Thứ Ba tuần 3 thường niên - Tin Mừng Mc 3,31–35
TGPSG -- Tin Mừng hôm nay đặt chúng ta trước một câu nói nghe thì rất đơn sơ, nhưng lại chạm đến tận gốc rễ đời sống Kitô hữu. Khi Mẹ Maria và anh em của Đức Giêsu đứng ở ngoài tìm Người, Đức Giêsu không phủ nhận hay coi nhẹ tình thân ruột thịt. Trái lại, Người mở rộng khái niệm gia đình, đưa chúng ta bước vào một chiều kích mới: gia đình của Thiên Chúa.
Đối với người Do Thái, gia đình huyết thống là điều thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Thế nhưng, Đức Giêsu khẳng định: mối dây liên kết sâu xa nhất không phải là máu mủ, nhưng là sự vâng phục thánh ý Chúa. Ai lắng nghe và đem ra thực hành Lời Chúa, người ấy bước vào mối tương quan thân thiết nhất với Người, trở nên anh, chị, em của Đức Giêsu.
Điều này không hề làm giảm vai trò của Đức Maria. Trái lại, Mẹ chính là mẫu gương trọn hảo của người “thi hành ý muốn của Thiên Chúa”. Mẹ không chỉ là Mẹ theo huyết thống, nhưng trước hết là Mẹ trong đức tin, qua lời “Xin vâng” trọn vẹn và bền bỉ suốt cả cuộc đời. Nơi Mẹ, lời Đức Giêsu hôm nay được sống cách tròn đầy nhất.
Tin Mừng mời gọi mỗi chúng ta tự vấn:
- Tôi đang thuộc về “gia đình” nào?
- Tôi có nghe Lời Chúa, nhưng rồi để Lời ấy dừng lại ở tai, hay để Lời ấy đi xuống cuộc sống thường ngày?
Thi hành ý muốn Thiên Chúa không phải là những việc phi thường, nhưng là sống yêu thương, tha thứ, trung tín trong bổn phận nhỏ bé mỗi ngày. Khi ta chọn điều Chúa muốn hơn điều ta thích, khi ta sống theo Tin Mừng giữa đời thường, lúc ấy ta đang xây dựng gia đình đích thực của Đức Giêsu ngay giữa trần gian này.
LỜI NGUYỆN:
Lạy Chúa Giêsu,
Chúa đã mời gọi chúng con bước vào gia đình của Chúa
không bằng huyết thống,
nhưng bằng việc lắng nghe và thi hành thánh ý Chúa.
Xin cho chúng con một trái tim biết lắng nghe Lời Chúa mỗi ngày,
không chỉ nghe bằng tai,
nhưng nghe bằng cả đời sống, bằng cả trai tim.
Xin giúp chúng con biết đặt ý Chúa lên trên ý riêng mình,
biết chọn điều Chúa muốn
ngay cả khi điều đó đòi hỏi hy sinh và từ bỏ.
Lạy Chúa,
giữa những bận rộn và lo toan của cuộc sống,
xin đừng để chúng con chỉ đứng “ở ngoài” như người thân của Chúa năm xưa,
nhưng cho chúng con được ở “bên trong”,
ở lại trong tình yêu và thánh ý của Chúa.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria,
người Mẹ luôn sống trọn tiếng “Xin vâng”,
xin cho chúng con biết noi gương Mẹ,
để từng ngày sống của chúng con
trở nên lời đáp trả yêu thương đối với Chúa.
Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Hôn nhân cũng là một sứ vụ
-
Thánh Angêla Mêrici Trinh Nữ - Tử Đạo: Người mở con đường thánh hiến giữa lòng thế giới -
Thánh Timôthêô và Thánh Titô: chân dung hai mục tử của Hội Thánh sơ khai “Giữ Lửa Đức Tin giữa thời thử thách” -
Thứ Hai tuần 3 thường niên: Được sai đi sống sứ mạng giữa đời -
Chúa Nhật 3 thường niên - năm A: Ánh sáng quy tụ - con đường hiệp nhất -
Vị Ngôn Sứ từ Trời -
Khởi đầu với tiếng Chúa gọi mời -
Thánh Phanxicô Salêsiô (1567–1622): Vị Thánh của sự hiền lành và tình yêu -
Thứ Bảy tuần 2 thường niên: theo Chúa con đường không phải ai cũng hiểu! -
Thánh Vinh Sơn - Ngọn lửa âm thầm của Đức Tin
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?