Vượt qua thử thách
Đức Giêsu nói với các môn đệ:
“Chúng ta sang bờ bên kia đi!”
(Mc 4, 35)
Chuyến đi đến một miền ngoại giáo
Làm dậy lên giông bão niềm tin
Con thuyền chao đảo thất kinh
Báo tin thử thách sau ngày Phục Sinh
Nằm đằng lái an bình Chúa ngủ
Như trẻ thơ trong cõi bình yên
Nhưng Người, Chủ Tể uy quyền
Dẹp yên bão tố đẩy thuyền ra khơi
Chúa chiến thắng gian thần hung ác
Muốn đánh chìm tan tác thuyền nan
Bờ kia lấp lánh vinh quang
Phục Sinh chiếu tỏa ánh quang rạng ngời
Sang bờ kia! ra khơi vượt thắng
Bao ác thần im lặng vâng nghe
Chính trong giông tố tư bề
Lòng người môn đệ sát kề Giêsu
Hiểu lẽ thật cuộc đời môn đệ
Đường tử nạn hiến tế trải qua
Con thuyền Hội Thánh phong ba
Vẫn luôn tiến thẳng Chúa là hoa tiêu
Theo lệnh Chúa cuồng phong im lặng
Vang danh Ngài khắp cõi gần xa
Tình thương của Chúa bao la
Lương dân nhận biết bao là sướng vui
Đời sống đạo dập vùi thử thách
Chúa bên con chiến thắng biển khơi
Trước bao giông tố cuộc đời
Vượt qua thử thách sáng ngời Niềm Tin.
bài liên quan mới nhất
- Anh em hãy đi
-
Suy tư về ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (13/05) -
Đừng để một hạt cơm bị bỏ phí -
Mẹ Tình Yêu -
Kỷ niệm 1 năm triều đại Đức Thánh Cha Leo XIV: Vị mục tử của hòa bình và lòng thương xót -
Tháng Hoa - Dâng Mẹ đóa hoa lòng hiếu thảo -
Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ -
Điều gì bảo đảm cho hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta? -
Căn tính của một Mục Tử Nhân Lành -
Chúa là cửa
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?