Thánh lễ Tạ ơn Bế mạc Khóa Thần học Hè

Thánh lễ Tạ ơn Bế mạc Khóa Thần học Hè

WGPSG -- "Việc học chính yếu là học hỏi Chúa Giêsu", Cha Chủ tịch Liên Tu sĩ Stêphanô Maria Phạm Cao Đích đã chia sẻ ý tưởng trên khi dâng Thánh lễ đồng tế Tạ ơn Bế mạc Khóa Thần học hè Liên dòng nữ tại Hội trường Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn của Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn vào lúc 16g30 thứ Năm 30.07.2015.

Cùng hiệp dâng Thánh lễ có cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Học viện Mục vụ; cha Duy - Dòng Đồng Công và cha Đaminh Thông - Dòng Chúa Cứu Thế. Hiện diện trong buổi lễ có các Bề trên Tổng quyền các hội dòng, các cha giáo, các sư huynh, các thầy, các cựu học viên và các học viên.

Khóa học Hè đã khai giảng với 580 học viên, chia ra ba lớp: Lớp A có 135 học viên; Lớp B có 227 học viên và Lớp C có 218 học viên. Hôm nay có 126 học viên thuộc 29 hội dòng ra trường với số điểm cao hơn trước.

Trong bài giảng, cha Đaminh Thông nhắc nhở các học viên: Tuy khóa học kết thúc nhưng phải tiếp tục học hỏi để các kiến thức không bị mất đi và được đầy vinh quang Chúa. Tin Mừng theo Thánh Matthêu (Mt 25,35) nói về tiêu chuẩn để vào Nước Thiên Chúa là giúp cho kẻ đói ăn, khát uống, thăm viếng người bệnh tật, nhận ra Chúa Giêsu trong anh chị em, đồng hóa với Chúa để Người đồng nhất với ta. Bài học này quan trọng nhất trong đời tu sĩ. Hãy học theo cách của Môsê trong bài đọc Xuất hành, ông làm đúng y Lời Chúa, nên mây dầy đặc và vinh quang Nước Chúa tràn ngập nhà tạm. Học làm sao để thành mây ban ngày và lửa ban đêm để đưa người ta vào vinh quang Thiên Chúa. Cha nói: "Chúng ta được mời gọi học suốt đời để nhận ra Chúa Giêsu trong người nghèo, Chúa sẽ đồng hành và làm cho chúng ta đầy ắp vinh quang Ngài. Cha Gioan Maria Vianney là một học trò chăm, ngoan nhưng học mãi vẫn không được làm linh mục. Nhờ cha rửa tội của Thánh Vianney nhận ra tư cách đặc biệt, sự yêu mến làm việc và cầu nguyện của thánh nhân nên đã giúp ngài được chịu chức. Sau khi làm linh mục, cha Vianney mỗi ngày học bốn tiếng với Chúa Giêsu Thánh Thể nên đã trở nên hiểu biết uyên thâm khiến cho mọi người tuốn đến họ đạo nghèo khó của ngài để được hướng dẫn. Hãy học cách kiên trì cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể để trở nên sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa trần gian. Sự khủng hoảng ngày nay là do không còn cầu nguyện nữa. Hãy trung thành cầu nguyện để trở thành đám mây, cột lửa và sự hiện diện của Chúa."

Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa của 126 học viên ra trường. Kế đó, Thánh lễ được tiếp tục trong bầu khí trang nghiêm.

Cuối Thánh lễ, một đại diện học viên đã nói lên lời cảm ơn cha Chủ tịch, cha Giám đốc Học viện Mục vụ, quý cha, Tổ công tác Liên tu sĩ và quý Bề trên Tổng quyền các hội dòng. Một món quà nhỏ và giỏ hoa tươi thắm đã được hai đại diện kính tặng cha Chủ tịch và cha Giám đốc.

Để đáp từ, cha Chủ tịch nói việc học chính yếu là học hỏi Chúa Giêsu. Sự hiểu biết và liên kết của gia đình liên tu sĩ sau năm năm đã thắt chặt mối dây thân tình nhiều hơn. Cha viện dẫn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô: "Ở đâu có tu sĩ thì có niềm vui. Nơi nào tu sĩ đông thì có niềm vui lớn". Mọi người chúc mừng nhau bằng một tràng pháo tay nồng nhiệt.

Được mời phát biểu, cha Giám đốc nói Học viện Mục vụ rất hân hạnh được tiếp đón quý sơ và quý cha - thầy. Trung tâm Mục vụ là nhà chung là nhà Cha của tất cả mọi người.

Buổi lễ kết thúc lúc 17g50. Các nữ tu đã cùng chụp hình lưu niệm với quý cha đồng tế. Ra khỏi hội trường, thấy đang có mưa lớn, các sơ nói với nhau: "Mưa hồng ân đó các chị ơi". Đấy cũng là ước nguyện của mọi nữ tu: cầu xin hồng ân Chúa tuôn đổ để các sơ ra đi và mang lại nhiều hoa trái cho Hội Thánh.

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top