Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 Loan báo Tin Mừng Tuần 7 ngày 19-5-2026

TGPSG -- Buổi học tuần 7 của Khóa A3 - Đào tạo Kitô hữu Loan Báo Tin Mừng (LBTM) được tiếp tục trong tinh thần đầy nhiệt huyết, hiệp hành cùng Giáo hội; được tổ chức vào lúc 18g30 thứ Ba ngày 19-5-2026, tại giáo xứ Tân Phú, Hạt Tân Sơn Nhì.

Hiện diện gồm có:

- Linh mục (Lm) Phêrô Hoàng Vương Huynh, Thư Ký Ban LBTM, phó xứ Phaolô-Bình Tân; đồng hành hướng dẫn cho khoảng 300 học viên xuyên suốt khóa học.
- Lm Vinh Sơn Nguyễn Duy Khánh - Phó xứ An Thới Đông, Cần Giờ.
- Lm Giuse Nguyễn Duy Khương - Phó Ban LBTM, tiến sĩ Truyền Giáo Học, giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn.

I. Sinh hoạt

Loan-bao-Tin-Mung (2)

Lm Phêrô sinh hoạt lớp, phổ biến tờ bướm “Đức Kitô cho bạn và cho tôi” - một bản tóm tắt tổng quát về cuộc đời và sứ vụ của Đức Kitô trong kế hoạch của Thiên Chúa Cứu độ trần gian. Thông tin này hữu ích giúp học viên trong việc LBTM, giới thiệu về Đức Giêsu Kitô; do Lm Giuse Nguyễn Quốc Thắng - Trưởng Ban LBTM TGP Sài Gòn biên soan.

II. Học hỏi các đề tài

Đề tài 1: Cách thức Loan báo Tin Mừng của Đức Giêsu

Lm Vinh Sơn Nguyễn Duy Khánh trình bày đề tài 1, dựa vào tài liệu Cẩm nang LBTM, và những kinh nghiệm thực tế nhiều năm phục vụ nơi vùng truyền giáo trọng điểm Cần Giờ, thuộc Giáo phận Sài Gòn.

Loan-bao-Tin-Mung (3) Chia sẻ của ngài nhấn mạnh đến việc học mẫu gương nơi Đức Giêsu, qua năm điểm chính yếu, và dẫn đến việc thực hành LBTM:

  1. Đức Giêsu là con người cầu nguyện

Đức Giêsu gắn bó mật thiết với Chúa Cha trong tình yêu thương. Sau một ngày vất vả trên cánh đồng truyền giáo, Ngài tìm nơi hoang vắng khao khát được gặp gỡ thân tình với Chúa Cha. Trong nguồn linh thánh, Ngài kín múc sự khôn ngoan thần linh; lãnh nhận sức thiêng từ Cha mà vượt qua những cám dỗ, để chỉ xin vâng theo ý Cha.

  1. Đức Giêsu là con người đầy tràn Thánh Thần

Đức Giêsu đầy tràn Chúa Thánh Thần. Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần là Ba ngôi vị phân biệt nhưng không tách rời, mỗi ngôi vị đều là Thiên Chúa trọn vẹn. Các Ngài liên kết với nhau bằng sự sống thần linh duy nhất. Chúa Giêsu đã diễn tả sự hiệp thông này qua câu nói: "Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy". Thánh Thần đưa chúng ta đến đồng nhất với Đức Kitô: “Chúng ta có Thánh Thần, chúng ta thuộc về Đức Kitô” (Rm 8, 9).

Chúa Giêsu nói: “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.” 

  1. Đức Giêsu ý thức mình là người được Cha sai phái

Trong Tin Mừng Gioan, Đức Giêsu ý thức mình được Chúa Cha sai phái đến thế gian và vâng phục theo ý Cha trong mọi sự, theo kế hoạch cứu độ của Ngài. (Ga 5, 37; 8,26)

  1. Đức Giêsu là người Mục Tử sống chết vì đoàn chiên

Loan-bao-Tin-Mung (4)

Đức Giêsu là mục tử nhân lành, biết rõ và chăm sóc từng con chiên, Ngài yêu thương chiên đến mức sẵn sàng thí mạng để bảo vệ chúng khỏi sói dữ và cõi chết, gần gũi đến độ thấm đẫm mùi chiên. Sau khi Chúa Giêsu Phục Sinh, Ngài đã chọn ông Phêrô để tiếp nối chăm sóc đàn chiên.

