Bài học quan trọng từ một thánh lễ giỗ
TGPSG -- Gần đây tại nhà thờ Hoà Hưng đã tổ chức thánh lễ giỗ 14 năm của cha cố Đa Minh Bùi Minh Sơn (2012-2026). Trong thánh lễ, Linh mục chánh xứ Hoà Hưng Gioan Baotixita Vũ Mạnh Hùng cũng đã nhắc lại để tưởng nhớ và cầu nguyện cho các vị mục tử đã qua đời. Các ngài, khi còn sống, là những con người sống gắn bó thân thương, đã nhiệt tâm phục vụ Chúa và Giáo Hội. Các Cha cố giỗ 1 năm, cha cố Phêrô Kim Long qua đời ngày 17-06-2025, và cha cố Phanxicô Xaviê Nguyễn Hùng Oánh qua đời ngày 26-05-2025.
Dù ngày giỗ là dịp tưởng nhớ và cầu nguyện, những người tham dự thánh lễ còn rút ra bài học về những giá trị cao quý trong cuộc đời, về những gì các ngài đã sống và xây đắp cho chúng ta hôm nay, để chúng ta tiếp tục gìn giữ và phát triển.

1. Bài học về phẩm giá con người
Trong bài chia sẻ, Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành-, C.Ss.R đã nhấn mạnh về phẩm giá con người, dựa trên thông điệp của Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Magnifica Humanitas”. Ngài nhấn mạnh rằng phẩm giá con người là cao cả, không có điều gì vượt lên trên, kể cả trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo đó, phẩm giá con người là sự phát triển toàn diện: vật chất, kinh tế và thiêng liêng. Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh của Ngài và ban cho sự sống từ chính Ngài. Vì thế, phẩm giá này là bất khả xâm phạm: không ai có quyền tước đoạt hay chà đạp. Vì thế, Hội Thánh phản đối án tử hình vì không ai có quyền lấy đi sự sống của con người, từ một hợp tử cho đến khi chết tự nhiên. Đức Giêsu đã sinh ra để phục hồi phẩm giá ấy, Ngài đã chịu chết vì nhân loại tội lỗi để chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa.
Dựa trên bài Tin Mừng (Mc 12,13-17), Lm Vinh Sơn nhắc nhở rằng nhiều khi con người dùng trí tuệ để xét đoán, bắt lỗi người khác thay vì yêu thương. Mỗi người cần "trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa", tức là thờ phượng, yêu mến và sống xứng đáng với phẩm giá Ngài đã ban.
2. Bài học về tình mẹ - Tình bằng hữu
Một trong những nguyên tắc quan trọng để bảo vệ phẩm giá con người là sống tình liên đới. Và một trong những biểu hiện cụ thể nhất của tình liên đới chính là tình bằng hữu.
Cha Vinh Sơn đã nhắc đến tình bạn giữa cha cố Đa Minh Bùi Minh Sơn và cha cố Phêrô Kim Long. Năm ngoái, cha cố Phêrô Kim Long vẫn còn hiện diện trong thánh lễ giỗ cha cố Đa Minh.
Hai vị linh mục có tính cách rất khác nhau nhưng lại là những người bạn thân thiết. Cha cố Đa Minh Sơn là người nghiêm khắc, trong khi cha cố Kim Long mang tâm hồn nghệ sĩ nên tính tình cởi mở và dễ gần hơn. Hai ngài thường đùa vui với nhau rất tự nhiên và thân tình.
Trong ngày thân mẫu của cha cố Đa Minh Sơn qua đời, đứng bên linh cữu bà, cha Kim Long đã sáng tác một bài hát về mẹ và hát ngay lúc đó.
Đến ngày cha cố Đa Minh Sơn qua đời, cha Kim Long lại hát bài hát ấy lần thứ hai.
Khi thân mẫu của cha Phạm Trung Thành qua đời, cha Kim Long hát bài ấy lần thứ ba.
Bài hát mang tựa đề "Như Nước Trong Nguồn", với những lời ca như sau:

"Chính Chúa nắn con nên hình nên dạng trong lòng mẫu thân, vòng tay mẹ hiền hay bàn tay Chúa âu yếm dẫn con vào đời. Bao la tình sâu nghĩa nặng, ôi bao la như biển khơi, dòng sông ấp ủ đời con, dẫn đưa con từng bước trong đời.
Từng lời ru cho con khôn lớn, từng nụ hôn ấp nóng con tim, từng câu kinh dạy con mến Chúa,từng lời nói dẫn con nên người. Ôi! Một cuộc đời trao hiến không từ nan, trọn niềm mơ ước. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.
Ôi bao la như biển trời, Mẹ thương con hay Thiên Chúa yêu con, công ơn như nước trong nguồn, tràn lan nơi thân con mãi chẳng vơi. Ôi bao la như biển trời, tình yêu đưa con đi tới muôn nơi, con không sao nói lên lời, nguyện ghi trong tâm tư đến muôn đời.
Kiếp sống thoáng qua như làn mây mờ, như một giấc mơ ngày vui vội tàn, nay hợp mai tan, thân kiếp đớn đau ngập tràn. Hôm nay Ngài lên tiếng, ôi đau thương khi tình thân phân cách, vĩnh biệt từ đây. Mẫu thân con về sống bên Ngài.
Người từng gieo trong bao nguy khó, mùa gặt mong lúa chín thơm hơn, người đi theo lệ rơi lúa mới..."
Chúng ta cùng dừng lại ở tình mẹ để mà sống có trước có sau, ghi nhớ công ơn cha mẹ, tổ tiên, biết ơn các vị mục tử trong Hội Thánh và luôn cầu nguyện cho các ngài.
Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con theo hình ảnh của Ngài. Xin giúp chúng con biết trân trọng sự sống của mình và của người khác. Biết gặp gỡ trong yêu thương, xây dựng tình bằng hữu, gìn giữ và phát triển những giá trị mà các thế hệ đi trước để lại. Xin giúp chúng con sống xứng đáng với công ơn của cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Amen.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh:Tư liệu
bài liên quan mới nhất
- Suy niệm Chúa Nhật XI Thường niên năm A: Phục vụ mà không tính toán thiệt hơn
-
Thánh Tâm Chúa Giêsu - Nguồn hy vọng cho con người hôm nay -
Suy niệm Chúa Nhật: Lương thực cho cuộc lữ hành trần thế -
Bài học từ sự xét đoán -
Kiệt tác từ trong tan vỡ -
Mọi ơn lành đều bắt nguồn từ chính Chúa -
Thánh lễ và tâm tình tuổi 70 -
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Thiên Chúa yêu thích những thách đố -
Anh em hãy đi -
Lễ Chúa Thăng Thiên: Lời mời gọi ra đi giữa thế giới hôm nay
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?