Yêu mến hơn
TGPSG -- Hằng ngày chúng ta phải chạy đua với biết bao chương trình, kế hoạch; có cả những nỗi buồn, bao lo toan cuộc sống. Chúng ta có nhiều dự án phải hoàn thành theo dự tính, nỗi bận tâm về người thân của mình: cha mẹ, ông bà, vợ chồng và bạn bè, những người mà mình thương yêu.
Khi cuộc đời xô đẩy làm ta “bầm dập” đau thương, nhưng luôn nhớ rằng Chúa không để ta một mình chống chọi, chính Ngài luôn ở kề bên ta. Bởi vì Chúa yêu ta trước, yêu hơn cả ta yêu Ngài.
1. Yêu mến Chúa trên hết mọi sự
Những lời giáo huấn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu Chúa Nhật XIII Thường Niên A (Mt 10,37-42) hôm nay thoáng nghe qua ta có thể bị “dội”.
Cha mẹ, con cái là những tình cảm thiêng liêng. Chúng ta lớn lên trong sự chăm sóc, bảo bọc của cha mẹ. Chúng ta thương cha mẹ đã long đong lận đận, một nắng hai sương, bươn chải kiếm sống để lo cho mình. Vậy tại sao Chúa lại như muốn đặt cha mẹ ở vị thế đối nghịch? Có phải chính Chúa đã dạy chúng ta thảo hiếu, yêu mến cha mẹ trong điều răn thứ tư?
Thật vậy, Chúa không bao giờ dạy chúng ta bỏ cha mẹ. Trái lại, Chúa còn nhắc chúng ta phải biết ơn cha mẹ và người thân, phải sống xứng đáng với những mong đợi, lo lắng và bận tâm của họ dành cho mình.
“Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.”
Chúa không nói chúng ta yêu cha mẹ “ít đi”, nhưng Chúa muốn chúng ta đặt tình yêu dành cho Ngài lên trên hết. Với Chúa Giêsu, người môn đệ được mời gọi sống công chính hơn. Theo Chúa không phải là sự dễ dãi, thỏa hiệp, nhưng là con đường vác thập giá mà theo Chúa.
2. Dám từ bỏ để chọn Chúa
Nếu nhìn lại cuộc sống, ta sẽ thấy điều này. Có khi để sống theo Tin Mừng, sống yêu thương, cuộc đời sẽ có những mất mát, hy sinh và thiệt thòi. Có khi ta phải bỏ để chọn: bỏ những thỏa mãn theo tính hưởng thụ, bỏ đi tính muốn người ta khen ngợi tán thưởng, bỏ đi những hẹp hòi ích kỷ để sống quảng đại và dấn thân.
Như thế, yêu mến Chúa hơn cha mẹ là dành tình yêu ưu tiên cho Đức Kitô, dù gặp khó khăn hay thử thách. Có thể chúng ta sống “khác người” nhưng là sống theo Tin Mừng.
Hơn nữa, Chúa Giêsu còn nói thêm: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy.” Chúng ta thấy đâu là những khó khăn, những thập giá đang vác để trở thành môn đệ của Chúa?
Có khi đó là việc kiên nhẫn lắng nghe người thân của mình.
Có khi là ai đó làm mình giận tức, nhưng ta chọn tha thứ cho họ.
Cũng có khi chúng ta không “ghim tội” một người đã chơi xấu với mình.
Tình yêu dành cho Đức Kitô phải là ưu tiên trong cuộc đời, để mỗi buổi sáng thức dậy, ta hăng say làm việc và không ngại thử thách, vất vả.
3. Dành cho Chúa tình yêu lớn nhất
Kinh nghiệm cuộc sống cho thấy, khi tình yêu vợ chồng dành cho nhau còn đậm sâu thì gia đình ấm êm, hạnh phúc. Khi không còn tình yêu nữa, người ta sẽ chán nhau, không còn muốn trở về nhà mỗi ngày, và gia đình trở nên lạnh lẽo.
Hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi dám “chơi lớn”, nghĩa là dành tình yêu cho Ngài trên hết. Bởi vì chính Ngài cũng đã “chơi lớn”, luôn yêu thương chúng ta. Đó là cách nói của người trẻ ngày nay.
Chúng ta tạ ơn Chúa về tình yêu Ngài dành cho mình, trong khi nhiều lúc mình lại “ngó lơ”, coi như không biết, không quen Chúa. Đôi khi chúng ta còn để cho công việc và những nỗi lo toan cản bước mình đến với Ngài.
Có một câu chuyện gợi hứng giúp ta sống Lời Chúa hôm nay như sau:
Hầu hết các cặp vợ chồng mới cưới đều mơ về một cuộc sống dài lâu bên nhau: một mái nhà, những đứa trẻ và những năm tháng cùng nhau sẻ chia kỷ niệm.
Nhưng có một cặp vợ chồng không được như thế: Thánh Timôthê và Thánh Maura, cuộc hôn nhân của họ lại kết thúc trên một cây thập giá. Và đó đã trở thành một trong những câu chuyện tình yêu phi thường nhất trong lịch sử Kitô giáo.
