Thánh Anê Lê Thị Thành - Mẫu gương người mẹ Công giáo
1. Một người mẹ trung thành với Chúa đến cùng
Trong số 117 vị Thánh Tử đạo Việt Nam được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong hiển thánh vào ngày 19-06-1988, chỉ có duy nhất một người phụ nữ là Thánh Anê Lê Thị Thành, còn gọi là Bà Thánh Đê.
Thánh Anê Lê Thị Thành sinh năm 1781 tại làng Bái Điền (Bái Đền hay Gia Miếu), huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Bà là một người mẹ can trường, đã tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô cho đến cùng bằng chính cái chết của mình.
Tấm gương ấy vẫn luôn là mẫu gương để mỗi người mẹ Kitô hữu noi theo trong cuộc sống hôm nay. Dẫu rằng không còn những cuộc bách hại công khai, nhưng với mỗi người mẹ vẫn luôn có những khó khăn, những hy sinh và mất mát khi chọn Chúa làm ưu tiên trong cuộc sống mình.
Ngày nay, chúng ta thưa vâng theo Chúa qua việc chọn lựa sống theo Tin Mừng. Thay vì chỉ tìm một cuộc sống an nhàn, hưởng thụ, chúng ta biết dành chính mình để phục vụ người khác, trước hết là người chồng và các con của mình.
Thật vậy, người ta chỉ có thể hy sinh khi có tình yêu. Với một người mẹ, một người vợ, mọi bận tâm và lo lắng đều hướng về chồng con. Người mẹ quên mình để con được lớn lên. Con càng trưởng thành thì người mẹ dường như càng gầy đi, nhỏ bé lại.
Ngày nay, người ta thường nói với các chị em rằng: "Tại sao phải hy sinh, suốt ngày quanh quẩn với bếp núc, chợ búa? Hãy ra ngoài xã hội, trở thành người lãnh đạo, giám đốc một công ty, xí nghiệp; hãy đi làm ăn xa, ký những hợp đồng trị giá hàng chục tỷ đồng."
Chúng ta sẽ chọn điều gì giữa một xã hội đang quá xem trọng vật chất, khi nhiều người cho rằng mọi quyết định đều thuộc về người nắm giữ tiền bạc trong gia đình? Có những người vợ, người mẹ sai bảo chồng như sai người giúp việc, vì mình là người nắm kinh tế nên xem thường người bạn đời.
Thực ra, mỗi người có khả năng và hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng chung một mục đích là xây dựng gia đình. Gia đình phải là tổ ấm yêu thương, là nơi tràn ngập tiếng cười và bình an.
Trước hết, gia đình phải là nơi để mỗi thành viên, sau một ngày làm việc, trở về và cảm thấy được nghỉ ngơi, được phục hồi sức khỏe và tìm lại niềm vui.
Chính Thiên Chúa ban cho người phụ nữ bổn phận và sứ mạng làm mẹ, làm vợ; đó là bổn phận yêu thương, chăm sóc gia đình từng miếng ăn, giấc ngủ. Bản chất của người mẹ là yêu thương, là chăm lo cho con và yêu thương một cách vô điều kiện.
Vì thế, với những người mẹ có lòng yêu mến Chúa, các bà lại càng thao thức và bận tâm hơn để đưa con mình đến với Chúa. Bà Thánh Đê cũng là một người mẹ như thế.
2. Giáo dục đức tin cho con là gia sản quý giá nhất
Tình yêu thương của người mẹ dành cho con vẫn chưa đủ nếu chỉ dừng lại ở việc chăm lo đời sống vật chất, cho con ăn uống và học hành.
Ngày nay, điều mà nhiều người mẹ quan tâm là tìm cho con một ngôi trường tốt để học hành tiến bộ.
Nhưng với Bà Thánh Đê thì khác. Bà cùng chồng chăm lo giáo dục đức tin cho các con. Bà có sáu người con: hai người con trai tên Đê và Trân, bốn người con gái tên Thu, Năm, Nhiên và Nụ.
Người con út của bà đã chia sẻ: "Thân mẫu chúng tôi rất chăm lo việc giáo dục chúng tôi. Chính mẹ dạy chúng tôi học chữ và giáo lý, sau đó dạy cách tham dự thánh lễ và xưng tội, rước lễ. Mẹ không để chúng tôi biếng nhác việc xưng tội. Khi chúng tôi lơ là, mẹ thúc giục chúng tôi bằng được mới thôi. Mẹ còn cho chúng tôi nhập Hội Con Đức Mẹ, vào ban thiếu nữ thưa kinh ở nhà thờ."
Ngày nay thì khác. Việc học thêm của con cái quá nặng nề. Mùa hè các em vẫn phải đi học thêm, có khi học cả ngày Chúa nhật nên không còn thời gian tham dự lễ thiếu nhi và học giáo lý tại giáo xứ.
Câu hỏi đặt ra là: Chúng ta có thật sự chọn việc thờ phượng Chúa là điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình hay không? Nhiều bà mẹ sợ con mình thua bạn bè về việc học hơn là lo cho đời sống đức tin và đời sống thiêng liêng của con.
Mỗi người con là quà tặng Thiên Chúa ban, và người mẹ có bổn phận tạo nên một môi trường đức tin để con mình được lớn lên trong tình yêu Chúa.
