Thánh nữ Faustina: tiếng thưa trong đêm tối

Thánh nữ Faustina: tiếng thưa trong đêm tối

TGPSG -- “Hãy đến với Cha và đừng sợ hãi gì cả, vì Cha luôn ở bên con để nâng đỡ lòng tín thác của con.”  (Nhật ký Thánh Faustina, số 1487)

Hôm nay, ngày 05 tháng 10, cùng với Giáo hội toàn cầu mừng kính Thánh nữ Faustina, chúng ta được nghe vang lên lời kinh quen thuộc lúc ba giờ chiều. Hai chữ "Tín thác" nghe thật nhẹ nhàng khi đọc trong không gian yên ắng của nhà thờ. Nhưng với Thánh nữ Faustina, đó lại là một tiếng thưa rất nặng nề, được viết ra giữa những cơn sốt cách ly của căn bệnh lao phổi, và cả những giọt nước mắt cô độc khi xung quanh không một ai hiểu, không một ai tin tưởng chị.

Giữa những giờ phút đen tối tưởng chừng như kiệt sức ấy, Chúa Giêsu đã đến và bảo chị: “Các ân sủng từ lòng thương xót của Cha được kín múc bằng một phương thế duy nhất, đó là lòng tín thác. Một linh hồn càng tín thác bao nhiêu, thì càng nhận được nhiều bấy nhiêu.” (Nhật ký, 1578)

Chúa không vẽ ra cho Faustina một con đường bằng phẳng. Ngài để chị đối diện với sự bất lực của chính mình: một nữ tu không học thức, làm những việc tầm thường như nấu ăn, giữ cửa, thể xác thì đau đớn, còn tinh thần thì chịu áp lực nặng nề trước một sứ mạng quá lớn lao. Thế nhưng, thay vì hoảng sợ hay buông xuôi, chị chọn cách gieo mình vào sự quan phòng của Chúa. Chị thánh không phân bua, không tìm cách tự giải thích khi bị hiểu lầm. Chị chỉ âm thầm làm tốt bổn phận nhỏ bé hằng ngày và để Chúa hành động.

Chính cuộc đời bám chặt lấy niềm tín thác trong thầm lặng ấy đã trở thành một phép lạ vĩ đại. Để rồi vào Đại Năm Thánh 2000, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tôn phong nữ tu đơn sơ ấy lên bậc hiển thánh. Ngài đặt cuộc đời chị làm mẫu mực cho một thế giới đang khát khao sự chữa lành, và đưa sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót lan tỏa ra khắp năm châu.

Ngày lễ hôm nay không chỉ dành riêng cho các hội viên Hội Lòng Chúa Thương Xót, mà còn là ngày lễ của mọi thành phần dân Chúa. Dù là người mục tử đang thao thức trước đời sống của giáo xứ, những người cha người mẹ đang oằn mình gánh vác tương lai gia đình, hay những người trẻ đang chông chênh trước các ngả rẽ cuộc đời, tất cả đều cần đến dòng lòng xót thương của Chúa để bước tiếp. Đời thường luôn có những góc khuất đầy mệt mỏi: những lo toan cơm áo gạo tiền đè nặng mỗi tháng, nỗi bất lực trước đứa con ngỗ nghịch, hay một căn bệnh ập đến bất ngờ làm đảo lộn mọi dự tính.

Học theo Thánh Faustina, tín thác không phải là xin Chúa cất đi đau khổ ngay lập tức, mà là xin Ngài ban sự bình an để cùng Ngài đi qua giông bão. Đó là khi chúng ta đã cố gắng hết sức trong công việc, trong trách nhiệm với gia đình nhưng kết quả không như ý, ta vẫn giữ được lòng thanh thản, không oán trời trách người. Đó là lúc đối diện với những lời phán xét, hiểu lầm từ đồng nghiệp hay người thân, ta bớt đi sự tự ái, chọn cách im lặng và cư xử bao dung hơn. Sự tín thác ấy thúc đẩy mọi người bước ra khỏi những lo âu ích kỷ của bản thân, để nhìn thấy và sẵn sàng nâng đỡ những người xung quanh bằng những hành động tử tế nhỏ bé hằng ngày.

Mừng lễ Thánh Faustina, ước mong lời kinh “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa” không chỉ vang lên đầu môi chót lưỡi sau những chuỗi hạt, mà trở thành nhịp thở âm thầm trong từng bộn bề cuộc sống của mỗi người Kitô hữu. Xin cho mọi thành phần trong cộng đoàn dân Chúa luôn biết thưa tiếng "Xin vâng", để cuộc đời chúng ta bớt đi những lý thuyết suông, nhưng thực sự trở thành những chứng nhân sống động gieo vãi hạt giống tin mừng và tình yêu của Chúa giữa lòng đời. Amen.

Bài: Mai Hoa

 

 

Top