Loan-bao-Tin-Mung (5)

  1. Cách thức Đức Giêsu Kitô loan báo Tin Mừng

Hai trình thuật trong Tin Mừng thể hiện cách thức Đức Giêsu LBTM:

5.1. Chúa Giêsu gặp người phụ nữ xứ Samari

Đức Giêsu đến với vùng đất của dân ngoại, vượt qua những ngăn cách về văn hoá, tôn giáo, quốc gia, Ngài đến như một người cần giúp đỡ, quan tâm đến đời sống riêng tư của người đối diện, bàn đến vấn đề người phụ nữ Samari quan tâm. Những trao đổi đầy thuyết phục đã khiến người phụ nữ Samari trở thành người loan báo Tin Mừng, làm trung gian để người khác gặp Đức Giêsu

Quý giá trị của mỗi cuộc gặp gỡ cá nhân trên cánh đồng sứ vụ. Chúa Giêsu gặp gỡ cá nhân người phụ nữ Samari đem lại hoa trái lớn lao. Hôm nay Chúa Giêsu vẫn nói với chúng ta: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Mt 28,19)

5.2. Chúa Giêsu phục sinh đồng hành với hai môn đệ trên đường về Emmau.

Chúa Giêsu phục sinh đồng hành với hai môn đệ trên đường về Emmau. Ngài nắm bắt cơ hội, tìm đến đúng lúc và trở thành bạn đồng hành với hai môn đệ. Ngài gợi chuyện, lắng nghe, giải thích, soi sáng bằng Kinh Thánh. Và khi Chúa Giêsu đồng bàn với hai môn đệ, họ đã nhận ra khi Ngài bẻ bánh. Hai môn đệ đã quay về Giêrusalem báo tin cho các môn đệ khác về việc gặp Chúa Giêsu đã phục sinh.

Tóm kết

Muốn trở thành Môn đệ Thừa sai của Chúa Giêsu, để đi loan báo Tin Mừng, chúng ta phải sống theo gương vị Thầy tuyệt vời nhất, đó là Đức Giêsu. Trước tiên là cầu nguyện, xin ơn Chúa Thánh Thần, được Chúa sai đi, nhiệt thành lòng bừng cháy, chân bước nhanh rao giảng Tin Mừng, và chấp nhận hy sinh vì đàn chiên.

Đề tài 2: Các phương pháp Loan báo Tin Mừng

Loan-bao-Tin-Mung (6)

Lm Giuse Nguyễn Duy Khương chia sẻ các phương pháp LBTM căn bản

Công đồng Vatican II khẳng định "Bản chất của Giáo hội lữ hành là truyền giáo". Giáo hội có sứ mạng loan báo Tin Mừng, mang ơn cứu độ và tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi dân tộc. LBTM là căn tính của mọi Kitô hữu, Ngày lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy, mỗi người chúng ta đã được mời gọi trở thành môn đệ và người LBTM của Đức Kitô giữa đời thường.

Chính Đức Giêsu đã chỉ cho chúng ta những phương pháp rất cụ thể, rất gần gũi, nhưng cũng vô cùng sâu sắc.

  1. Cầu nguyện - khởi đầu mọi việc Loan Báo Tin Mừng

  2. Chúa Thánh Thần là tác nhân chính của việc Loan Báo Tin Mừng, chúng ta là những cộng tác viên nhỏ bé của Ngài. Vì thế, trước khi nói về Chúa cho người khác, ta cần nói với Chúa trước đã.

    Cầu nguyện giúp chúng ta tham gia vào sứ vụ của Thiên Chúa. Cầu nguyện với ý hướng truyền giáo, giúp cho người khác nhận biết sự hiện diện của Chúa và tình yêu thương của Ngài; giúp chúng ta được biến đổi và lòng người được biến đổi. làm cho trái tim ta biết yêu như Chúa yêu, biết thao thức cho phần rỗi anh chị em mình.

    Những lời kinh âm thầm, hy sinh kín đáo, họ cũng đang góp phần cầu nguyện cho công cuộc Loan Báo Tin Mừng.

  3. Rao giảng - giới thiệu Đức Kitô bằng lời nói và sự tôn trọng
  4. Chính Chúa Giêsu là người đầu tiên đã rao giảng tin mừng tình thương của Chúa cho nhân loại. Vì vậy chúng ta phải cộng tác với Ngài trong sứ vụ LBTM.

    LBTM là giới thiệu Đức Giêsu Kitô cho người khác, để họ nhận biết, tin yêu và bước theo Ngài. Vì thế, việc rao giảng bao gồm hai chiều kích không thể tách rời: truyền thông Tin Mừng về Đức GiêsuTin Mừng của Đức Giêsu.

    - Tin Mừng về Đức Giêsu là giúp người khác biết Ngài là ai: Con Thiên Chúa, Đấng đã sống, yêu thương, chịu chết và phục sinh để cứu độ nhân loại. Như Giáo hoàng Phaolô VI nhấn mạnh, việc loan báo chỉ thật sự trọn vẹn khi danh tính, cuộc đời và sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu được công bố rõ ràng, chứ không chỉ dừng ở những giá trị đạo đức chung chung.

