Thượng Hội đồng Giám mục loại trừ khả năng phong chức phó tế cho phụ nữ; các cuộc họp được kêu gọi trở thành ‘các phòng thí nghiệm của đời sống hiệp hành’

Thượng Hội đồng Giám mục loại trừ khả năng phong chức phó tế cho phụ nữ; các cuộc họp được kêu gọi trở thành ‘các phòng thí nghiệm của đời sống hiệp hành’

TGPSG / CNA – Vào ngày làm việc đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành tại Vatican, ngày 2/10, Đức Hồng y Victor Manuel Fernández, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã bác bỏ những đồn đoán liên quan đến việc nghiên cứu thần học sâu thêm về khả năng phong chức phó tế cho phụ nữ.

Đức Hồng y Fernández tuyên bố vào thứ Tư vừa qua: “Chúng tôi muốn chia sẻ ngay từ đầu rằng, dựa trên những phân tích đã được tiến hành cho đến nay — đồng thời cũng xem xét công việc của hai ủy ban mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã thành lập về chức phó tế nữ — bộ nhận định rằng vẫn chưa có cơ sở để đưa ra quyết định tích cực của huấn quyền liên quan đến việc cho phép phụ nữ tiếp cận chức phó tế, được hiểu như một cấp bậc của bí tích truyền chức thánh.”

Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành — một tiến trình lắng nghe, đối thoại và phân định diễn ra trong nhiều năm trên khắp thế giới trong lòng Giáo hội Công giáo — đã bước sang ngày thứ hai vào thứ Năm, với 356 thành viên tham dự tại Vatican để tìm hiểu sâu hơn vào nền tảng và các cơ chế được đề xuất nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của Đức Thánh Cha Phanxicô về một Giáo hội Công giáo có tính tham gia và truyền giáo hơn.

Trong buổi họp báo ngày 3/10, linh mục Giacomo Costa, thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng, cho biết các cuộc thảo luận trong tháng này tại Vatican nên đóng vai trò là “các phòng thí nghiệm của đời sống hiệp hành”.

Cha Costa chia sẻ với các nhà báo tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh vào thứ Năm: “Chúng ta cần phải học hỏi. Nhiều điều có thể chưa thực sự hoàn hảo, nhưng chính những nhóm này sẽ góp phần tổ chức các cơ quan của [Vatican], đảm nhận vai trò hữu hiệu, sau đó chuyển giao các quyết định cho những chuyên gia khác, các giám mục, các tu sĩ nam nữ, và giáo dân”.

Ngài tiếp tục: “Tôi mời gọi quý vị đừng nghĩ rằng những nhóm này tách biệt khỏi đời sống của Giáo hội, nhưng đúng hơn, chúng là những phòng thí nghiệm thực sự của đời sống hiệp hành”.

“Tôi thực sự hy vọng rằng chúng sẽ trở thành cơ hội để chúng ta cùng nhau học hỏi như một Giáo hội theo một cách thức khác; theo cách thức tham gia với các góc nhìn, các thừa tác vụ, các vai trò khác nhau — tất cả đều khác biệt — nhưng tất cả đều trong cùng một hành trình, để Giáo hội có thể loan báo Tin Mừng, lắng nghe, và trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất và niềm hy vọng trong một thế giới đang bị chia rẽ sâu sắc.”

Năm nay, 10 nhóm nghiên cứu nhỏ — “thành lập theo ý muốn của Đức Thánh Cha” — đã được hình thành nhằm tạo điều kiện cho việc nghiên cứu sâu hơn về nhiều vấn đề thần học, giáo hội và mục vụ khác nhau được đề ra trong Instrumentum Laboris, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng cho phiên họp trong tháng này tại Vatican, được công bố vào tháng 7.

Mặc dù Tổng Tường trình viên của Thượng Hội đồng, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, đã tuyên bố vào thứ Năm rằng “không có điều gì mới” cụ thể xuất hiện trong Module 1 của Instrumentum Laboris, với tiêu đề “Nền tảng,” nhưng việc các thành viên Thượng Hội đồng nắm bắt và nghiên cứu tài liệu này là điều thiết yếu để “đào sâu sự hiểu biết của chúng ta về mầu nhiệm của Giáo hội.”

“Không có tham vọng trở thành một luận đề về giáo hội học hiệp hành, Instrumentum Laboris cố gắng phác thảo những nền tảng của tầm nhìn về một Giáo hội hiệp hành mang tính truyền giáo,” Đức Hồng y Hollerich chia sẻ với các thành viên Thượng Hội đồng bên trong Hội trường Phaolô VI của Vatican.

Làm sáng tỏ hơn về hoạt động đang phát triển của 10 nhóm nghiên cứu, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng, cho biết các nhóm này còn có thêm một chức năng là thúc đẩy “sự tham gia rộng rãi hơn” ngoài các cuộc họp tháng 10 tại Vatican.

Trong một thông bao, Đức Hồng y Grech cho biết: “Trong suốt thời gian 10 nhóm này tiếp tục hoạt động — và cùng với ủy ban giáo luật — cho đến tháng 6/2025, mọi người đều có thể gửi đóng góp, nhận xét và đề xuất. Các vị mục tử và các nhà lãnh đạo trong Giáo hội, nhưng trên hết là mỗi tín hữu, nam cũng như nữ, và mỗi nhóm, hội đoàn, phong trào hoặc cộng đoàn sẽ có thể tham gia với đóng góp của riêng mình.”

Vào cuối buổi họp báo, Đức cha Daniel Flores của giáo phận Brownsville, Texas, cho biết nhiệm vụ của các thành viên tham gia phiên họp thứ hai của Thượng Hội đồng Giám mục về hiệp hành là tìm ra “tiếng nói thống nhất” thể hiện đời sống của Giáo hội.

“Có một ‘chúng ta’ thực sự trong công việc của Thượng Hội đồng, điều này quan trọng hơn nhiều so với sự hiện diện của những ‘tôi’ cá nhân,” Đức cha Flores nói. “Chúng ta đang tìm kiếm ‘chúng ta,’ và đó chính là công việc đang diễn ra trong các nhóm nhỏ này và đó là một quá trình đang được triển khai.”

______________________________________
Tâm Bùi (TGPSG) chuyển ngữ
Nguồn: catholicnewsagency.com

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top