Bài học từ hai Thánh Mônica và Augustinô
TGPSG -- Trong tuần lễ này, Phụng vụ Giáo hội kính nhớ hai vị thánh là hai mẹ con: lễ Thánh Mônica ngày 27-8 và lễ Thánh Augustinô ngày 28-8. Khi cùng tôn vinh hai vị thánh, chúng ta không chỉ dừng lại ở câu chuyện về một người mẹ yêu thương, quan tâm đến đời sống đức tin của con, nhưng còn nhận ra nơi đó một bài học quý giá cho đời sống Kitô hữu hôm nay. Dẫu rằng các ngài đã sống cách chúng ta khoảng mười mấy thế kỷ, bài học các ngài để lại vẫn còn nguyên giá trị.
Nói đến người mẹ là nói đến tình yêu thương, sự chăm sóc dành cho con, lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, chăm sóc để con mau lớn. Mọi sự người mẹ làm cũng chỉ vì muốn lo cho con của mình.
Ngày nay, nhiều người mẹ chăm lo cho con đủ mọi thứ. Khi con còn bé, mẹ lo cho con ăn mau chóng lớn; khi con lớn lên, mẹ lo trường chuyên, lớp chọn, cả ngày chạy đôn chạy đáo đưa đón con đi học; rồi lại lo cho con có công ăn việc làm, có sự nghiệp thành đạt. Cả cuộc đời của người mẹ dường như được dành hết cho con cái.
Thế nhưng, lại thiếu một điều rất quan trọng, đó là đức tin; đó là việc truyền dạy cho con lòng yêu mến Chúa và yêu thương mọi người. Chính đời sống của các bà mẹ phải là một mẫu gương giúp con cái gặp gỡ Chúa.
1. Người mẹ và những hy sinh âm thầm
Nhìn lại cuộc đời của Mẹ Thánh Mônica, cả cuộc đời bà lo cho chồng, cho con. Và kết quả sau những tháng ngày kiên nhẫn, chịu đựng, hiền hậu, người chồng và người con của bà đã trở lại với Chúa.
Trước hết, chúng ta thấy rõ Mônica là một người mẹ đau khổ. Bà chẳng có được những tháng ngày tự do, thoải mái, không phải lo lắng.
Mônica sinh khoảng năm 332 tại Thagaste, thuộc Bắc Phi. Bà kết hôn với Patricius, một người ngoại giáo có tính khí nóng nảy, khó chịu và đời sống không mấy tốt đẹp. Trong gia đình ấy, Mônica đã phải chịu đựng nhiều đau khổ. Thế nhưng, bà không đáp trả sự nóng giận bằng nóng giận, cũng không dùng những lời cay nghiệt để thay đổi chồng. Bà chọn im lặng, kiên nhẫn, cầu nguyện và sống một đời đạo đức.
Chính cách sống ấy đã dần dần cảm hóa Patricius. Không lâu trước khi qua đời, ông đã trở thành Kitô hữu.
Năm 22 tuổi, Mônica sinh người con đầu lòng là Augustinô. Sau đó, bà còn có thêm hai người con, một trai và một gái.
Năm 39 tuổi, Mônica trở thành góa phụ và phải một mình đảm nhận việc quản lý tài sản của gia đình. Người khiến bà lo lắng nhất chính là Augustinô, một chàng trai trẻ tài năng xuất chúng nhưng có một tâm hồn luôn thao thức. Trong hành trình tìm kiếm chân lý, Augustinô ngày càng xa rời đức tin Kitô giáo và lang thang từ triết thuyết này sang triết thuyết khác.
Mônica không ngừng cầu nguyện cho “người con của biết bao nước mắt” ấy và cố gắng ở bên cạnh con. Tình yêu của người mẹ và những lời cầu nguyện của bà đã đồng hành với cuộc hoán cải của Augustinô. Cuối cùng, ngài đã lãnh nhận phép Rửa tội từ Đức Giám mục Ambrôsiô thành Milano.
Như thế, ngày nay, các bà mẹ có thể cùng học theo Thánh Mônica tinh thần phục vụ, luôn lo cho con cái và tạo một bầu khí cầu nguyện trong gia đình.
Mỗi người mẹ có thể học nơi Thánh Mônica rằng: việc chúng ta lo cho con không chỉ dừng lại ở vật chất, nhưng còn là tình yêu thương và đức tin.
Câu chuyện của người mẹ không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc, lo cho con trong cuộc sống vật chất hằng ngày.
2. Người con và bài học biết trân trọng cha mẹ
Còn với Thánh Augustinô, ngài được mẹ là Mônica giáo dục trong đức tin Công giáo, nhưng lại không noi theo gương mẹ. Khi còn trẻ, Augustinô là một người năng động, thông minh, sắc sảo và tràn đầy sức sống. Ngài học hành và luôn đạt thành tích xuất sắc.