3. Tử đạo giữa đời thường - Sống đức tin trong gia đình hôm nay
Từng lời kinh của người mẹ dạy con đọc: kinh Kính Mừng, kinh Lạy Cha, dạy con làm dấu Thánh giá mỗi ngày trước khi đi ngủ chính là những bài học đầu tiên giáo dục đức tin cho các con.
Bà Thánh Đê đã sống trong thời bách hại đạo khốc liệt nhất. Nhưng ngày nay, mỗi người mẹ cũng không dễ dàng sống đạo và dạy con sống đức tin. Những thách đố vẫn còn đó.
Thay vì chọn Chúa, nhiều người lại chọn những giá trị vật chất chóng qua. Thay vì hy sinh cho chồng con, có phụ nữ cũng dễ bị cuốn vào những cuộc vui, những hưởng thụ của cuộc sống, không còn muốn hy sinh hay nhẫn nhịn để phục vụ gia đình. Thậm chí, có người còn nghĩ rằng mình có quyền lớn tiếng, ra lệnh để chồng con phải răm rắp làm theo.
Trước khi qua đời, Bà Thánh Đê đã cầu nguyện: "Giêsu, Maria, Giuse! Con xin phó linh hồn và thân xác con trong tay Chúa, xin ban ơn cho con được tuân theo ý Chúa trong mọi sự."
Lời cầu nguyện ấy cũng là lời cầu nguyện của mỗi người mẹ hôm nay. Chúng ta phó dâng chồng con và cuộc sống của mình cho Chúa. Có những lúc gặp khó khăn, khi con cái phá phách, không nghe lời, ham chơi, khó dạy bảo, người mẹ vẫn tiếp tục kiên nhẫn, yêu thương và cầu nguyện cho các con.
Ngày nay, chúng ta không còn phải đổ máu để chết vì đạo như các Thánh Tử đạo, nhưng mỗi người mẹ vẫn đang âm thầm "đổ máu" từng ngày. Đó là những giọt nước mắt khi thấy con cái chạy theo cuộc sống vật chất, chỉ biết làm việc, kiếm tiền mà quên Chúa, chẳng còn tha thiết tham dự Thánh lễ hay đời sống cầu nguyện.
Đó cũng là những đau khổ khi con cái bất hòa, cãi vã, tranh giành nhà cửa, tài sản, đến mức không muốn nhìn mặt nhau mà chỉ muốn gây sự mỗi khi gặp gỡ.
Vẫn còn đó những hy sinh và những cuộc tử đạo âm thầm của biết bao người mẹ Kitô hữu trong cuộc sống hôm nay.
Ngày 12-07-1841, dưới thời vua Thiệu Trị, sau ba tháng bị giam cầm và chịu nhiều cực hình vì đức tin, Bà Thánh Đê đã về với Chúa, hưởng thọ 69 tuổi. Thi hài của bà được an táng tại pháp trường Năm Mẫu. Sáu tháng sau, các tín hữu cải táng và đưa về Phúc Nhạc.
Trong những ngày này, chúng ta cầu nguyện cho các bà mẹ biết can đảm chọn lựa như Bà Thánh Đê. Đừng chỉ chạy theo những người có tiền, có quyền, còn Nước Trời thì cho là xa vời nên chưa thấy, chưa tin và không chọn.
Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu về số phận của những người môn đệ trung thành như sau: "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa, quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho các dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em." (Mt 10,17-20)
Có thể nói, khi chúng ta bước theo Chúa thì thử thách sẽ không bao giờ thiếu. Tin Mừng nhắc chúng ta chịu “tử đạo” mỗi ngày qua bổn phận của mình, để chúng ta biết chọn Chúa làm ưu tiên số một trong cuộc đời.
Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con mẫu gương can đảm của Thánh Anê Lê Thị Thành. Dù sống trong cảnh bách hại và tù đày, bà vẫn hết lòng dạy con sống đạo đức, mến Chúa và yêu người.
Xin nâng đỡ và phù trợ mỗi người mẹ chúng con hôm nay. Tuy không còn bị ép buộc phải bỏ đạo, nhưng chúng con vẫn phải đối diện với biết bao cám dỗ của vật chất, danh vọng và tiền tài. Nhiều khi chúng con dễ bỏ lễ Chúa nhật đi chơi dã ngoại, lơ là đời sống cầu nguyện và không đặt Chúa làm ưu tiên trong cuộc sống.
Xin ban cho chúng con ơn can đảm để luôn trung thành theo Chúa đến cùng. Xin cho mỗi người mẹ biết trở nên tấm gương sáng cho con cái, giúp các con sống nên người và trở thành những môn đệ trung tín của Đức Kitô. Amen.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
Ảnh đại diện từ AI
bài liên quan mới nhất
- Gieo gì hôm nay?
-
Được cho không cái gì? -
Trước hết phải đến với chiên lạc Nhà Ítraen -
Cảm tạ Chúa qua những tấm gương linh mục trung tín -
Suy niệm Chúa Nhật 14 Thường niên năm A: Hiền lành và khiêm nhường trong lòng -
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô: Hai cột trụ của Hội Thánh - Những chứng nhân trung thành của Đức Kitô -
Hai cột trụ của Hội Thánh - Can đảm gặp gỡ để sống sứ mạng loan báo Tin Mừng -
Yêu mến hơn -
Điều gì làm nên một cuộc đời rực rỡ? -
Thinh lặng của bậc chiêm niệm
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?