Bà cố Cha Giuse Quảng đã qua đời!

Bà cố Cha Giuse Quảng đã qua đời!

WGPSG -- Cha Giuse Quảng điện thoại cho tôi: "Mẹ mình mất rồi!". Giọng nói rất bình tĩnh. Nhưng tôi hiểu được, đằng sau câu nói ngắn gọn đó là một nỗi đau buồn rất lớn. Ai đã từng mất Mẹ đều có thể cảm nghiệm được điều này.

Tôi đọc lại Cáo phó Cha Quảng gửi qua email:  

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.
Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.”
(Ga 11, 25)

Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Tử nạn và Phục sinh,
Gia đình chúng con xin trân trọng kính báo:

Bà Cố Maria Trần Thị Ngân
sinh năm 1933, tại Hà Nam,
đã được Chúa gọi về nhà Cha trên trời,
lúc 08g55, sáng Thứ Tư, ngày 04.7.2012.
Hưởng thọ 80 tuổi.

Nghi thức tẩn liệm được cử hành
lúc 06g00, sáng thứ Năm, ngày 05.07.2012,
tại tư gia, số 50/3, KP. 8, P. Tân Biên, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Thánh lễ an táng sẽ cử hành
lúc 08g00, sáng thứ Hai, ngày 09.07.2012
tại thánh đường Giáo xứ Hà Nội,
19/5 KP.5, P. Tân Biên, TP. Biên Hòa, Tỉnh Ðồng Nai.

Chúng con kính xin Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Cha,
Quý Bề Trên, Quý Tu Sĩ Nam Nữ và Quý Vị
thương cầu nguyện cho linh hồn Maria được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

Chúng con xin chân thành cảm tạ.
T/m Gia đình tang quyến
Lm. Giuse Hoàng Văn Quảng, S.J.

Vâng, là một người đã từng đi khắp nơi để giúp người khác kết hiệp với Chúa qua các cuộc linh thao, hẳn Cha Giuse Quảng cũng đang gặp được Chúa cách đặc biệt trong biến cố này nhờ câu Lời Chúa: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” Bà cố, dù đã "nằm xuống", dù khuất bóng, vẫn đang sống với Cha Giuse, gần gũi hơn bao giờ hết...

Xin cho Cha Giuse... bớt buồn, và xin Chúa đón bà cố vào một nơi chỉ còn là hạnh phúc.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top