Augustinô yêu cuộc sống và những thú vui của nó; ngài kết giao bạn bè, tìm kiếm những cuộc tình say đắm, say mê sân khấu, thích vui chơi và giải trí. Augustinô đem lòng yêu một cô gái. Ngài chung thủy với người phụ nữ ấy và đảm nhận trách nhiệm đối với cô gái ấy. Mới 19 tuổi, Augustinô đã trở thành cha.
Bài học cho người con ngày nay là biết đón nhận những lời dạy của cha mẹ, nhất là biết giữ lấy nếp nhà trong sự trật tự, trên kính dưới nhường, anh chị em yêu thương nhau.
Ngày nay, nhiều khi chúng ta có điều kiện vật chất dư dả nên không còn trân trọng, thậm chí xem nhẹ những gì người cha, người mẹ để lại. Có khi cả những việc đọc kinh, lần chuỗi Mân Côi, việc tham dự Thánh lễ hằng ngày của các bà mẹ cũng bị con cái xem là mất thời gian; những lời nhắc nhở của người lớn cũng bị bỏ qua.
Tình thương của người con dành cho mẹ cụ thể là gì, nếu không phải là biết quan tâm đến cuộc sống của bà, của mẹ; là cùng nhau giữ lấy đời sống đức tin, đời sống kinh nguyện, tham dự Thánh lễ hằng ngày, nhất là đời sống cầu nguyện?
Cùng đọc lại những tâm sự của người mẹ Mônica sau đây để thấy được mong ước của một người mẹ thánh thiện, và để chúng ta biết sống sao cho đẹp lòng Chúa và mẹ mình.
Mônica cảm nhận cái chết đang đến gần và tâm sự:
“Phần con, con ơi, trên trần gian này chẳng còn điều gì làm mẹ vui nữa. Mẹ còn làm gì ở đây và tại sao mẹ còn ở đây, khi niềm hy vọng của mẹ nơi thế gian này đã đạt đến đích?
Trước đây chỉ có một điều khiến mẹ muốn ở lại cuộc đời này thêm một thời gian: được nhìn thấy con trở thành một Kitô hữu tốt lành trước khi mẹ qua đời.
Thiên Chúa của mẹ đã ban cho mẹ điều ấy còn hơn cả lời mẹ cầu xin, vì giờ đây mẹ thấy con biết khinh thường hạnh phúc trần thế và phụng sự Thiên Chúa. Mẹ còn phải làm gì ở đây nữa?”
3. Hạnh phúc lớn nhất là có Chúa
Câu chuyện của hai mẹ con Thánh Mônica ngày nay vẫn còn là một bài học cho chúng ta. Hai mẹ con cùng nên thánh, dẫu rằng Augustinô đã có một hành trình dài xa rời đức tin, sau đó mới trở về. Nhưng sau tất cả, hai mẹ con đã được ở bên nhau, thật hạnh phúc trong tình thương và sự gắn bó với Chúa.
Quả thật, đối với một người mẹ Kitô hữu, không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn việc thấy con mình không chỉ thành đạt trong cuộc sống, mà hơn hết, còn trở về với đời sống đức tin.
Lạy Chúa, trong những ngày cuối tháng 8, chúng con có một tấm gương sáng của hai mẹ con thánh thiện. Chúa dạy chúng con rằng: hạnh phúc của cuộc đời này không chỉ là có nhiều tiền bạc, thành đạt hay có chức vị trong xã hội, nhưng hạnh phúc đích thực là có Chúa.
Xin ban ơn nâng đỡ cho những người mẹ đang kiên trì cầu nguyện cho con của mình. Và xin Chúa cho những người con luôn biết trân trọng tình thương của người mẹ, người bà. Xin giúp chúng con không chỉ chu toàn bổn phận của người con, mà còn biết sống bổn phận yêu mến và thờ phượng Chúa; biết phó thác cha mẹ và những người thân yêu cho Chúa. Amen.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh: nguồn Internet
bài liên quan mới nhất
- Với Chúa Giêsu, chúng ta có thể tiến bước
-
Giáo xứ trước những thao thức với vị mục tử mới -
Cứ đến mà xem! - Một cuộc gặp gỡ thay đổi một người -
Biết Chúa và yêu mến Chúa -
Một người mẹ tuyệt vời -
Nỗi niềm chuyển giao sứ vụ -
Ra đi với sứ vụ cầu nguyện -
Hãy tha thứ, thì sẽ được tha thứ -
Khi sóng gió ập tới -
Bước ra khỏi mạn thuyền
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?