Thiên Chúa công minh sẽ bênh vực ta
TGPSG -- Các bản văn phụng vụ của thứ Bảy tuần 32 Thường Niên năm lẻ cho ta thấy: Thiên Chúa là Vị Thẩm Phán Công Minh, vì thế, ta hãy tin tưởng, cậy trông, tín thác vào Người.
Lời Tổng Nguyện: Xin Chúa đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do mà thực hiện ý Chúa. Điều cản bước tiến chúng ta chính là sự cứng lòng và hoài nghi. Điều khiến ta được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa đó là lòng tin tưởng, cậy trông, tín thác vào Chúa.
Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng: Thiên Chúa minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người. Chúa sẽ minh xét cho ta, vì thế, ta cứ kêu xin, như Ca Nhập Lễ: Lạy Chúa, xin cho lời con cầu nguyện vọng tới Ngài, xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức. Chắc chắn, Chúa sẽ nghe và đáp lời chúng ta, bởi vì, như Ca Hiệp Lễ: Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi.
Tung Hô Tin Mừng: Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Tin Mừng là chính Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của chúng ta, Chúa Cha dùng Đức Giêsu như lời hứa cứu độ, để kêu gọi chúng ta đến hưởng vinh quang của Người.
Vinh quang của Đức Kitô được kinh qua mầu nhiệm thập giá, qua thập giá mới đến vinh quang, không có vinh quang nào bằng vinh quang của thập giá, vì thế, không có nơi nào lòng tin tưởng, cậy trông, tín thác được thể hiện rõ cho bằng nơi thập giá Đức Giêsu. Những khi ta đánh mất lòng tin tưởng, cậy trông, tín thác, ta hãy nhìn lên thập giá Đức Giêsu, hãy nhớ lại những kỳ công Chúa đã thực hiện cho Dân Chúa và cho từng người chúng ta, như Đáp Ca, Thánh Vịnh 104: Hãy nhớ lại những kỳ công Chúa thực hiện. Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người. Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ.
Hãy tin tưởng, cậy trông, tín thác vào Chúa, Chúa sẽ can thiệp đúng lúc, để minh xét cho chúng ta, như trong Bài đọc 1 Thánh Lễ, sách Khôn Ngoan cho thấy: Chúa đã minh xét cho Dân Chúa, Chúa đã trị tội dân Aicập, và đã mở đường cho Dân Chúa đi qua Biển Đỏ: Một lối đi thênh thang lộ ra từ Biển Đỏ và từ nước lũ xuất hiện cánh đồng xanh, bởi vì, Chúa là Mục Tử Nhân Lành luôn chăm sóc dưỡng nuôi Dân Người.
Hãy tin tưởng, cậy trông, tín thác vào Chúa, hãy làm lành lánh dữ, bởi vì, Chúa yêu thích điều chính trực, chẳng bỏ rơi những bậc hiếu trung. Chúng ta đừng nổi giận vì quân gian ác, chớ phân bì với kẻ bất lương, rồi, chúng sẽ đến ngày tàn. Chúng ta hãy kiên nhẫn như bà góa trong Bài Tin Mừng, ông quan tòa bất chính: không kính sợ Thiên Chúa, cũng chẳng coi ai ra gì, mà còn phải xét xử, trả lại công bằng cho bà góa, huống chi là, Thiên Chúa chúng ta, Người sẽ ra tay bênh đỡ và bảo vệ chúng ta, có điều là, chúng ta có kiên trì nhẫn nại chờ đợi Chúa hay không mà thôi.
Trong Bài đọc 1 Kinh Sách, ngôn sứ Đanien cho thấy: Thời gian cuối cùng: Những cuộc chiến dữ dằn của Dân Thiên Chúa sẽ chấm dứt, cũng như, cuộc bách hại thời đế quốc Hylạp sẽ chấm dứt sau một thời, hai thời và nửa thời. Sẽ đến ngày phục sinh, lúc đó, những người đã chiến đấu trong suốt lịch sử sẽ nhận được phần thưởng.
Bài đọc 2 Kinh Sách kêu gọi chúng ta đừng rối trí, khi thấy, kẻ bất lương được giàu có, còn, các tôi tớ Thiên Chúa, thì, cứ bị khốn khổ long đong. Hãy kiên nhẫn chờ đợi Chúa xét xử công minh: Xưa nay không có người công chính nào hái trái trước mùa, họ phải chờ đợi. Ước gì ta biết tin tưởng, cậy trông, tín thác vào Chúa, kiên nhẫn đợi chờ Chúa sẽ minh xét cho ta. Ước gì được như thế!
Bài: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Chúa nhật 33 Thường Niên C: Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam
-
Theo gương Đức Mẹ sống dâng mình mỗi ngày -
Tử đạo hay sống đạo? -
Người Nghèo Sống Niềm Hy Vọng -
Lòng Biết Ơn trổi vượt của Kitô Giáo -
Đền Thờ mới - Nền Phụng Tự mới -
Tháng 11 - Tháng của niềm tri ân và hy vọng -
Tháng 11: Bài học từ những cuộc ra đi -
Đến bên Mẹ Maria trong ngày cuối tháng Mân Côi -
Sắc Màu Hy Vọng
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?