Tình yêu dâng hiến

Tình yêu dâng hiến

“Thầy bảo thật anh em: “Bà góa
nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều
hơn ai hết” (Mc 12, 43)

Thiên Chúa thấy điều con người không thấy
Ngài không nhìn theo ánh mắt phàm nhân
Các kinh sư giả hình khoe công đức
Phô phẩm tước chức vị Chúa bóc trần

Tiền kinh sư kẻ giàu kêu xoang xoảng
Chúa chán chường đầy nhan nhản bất công
Tiếng máu xương bao người nghèo ai oán
Chúa cảnh báo các môn đệ canh phòng

Của dâng cúng có thể lừa thiên hạ
Bởi kinh sư luật sĩ thiếu tình yêu
Chúa thấu suốt lòng mọi người tất cả
Bỏ tiền dư bạc mốc có chi nhiều.

Chợt Chúa thấy bà góa nghèo trăn trở
Dạ chân thành cởi mở trước Thiên Nhan
Hai đồng kẽm gia tài bà kính Chúa
Sự sống còn trao lại Đấng thương ban

Chúa xúc động trước tấm thân cùng khổ
Dẫu túng nghèo nhưng quảng đại sẻ chia
Tuy của ít lòng nhiều hoa thắm nở
Gọi môn đệ Chúa bảo hãy xem kìa!

Bà góa này bỏ nhiều hơn ai hết
Vì bà đem tất cả để trao dâng
Như Chúa Cha hiến dâng Người Con Một
Cho loài người được hạnh phúc vinh quang

Con Thiên Chúa vốn giàu sang tự hạ
Chọn phận nghèo nên giá chuộc trần gian
Để loài người được giàu sang vô giá
Cho nhân trần hưởng vinh phúc cao quang

Giêsu hỡi xin dạy con từ bỏ
Những bạc tiền và cả cái thiết thân
Để sẻ chia với người đang túng bấn
Cho tình yêu dâng hiến sáng vô ngần!

 

Top