    - Tin Mừng của Đức Giêsu. Chúng ta còn được mời gọi chia sẻ Tin Mừng của Đức Giêsu, tức là những giáo huấn yêu thương, tha thứ, phục vụ và hy vọng qua lời giảng dạy, dụ ngôn và gương sống của Ngài.

    Để việc loan báo hiệu quả, người Kitô hữu cần xác tín vào Tin Mừng mình rao giảng và trung thành với sứ điệp; hội nhập văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm nhận được ơn Chúa.

    Loan-bao-Tin-Mung (5)

  5. Truyền thông - loan báo trong thế giới hôm nay
  6. Chỉ một bài viết tử tế, một lời chia sẻ tích cực trên mạng xã hội, một hình ảnh đẹp về đời sống đức tin cũng có thể gieo vào lòng ai đó một hạt giống Tin Mừng. Giữa một thế giới đầy những lời công kích, tiêu cực và chia rẽ, người Kitô hữu được mời gọi làm chứng cho điều tốt đẹp, chân thật và hy vọng.

  7. Chứng tá - Tin Mừng được nhìn thấy nơi đời sống
  8. Người ta có thể nghi ngờ điều chúng ta nói, nhưng rất khó phủ nhận cách chúng ta sống. Tin Mừng được loan báo cách mạnh mẽ nhất khi người Kitô hữu sống điều mình tin.

    Các hình thức chứng tá gồm có: Chứng tá cá nhân, làm chứng tập thể, làm chứng mang tính thể chế, và chứng tá tập thể.

    Người ta sẽ không tìm đến Đức Kitô nếu nơi người Kitô hữu không phản chiếu khuôn mặt của Đức Kitô.

  9. Tiếp xúc cá nhân
  10. Chính qua những cuộc gặp gỡ tiếp xúc đầy thân tình này mà mỗi Kitô hữu chúng ta có cơ hội để rao giảng, chia sẻ kinh nghiệm đức tin của mình cũng như sống tình thương của Chúa cho người khác.

    Nhưng hơn mọi công nghệ, con đường gần nhất để đưa người khác đến với Chúa vẫn là những cuộc gặp gỡ rất đời thường: một cuộc trò chuyện chân thành, một sự lắng nghe, một lời động viên đúng lúc, một sự hiện diện khi người khác đau khổ. Chính trong những tiếp xúc đầy tình người ấy, chúng ta âm thầm trao ban tình thương của Thiên Chúa.

  11. Bác ái Kitô giáo - ngôn ngữ ai cũng hiểu
  12. Việc từ thiện, bác ái mang tính truyền giáo phải gắn liền với việc diễn tả đức ái Kitô giáo, để sống tình thương của Chúa cho mọi người.

    Ví dụ: giúp họ biết tạ ơn Chúa đã ban cho có được món quà, và xin Chúa chúc lành cho những ân nhân…

    Chúng ta được mời gọi chăm lo đời sống người nghèo qua nhiều sáng kiến, hoạt động để phục vụ công tác bác ái Kitô giáo.

    Khi chúng ta cúi xuống với người nghèo, nâng đỡ người đau yếu, chia sẻ với người bất hạnh, thăm viếng người cô đơn, chúng ta không chỉ làm việc thiện nhưng đang diễn tả khuôn mặt đầy lòng thương xót của Thiên Chúa. Bác ái Kitô giáo không đơn thuần là cho đi vật chất, mà là trao ban phẩm giá, niềm hy vọng và tình yêu.

    Kết luận

    Loan báo Tin Mừng là căn tính và sứ vụ mà mọi Kitô hữu trong vai trò những người môn đệ được mời gọi nhiệt tâm bước theo vị Thầy của mình, Đức Giêsu Kitô, để sẵn sàng đi ra đến với muôn dân và cùng chia sẻ niềm hy vọng cứu độ nơi Thiên Chúa.

    Những gì chúng ta cần là những người nam và người nữ không sợ sệt, tránh né nhưng luôn vui tươi và nhiệt thành loan báo và làm chứng cho Tin Mừng mà họ cảm nghiệm nơi Chúa.

    “Ước gì chúng ta cũng cảm thấy được thôi thúc lên đường theo bước chân Chúa Giêsu, để cùng với Người và trong Người, trở thành những dấu chỉ và sứ giả của niềm hy vọng cho mọi người.”

    Loan-bao-Tin-Mung (7)

    Buổi học khép lại lúc 21g, mọi người ra về trong tâm tình tạ ơn Chúa, nhiều niềm vui, và hẹn gặp lại nhau vào các tối thứ Ba hàng tuần.

    Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

Top