của các mạnh thường quân đã được trao tận tay các gia đình khó khăn, các cụ già neo đơn bên lương. Đồng thời, gian bếp giáo điểm cũng đỏ lửa để mang đến 200 phần cơm trưa nghĩa tình cho bà con nghèo và trẻ nhỏ. Nhìn những nụ cười rạng rỡ của người dân bên dòng nước ngọt lành từ công trình lọc nước sạch (do một đơn vị khác tài trợ), anh chị em cảm nhận sâu sắc niềm vui của sự sẻ chia, nơi căn tính Kitô giáo được viết bằng ngôn ngữ của lòng trắc ẩn. Trong không gian ấy, tiếng đọc bài của các em nhỏ lương dân tại các lớp học tình thương ngày Chúa Nhật vang lên như một thanh âm trong trẻo của niềm hy vọng.
Lắng nghe Lời Chúa - Điểm hẹn của những tâm hồn
Dù Giáo điểm Doi Lầu vẫn duy trì các Thánh lễ thường nhật, nhưng riêng trong buổi họp mặt đặc biệt hôm nay không sắp xếp Thánh lễ, mà thay vào đó là giờ kinh lắng nghe Lời Chúa và chia sẻ Tin Mừng do Lm đặc trách Giuse chủ sự. Giữa bầu khí ấm cúng của Chúa Nhật Tuần 26 Mùa Thường Niên, cộng đoàn cùng suy niệm về dụ ngôn “Hai người con”.
.png)
Không có tiếng đàn kèn rộn rã, Lời Chúa vẫn đi vào lòng người qua những lời kinh và qua sự vâng phục được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Nhờ màn hình chiếu sẵn lời kinh, những người bạn lương dân hiện diện cũng cảm thấy mình được tôn trọng và chào đón, cùng chia sẻ niềm bình an dưới mái nhà chung của Thiên Chúa.
Lời tạ ơn trên đường về
Đúng 13h, đoàn chia tay Cha đặc trách, các tu sĩ và bà con Giáo điểm Doi Lầu. Trước khi xe lăn bánh, chị Trưởng đoàn đã xúc động nói lời cảm ơn tinh thần dấn thân của anh chị em và tri ân các mạnh thường quân. Đúng 15h, xe đưa đoàn về tới Giáo xứ Tân Phú an toàn.
Chặng đường dài có làm thân xác mỏi mệt, nhưng nội tâm mỗi người lại tràn ngập một thứ hạnh phúc bình dị. Đi để trao tặng, nhưng hóa ra lại là để nhận về: nhận được bài học về sự hy sinh thầm lặng của các nhà truyền giáo, nhận về cái nhìn bao dung hơn với cuộc đời. Chuyến đi kết thúc nhưng đã mở ra một hành trình mới trong tâm hồn mỗi người, để hạt giống Tin Mừng tình yêu tại Doi Lầu tiếp tục được âm thầm nuôi dưỡng và sinh hoa kết trái ngọt ngào theo thánh ý Chúa.
Bài: Mai Hoa(TGPSG)
Ảnh: Ban Loan Báo Tin Mừng Gíao hạt Tân Sơn Nhì
bài liên quan mới nhất
- Ban Loan Báo Tin Mừng Hạt Tân Sơn Nhì sinh hoạt nhóm định kỳ
-
Ban Loan Báo Tin Mừng Sài Gòn: Trao yêu thương tại Giáo xứ Hòa Hưng -
Đào tạo Kitô hữu loan báo Tin Mừng cấp 2 - tuần 2 -
Khai giảng khóa A4 - Đào tạo Kitô hữu Loan báo Tin Mừng cấp 1 -
Khai giảng lớp B1 - Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng Cấp 2 -
Ban Loan báo Tin Mừng: Thường huấn Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo 2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng - Tuần 18 ngày 04-8-2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng - Tuần 17 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan Báo Tin Mừng tuần 16 ngày 21.07.2026 -
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan Báo Tin Mừng tuần 15 ngày 14.07.2026
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Suy tư về Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023 -
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu năm 2024 -
Giáo dân truyền giáo -
Truyền giáo Việt Nam hiện nay: Ánh sáng và bóng tối -
Rao giảng Lời Chúa: lịch sử và thần học -
Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay -
Lời Chúa sống động nơi một cuộc đời cụ thể -
Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2023