Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên

TGPSG -- Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. (Lc 18,14)

Trong hành trình đức tin, đôi khi chúng ta dễ quên rằng điều đẹp lòng Thiên Chúa không phải là những thành tích đạo đức bên ngoài, nhưng là một tâm hồn khiêm nhường và chân thành. Dụ ngôn người Pharisêu và người thu thuế trong Tin Mừng thứ Bảy tuần 3 Mùa Chay (Lc 18, 9-14) mời gọi chúng ta dừng lại, lắng nghe và nhìn lại chính mình khi đứng trước Thiên Chúa. Khi đọc lại dụ ngôn ấy, lòng tôi chợt lắng lại.

Hai con người cùng bước vào đền thờ để cầu nguyện, cùng đứng trước Thiên Chúa, nhưng tâm hồn của họ lại hoàn toàn khác nhau. Người Pharisêu nói rất nhiều với Chúa, nhưng dường như ông không thật sự gặp được Chúa. Lời cầu nguyện của ông đầy những việc tốt mình đã làm, kèm theo cả sự so sánh với người khác. Ông tạ ơn Thiên Chúa, nhưng sâu xa trong đó lại là niềm tự hào về chính bản thân mình.

Còn người thu thuế thì đứng ở đằng xa. Ông không dám ngước mắt lên trời, chỉ biết đấm ngực và thưa lên một lời rất ngắn: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Chính lời cầu nguyện đơn sơ ấy lại được Thiên Chúa đón nhận.

Tin Mừng hôm nay khiến tôi tự hỏi: khi tôi cầu nguyện, tôi đang đứng trước Chúa với tâm tình nào? Có khi nào tôi cũng giống người Pharisêu, vô tình tự hào về những việc đạo đức của mình và nhìn người khác bằng ánh mắt phán xét? Có khi nào tôi quên rằng trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều chỉ là những người cần đến lòng thương xót của Ngài?

Dụ ngôn này không chỉ nói về hai con người trong đền thờ năm xưa, nhưng còn phản chiếu đời sống nội tâm của mỗi người chúng ta. Thiên Chúa không tìm nơi chúng ta những lời cầu nguyện dài dòng hay những thành tích đạo đức, nhưng Ngài chờ đợi một trái tim khiêm tốn và chân thành. Bởi lẽ, chính khi con người dám nhìn nhận sự yếu đuối của mình, thì lòng thương xót của Thiên Chúa mới có thể chạm đến và biến đổi họ.

Lạy Chúa, xin gìn giữ trái tim con khỏi sự kiêu ngạo âm thầm trong đời sống đức tin. Xin cho con biết khiêm tốn nhìn lại chính mình, biết nhận ra những giới hạn và yếu đuối của con mỗi ngày. Xin dạy con biết cầu nguyện với tâm hồn đơn sơ, không cậy dựa vào công trạng của mình, nhưng hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, mỗi khi con đến trước nhan Ngài, xin cho con luôn biết thưa lên lời cầu nguyện của người thu thuế: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Amen.

Bài: Mai Hoa (TGPSG)

Top