Tình yêu dành cho các bạn trẻ khiếm thính
WGPSG -- Các bạn trẻ khiếm thính cần phải được chuẩn bị kỹ càng hơn những bạn trẻ khác trước khi tiến đến hôn nhân, lập thành một gia đình Công giáo. Chúng tôi dành sáng Chúa nhật cho các em.
“Những bạn trẻ bình thường trước khi lập gia đình thường phải mất ít nhất ba tháng để học về Hôn nhân Gia đình. Những bạn khuyết tật thính giác cần phải có thời gian học dài hơn mới có thể chuẩn bị đầy đủ. Nhưng không phải bậc phụ huynh nào cũng biết để chuẩn bị sẵn sàng cho các em.”
Cô Têrêsa Trần Thị Ngời, hiệu trưởng Trường Khuyết tật Thính giác Hy vọng I, đã phát biểu như trên. Cô cho biết có nhiều trường hợp là gia đình Công giáo, nhưng lúc đến xin cha xứ làm đám cưới, các em chỉ biết làm dấu Thánh giá, không biết gì hơn. Khi cha gởi các em đến học với cô thì thời gian quá cấp bách không kịp để dạy cho các em mọi điều. Như vậy sẽ không ích lợi cho các em trong đời sống gia đình sau này.
Trường Khuyết tật Thính giác Hy vọng I là một trường dân lập bán trú, dạy cho các em khiếm thính từ trước tuổi đi học (chương trình can thiệp sớm) cho đến cấp II. Bên cạnh những môn học phổ thông, các em còn được học âm nhạc, vi tính, hội họa và các môn thủ công mỹ nghệ (những sản phẩm các em làm ra rất tinh xảo, dễ thương). Ngoài ra, các em còn được rèn luyện bản thân và năng khiếu trong các Câu Lạc Bộ (CLB) dành riêng cho các em trên 15 tuổi, hoặc các CLB thể thao, nữ công gia chánh. Đặc biệt các em thường xuyên được đi cắm trại giao lưu với các nhóm khuyết tật hoặc người lành trong và ngoài nước.
Hiện nay, trường có 110 học sinh, nhưng chỉ có một phần ba là người Công giáo, các em này sẽ được quan tâm đến phần tâm linh nhiều hơn. Học Viện Phanxicô Thủ Đức, mỗi đợt từ hai đến ba tháng, có gởi quý thầy đến giúp cho các em xưng tội và có Thánh lễ dành riêng cho các em. Những em ngoài Công giáo nếu muốn tìm hiểu về đạo Công giáo và được cha mẹ đồng ý, cũng sẽ được học hỏi giáo lý.
Xuất phát từ lòng yêu thương các bạn trẻ khiếm thính, cộng với kinh nghiệm lâu năm hoạt động với các em, cô hiệu trưởng đã dành thời gian nghỉ ngơi của mình (các buổi sáng Chúa nhật) để dạy giáo lý miễn phí cho các bạn trẻ, nhằm giúp các em sẵn sàng cho đời sống gia đình Công giáo.
Từ 7g00 sáng Chúa nhật, các bạn trẻ khiếm thính sẽ tập trung đến trường và dự lễ tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn. Sau thánh lễ, các em sẽ được học giáo lý cho đến 11g00.
Đây là tin vui cho các bạn trẻ khiếm thính. Mong rằng nhiệt tâm của cô Têrêsa Ngời vì tình yêu đối với các em sẽ giúp cho gia đình các bạn khuyết tật thính giác trong tương lai được hạnh phúc về cả hai phương diện tinh thần và thể xác.
Khi có nhu cầu, quý độc giả có thể liên lạc với Cô Ngời qua số điện thoại: (08) 38 2222 88, hoặc địa chỉ: Trường "Hy Vọng I" số 1 Công xã Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
bài liên quan mới nhất
- Anh em hãy đi
-
Suy tư về ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (13/05) -
Đừng để một hạt cơm bị bỏ phí -
Mẹ Tình Yêu -
Kỷ niệm 1 năm triều đại Đức Thánh Cha Leo XIV: Vị mục tử của hòa bình và lòng thương xót -
Tháng Hoa - Dâng Mẹ đóa hoa lòng hiếu thảo -
Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ -
Điều gì bảo đảm cho hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta? -
Căn tính của một Mục Tử Nhân Lành -
Chúa là cửa
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?