Ai nghe tiếng Con Thiên Chúa thì sẽ được sống

Ai nghe tiếng Con Thiên Chúa thì sẽ được sống

TGPSG -- Tin Mừng thứ Tư tuần 4 Mùa Chay (Ga 5,17-30) cho thấy mối tương quan hiệp nhất sâu xa giữa Đức Giêsu và Chúa Cha. Người Con được Chúa Cha trao quyền ban sự sống và quyền xét xử. Ai nghe và tin vào Người thì không còn ở trong sự chết, nhưng đã bước vào sự sống đời đời.

Suy niệm

Sau khi chữa lành người bại liệt tại hồ Bếtdatha vào ngày sabát, Đức Giêsu đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của người Do Thái. Họ cho rằng Người đã vi phạm luật sabát, và càng phẫn nộ hơn khi Người nói Thiên Chúa là Cha của mình.

Trước sự chống đối ấy, Đức Giêsu mặc khải một chân lý sâu xa: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.”

Thiên Chúa không bao giờ ngừng hoạt động để ban sự sống cho con người. Công trình yêu thương và cứu độ của Người luôn tiếp diễn trong lịch sử. Đức Giêsu chính là Đấng được Chúa Cha sai đến để thực hiện công trình ấy.

Người khẳng định rằng mọi việc Người làm đều phát xuất từ sự hiệp nhất trọn vẹn với Chúa Cha:“Điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.”

Đây không chỉ là sự giống nhau trong hành động, nhưng là sự hiệp thông sâu xa trong tình yêu và trong bản tính. Chính vì thế, Đức Giêsu có quyền ban sự sống: “Chúa Cha làm cho kẻ chết trỗi dậy và ban sự sống cho họ thế nào, thì người Con cũng ban sự sống cho ai tuỳ ý.”

Sự sống mà Đức Giêsu ban không chỉ là sự sống thể lý, nhưng trước hết là sự sống thiêng liêng và sự sống đời đời. Người khẳng định: “Ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời.”

Điều đó có nghĩa là sự sống đời đời không chỉ bắt đầu sau khi chúng ta qua đời, nhưng đã bắt đầu ngay từ hôm nay nơi những ai tin vào Đức Kitô và sống theo lời Người.

Trong cuộc sống hôm nay, nhiều khi con người rơi vào tình trạng chết thiêng liêng: chết vì tội lỗi, vì ích kỷ, vì xa rời Thiên Chúa. Tâm hồn trở nên khô cứng và mất dần niềm hy vọng. Nhưng Tin Mừng hôm nay đem lại một niềm hy vọng lớn lao: tiếng của Con Thiên Chúa vẫn đang vang lên. Ai lắng nghe tiếng ấy, người đó sẽ được sống.

Đức Giêsu cũng nhắc đến ngày sau hết, khi mọi người sẽ nghe tiếng Người và sống lại. Khi ấy, mỗi người sẽ đối diện với kết quả của đời sống mình: ai sống điều lành thì bước vào sự sống, còn ai sống trong điều dữ thì phải chịu sự xét xử.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta xét lại đời sống của mình: chúng ta đang bước đi trên con đường của sự sống hay đang dần xa rời Thiên Chúa?

Nếu biết lắng nghe lời Chúa, tin tưởng vào Người và sống theo thánh ý Chúa mỗi ngày, thì ngay từ hôm nay chúng ta đã bắt đầu bước vào sự sống đời đời mà Đức Kitô ban tặng.

Lời cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là nguồn mạch sự sống và là Đấng ban sự sống đời đời cho nhân loại.
Nhiều khi trong cuộc sống, con dễ rơi vào sự nguội lạnh và xa cách Chúa. Có lúc tâm hồn con trở nên nặng nề vì tội lỗi và những lo toan của cuộc đời.
Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa mỗi ngày, để lời Chúa đánh thức tâm hồn con khỏi sự chết của tội lỗi và ích kỷ.
Xin giúp con luôn tin tưởng vào Chúa, Đấng được Chúa Cha sai đến để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại.
Xin cho con biết sống theo thánh ý Chúa trong từng việc nhỏ của đời sống, để mỗi ngày con bước gần Chúa hơn và sống trong sự sống mà Chúa ban tặng. Amen.

Bài: Mai Hoa (TGPSG)

Top