Thương xót như Chúa Cha
WGPSG -- “Tôi không lên án chị đâu! Chị
về đi, từ nay đừng phạm tội
nữa” (Ga 8, 11)
Các luật sĩ và người biệt phái
Kéo nhau đem người nữ ngoại tình
Xin Thầy xét xử công minh
Những mong có cớ tử hình thỏa thuê
Họ thưa Chúa: Mô-sê truyền dạy
Hạng người này phải ném đá ngay
Còn Thầy, Thầy nghĩ sao đây?
Nhưng Ngài thinh lặng giữa bầy sói lang
Bị thúc bách làm Mô-sê mới
Ngài viết lên trên đất điều răn:
Luật thiêng duy nhất dưới trần
Là yêu như Chúa vẫn hằng yêu ngươi
Người lương thiện vẫn thường tuân giữ
Mười Giới Răn một cách nghiêm minh
Bỗng dưng khám phá tội mình
Trước Mô-sê mới, bóng hình Chúa Cha
Còn người nữ ngoại tình kinh ngạc
Nhận biết mình được Chúa thứ tha
Chạm lòng Thương Xót của Cha
Tương lai sống mới mở ra đẹp ngời
Mô-sê mới tuyên lời tha thứ
“Tôi cũng không xét xử chị đâu”
Giêsu Thiên Chúa nhiệm mầu
Nơi Ngài thế giới khởi đầu phục sinh
Bao lầm lỗi riêng mình con biết
Chúa rửa hồn băng tuyết thứ tha
Cho con ánh mắt Chúa Cha
Để con thương xót như Cha trên trời
bài liên quan mới nhất
- Trải lòng đón Chúa
-
Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối -
Một người chết - muôn người được sống -
Những viên đá đời thường -
Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha -
Giao Ước và Lời Hằng Sống -
Suy niệm Lễ Truyền Tin (Lc 1,26-38) -
Xin vâng - khởi đầu của Ơn Cứu Độ -
Lễ Truyền Tin - Giữa Mùa Chay trầm lắng, lại có ngày lễ mang sắc thái vui tươi -
Khi không nhận ra Đấng mình đang tìm
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?