Trung tâm Mục vụ: Tĩnh nguyện mùa Chay

Trung tâm Mục vụ: Tĩnh nguyện mùa Chay

WGPSG -- Nhằm chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Phục sinh, anh chị em học viên, quý giảng viên, nhân viên Trung tâm Mục vụ và quý chủng sinh dự bị đã đến tham dự buổi tĩnh nguyện vào lúc 18g30 thứ Ba, ngày 8/4/2014, tại hội trường GB Phạm Minh Mẫn, Trung tâm Mục vụ TGP, do Học viện Mục vụ TGP tổ chức.

Khai mạc

Trước khi bắt đầu chương trình, Cha Giuse Đặng Chí Lĩnh đã cùng cộng đoàn ôn lại một số bài hát.

Sau đó, Cha Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Giám học Học viện Mục vụ  giới thiệu chủ đề buổi Tĩnh nguyện mùa Chay 2014: “Cho tình tôi nguyên vẹn”, và ngài đã chủ sự nghi thức thánh hóa, khai mạc buổi tĩnh nguyện với bài hát Chúa Thánh Thần và dâng lời cầu nguyện.

Chia sẻ chủ đề

Sau khi công bố trang Tin Mừng Lc 15, 1-32, Cha Roco Nguyễn Duy đã giúp cộng đoàn tìm lại những giá trị tuyệt vời của dụ ngôn: “Người cha nhân từ”. Từ câu chuyện dụ ngôn ấy, cha giúp cộng đoàn:

- Có được cảm thức sâu xa hơn về Thiên Chúa, một người Cha yêu thương;

- Nhận ra được thái đô khước từ Thiên Chúa, khước từ anh em nơi chính bản thân. Sự khước từ ấy dẫn đến sự tan vỡ tương quan cha con và tình cảm anh em.

- Khi nhận ra mình la ai thì đồng thời cũng nhận biết được sự cần thiết phải trỗi dậy quay về với cội nguồn của con người là Tình yêu.

Trong khi diễn giải, Cha Roco cũng đã nhắc lại sứ điệp mùa Chay 2014 của Đức Thánh Cha Phanxicô, nói về tình trạng cùng khốn của con người. Qua đó, cha giúp mọi người nhận ra sự khốn cùng của người con thứ trong dụ ngôn cũng chính là sự cùng khốn của mỗi người khi sống xa cách Chúa và khước từ tình yêu của Thiên Chúa. Chính sự cùng khốn này đã cắt đứt tình phụ tử và làm cho tình huynh đệ bị vỡ tan…

Bài chia sẻ của Cha Roco, cùng với tâm tình của những bài thánh ca được dàn trải xen kẽ đã làm nổi bật chủ đề của đêm tĩnh nguyện. Một lời mời gọi thật mãnh liệt, thôi thúc mỗi người quyết tâm quay về với Thiên Chúa và trở về với anh em. Có thể nói bài thánh ca: “Cho tình tôi nguyên vẹn” là một lời kết tuyệt vời của phần chia sẻ đêm nay.

Thống hối chung

Kế đó, Cha Phanxicô Xaviê Bảo Lộc công bố giới răn mới của Chúa (Ga 13, 34-35; 15, 10-13), rồi hướng dẫn cộng đoàn thống hối chung qua việc cùng đọc kinh Cáo mình, dâng lời nguyện chung và nhìn lại bản thân trong tương quan với Thiên Chúa, với anh chị em và với chính mình…

Sau khi cha Phanxicô Xaviê hướng dẫn hồi tâm, sám hối, có nhiều anh chị em đã đến với bí tích Hòa Giải để lãnh nhận ơn tha thứ. Có khoảng 10 linh mục ngồi tòa giải tội tại sảnh và hành lang hội trường. Trong giai điệu lắng đọng của những bản nhạc không lời, một bầu khí tĩnh lặng, thánh thiêng bao trùm cả khu vực, nhiều người tiếp tục tâm sự, cầu nguyện cùng Chúa nơi hội trường.

Kết thúc

Đến 20g20, cộng đoàn tề tựu vào hội trường để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa. Trước khi kết thúc nghi thức, quý cha đã ban phép lành cho cả cộng đoàn. Cùng Mẹ Maria, mọi người ra đi trong bình an với tình yêu của Chúa qua bài thánh ca “Salve Regina”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top