Thiên Chúa kẻ sống

Thiên Chúa kẻ sống

 

“Đức Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống,
vì đối với Người, tất cả đều đang sống”.

(Lc 19,38)

 

 

Nhân cơ hội những người Xa-Đốc
Tranh luận về kẻ chết phục sinh
Chúa liền giải thích niềm tin
Loài người sống lại nhờ tình thương Cha

Chúa cho biết đời này thiên hạ
Mãi lo toan dựng vợ gả chồng
Nhưng ai đáng hưởng Nước Trời
Sẽ như thiên sứ rạng ngời phúc ân

Đưa chứng cứ muôn dân sống lại
Lúc Mô-sê nhìn thấy bụi gai
Cháy bừng mà chẳng hư hoai
Ngài thương mạc khải thánh oai rạng ngời

Ngài là Chúa của Áp-ra-ham
I-sa-ác và nhà Gia-cóp
Những người đang sống cõi Trời
Dẫu cho họ đã qua đời khi nao

Tin Mừng Chúa đặt vào môi miệng
Khắc vào tim xao xuyến chúng con
Chúa là Thiên Chúa tổ tiên
Ông bà cha mẹ dịu hiền mến thương

Ngài là Chúa miên trường sự sống
Để những ai đang sống dương gian
Tin vào Lời Chúa vững vàng
Người cho sống lại hợp hoan muôn đời

Chúa Kẻ Sống chiếu ngời hy vọng
Và niềm vui cuộc sống chúng con
Đấng cho sống lại xác hồn
Danh Ngài Chí Thánh trường tồn tháng năm

Top