Timôthê là một thanh niên giữ tác vụ đọc sách trong Giáo hội, có trách nhiệm bảo vệ và công bố Thánh Kinh. Maura là người vợ mới cưới của anh.
Họ kết hôn chưa đầy một tháng thì cuộc bách hại bùng phát tại Ai Cập dưới triều đại Hoàng đế Diocletianus. Timôthê bị bắt và bị ra lệnh phải giao nộp các sách thánh Kitô giáo mà anh đang gìn giữ. Anh đã từ chối.
Chính quyền tra tấn anh một cách tàn nhẫn, bắt anh phải khai ra nơi cất giấu Kinh Thánh. Nhưng anh nhất quyết không phản bội Đức Kitô.
Khi tổng đốc biết tin Timôthê vừa mới lập gia đình, ông ta ra lệnh giải Maura đến trước mặt mình. Ông nghĩ rằng cô vợ trẻ có thể thuyết phục chồng đầu hàng. Nhưng ngược lại, nàng đã tiếp thêm sức mạnh cho anh.
Đứng trước mặt tổng đốc, Maura dũng cảm tuyên xưng đức tin của mình vào Chúa Giêsu Kitô. Những viên quan nổi giận và trút sự tàn bạo lên cả nàng.
Trong nhiều ngày liền, đôi vợ chồng trẻ phải chịu đựng những nhục hình kinh hoàng. Thân xác họ tan nát, thương tích chồng chất thương tích. Thế nhưng không một ai bỏ Đức Kitô.
Các tài liệu cổ xưa kể lại rằng trong suốt thời gian chịu khổ hình, Timôthê và Maura không ngừng khích lệ nhau giữ vững lòng trung kiên. Thay vì tuyệt vọng, họ nói về Thiên Đàng. Thay vì sợ hãi cái chết, họ hướng mắt về cõi đời đời.
Cuối cùng, tên tổng đốc kết án đóng đinh cả hai người vào thập giá. Hai cây thập giá được dựng lên đối diện nhau. Trong suốt chín ngày dài đằng đẵng, người chồng và người vợ trẻ treo mình trên đó trong sự đau đớn tột cùng.
Nhưng thay vì ngã lòng, họ lại ủi an nhau. Họ cùng nhau cầu nguyện. Họ hát những bài thánh ca. Họ nhắc nhở nhau về cuộc khổ nạn của Đức Kitô và lời hứa về sự sống đời đời.
Khi người này kiệt sức, người kia lại tiếp thêm sức mạnh.
Những ngày cuối đời của họ không hề vương chút cay đắng mà tràn ngập đức tin. Họ cùng nhau chịu đựng. Họ cùng nhau hy vọng. Họ cùng nhau vác cây thập giá cuối cùng.
Vào khoảng năm 286 sau Công nguyên, Timôthê và Maura đã phó dâng linh hồn cho Thiên Chúa và tiến vào Thiên Đàng với nhành lá tử đạo.
Câu chuyện của họ nhắc nhở chúng ta rằng những cuộc hôn nhân bền vững nhất không chỉ được xây dựng trên tình cảm con người, mà còn trên tình yêu dành cho Thiên Chúa.
Timôthê và Maura chỉ làm vợ chồng vài tuần ngắn ngủi trên trần gian, nhưng sự kết hợp của họ sẽ tồn tại mãi mãi trên Thiên Quốc.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban hồng ân đức tin. Chúa yêu con bằng tình yêu nhưng không, yêu trước khi chúng con yêu Chúa. Tình yêu đó mãi mãi trung tín. Chúa dạy từng người chúng con dám sống tình yêu ấy. Chúng con dám cháy hết mình cho tình yêu, biết kiên nhẫn lắng nghe người khác hơn, biết chăm lo cho nhau hơn. Chúng con không ngại khó, ngại khổ, nhưng cùng đi bên nhau để sống những giá trị của Tin Mừng: yêu thương, phục vụ và làm việc hết lòng vì Chúa và vì nhau.
Xin Chúa cho những nỗ lực, cố gắng của chúng con có thể làm sáng danh Chúa giữa cuộc đời, ngõ hầu nhiều người nhận biết Chúa là Tình Yêu giàu lòng thương xót. Amen.
Bài: Martino Lê HoàngVũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Điều gì làm nên một cuộc đời rực rỡ?
-
Thinh lặng của bậc chiêm niệm -
Suy niệm Chúa Nhật XII Thường niên năm A: Chữa trị những bối rối đêm Hè -
Thần Khí làm cho nên Nghĩa Tử -
Bài học quan trọng từ một thánh lễ giỗ -
Suy niệm Chúa Nhật XI Thường niên năm A: Phục vụ mà không tính toán thiệt hơn -
Thánh Tâm Chúa Giêsu - Nguồn hy vọng cho con người hôm nay -
Suy niệm Chúa Nhật: Lương thực cho cuộc lữ hành trần thế -
Bài học từ sự xét đoán -
Kiệt tác từ trong tan vỡ
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?