TGP TPHCM: Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót 2013

WGPSG -- “Chúng ta hãy để cho lòng thương xót của Thiên Chúa đổi mới chúng ta, hãy để cho Chúa Giêsu yêu thương chúng ta, hãy để cho cả sức mạnh tình yêu của Ngài biến đổi cuộc sống chúng ta; và chúng ta hãy trở thành những dụng cụ của lòng thương xót này, những kênh chuyển qua đó Thiên Chúa có thể tưới ướt mảnh đất, giữ gìn toàn thể công trình tạo dựng, và làm cho công lý hòa bình được trổ hoa.”
Trên đây là một đoạn Sứ điệp Phục Sinh của Đức Thánh Cha Phanxicô, đã được Đức cha Antôn Vũ Huy Chương - Giám mục Giáo phận Đà Lạt - nhắc lại nhân dịp Chúa nhật kính Lòng Chúa Thương Xót. Gần 20.000 người đã hòa mình cùng toàn thể Giáo hội hoàn vũ, tham dự Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót do Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh chủ sự vào lúc 17g30 ngày Chúa nhật 07/4/2013, tại Trung tâm Mục vụ TGP (TTMV), số 6 bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Đồng tế với ngài có Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP, Giám mục Giáo phận Vinh, và 10 linh mục trong và ngoài TGP.
Ngay từ 13g30, mặc dù trời rất nắng nóng, vì lòng yêu mến Thánh Tâm Chúa Giêsu, sùng kính Lòng Chúa thương xót, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và giáo dân từ khắp nơi trên cả nước tiến vào sân TTMV trong bầu khí hân hoan.
Để chào mừng ngày Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót 2013, chào đón dòng người đến tham dự, đội trống của giáo xứ Tân Thái Sơn, giáo hạt Tân Sơn Nhì, trong trang phục cổ truyền rất đẹp, đã làm náo động sân TTMV bằng tiếng trống hùng tráng của mình.
Tiếng trống vừa ngưng, các MC đã hướng dẫn cộng đoàn hiểu rõ hơn về lược sử việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót và sự hoạt động của cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót TGP TPHCM.
Cầu nguyện
Khởi đầu việc cầu nguyện, cộng đoàn giơ hai tay lên trời cùng hát Kinh Chúa Thánh Thần, và lần lượt: lần chuỗi Mân Côi bằng suy niệm năm mầu nhiệm Mùa Mừng với 50 kinh Kính Mừng, chuỗi kinh Thương Xót, và giới thiệu về sứ điệp Lòng Chúa Thương Xót.
Diễn nguyện
Sau khi cầu nguyện, để thay đổi bầu khí, cộng đoàn lần lượt được thưởng thức những ca khúc “Chúa là tất cả đời con” và “Con thuộc về Ngài” do ca sĩ Gia Ân trình bày; các bài ca “Tình yêu Thập giá” và “Hát cho Ngài, hát cho Người” do ca sĩ Đông Nghi biểu diễn; cùng giọng ca Diệu Hiền với liên khúc “Trong Trái Tim Chúa” và “Khi con vào đời” đã làm cho bầu khi sôi động, xua tan những mệt mỏi trong một chiều nóng bức.
Đặc biệt, với tiểu phẩm “Lạy Chúa con tin” do đạo diễn Phạm Hữu Sĩ dàn dựng, được quý nữ tu dòng Con Đức Mẹ Mân Côi cùng với các em trường mầm non Hoa Hồng diễn xuất, đã gợi lại cho chúng ta một mẫu gương chăm sóc những con người khốn cùng nơi Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta. Qua đó, người ta có thể nhận ra được những thương đau của nhân loại, những người tội lỗi gặp được Trái Tim Chúa nơi Mẹ Têrêsa Calcutta đã thay lòng đổi dạ, cũng là cách thức để chúng ta tôn sùng Lòng Thương Xót của Chúa.
Chia sẻ
Đức cha Antôn Vũ Huy Chương đã đến với cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót và chia sẻ những câu hỏi của cộng đoàn do Cha Giuse Nguyễn Phát Tài làm cầu nối.
Đức cha Antôn cho biết: Đức Thánh Cha Phanxicô rất quan tâm đến Lòng Chúa Thương Xót, Ngài nói: “Lòng thương xót phải trở thành sứ điệp hằng ngày của mỗi người” và “Sứ điệp của Chúa là sứ điệp về Lòng thương xót”.
Đức cha Antôn giới thiệu đôi nét về việc tôn sùng Lòng Chúa Thương Xót tại Giáo phận Hưng Hóa và Giáo phận Đà Lạt nơi ngài cai quản. Ngài nói: Hiện nay đã có 10 giáo phận có cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót nhưng chưa có Giáo phận Đà Lạt, xin anh chị em cầu nguyện cho Giáo phận Đà Lạt.
Đức cha Antôn chia sẻ: Việc sùng kính Lòng Chúa Thương Xót phải phù hợp với luật phụng vụ, giáo huấn của Giáo hội, ý muốn của Chúa Giêsu đã tỏ hiện cho Thánh Paustina, phải nhắm mục đích chính hình ảnh Lòng Chúa Thương Xót. Kính Lòng Chúa Thương Xót tập trung vào nhu cầu của toàn thế giới, chứ không chỉ nhu cầu cá nhân. Ngày kính Lòng Chúa Thương Xót vào Chúa nhật thứ II Phục Sinh là dịp để chúng ta cùng nhau bày tỏ niềm tín thác vào tình yêu cứu độ của Thiên Chúa, nhắc nhở nhau sám hối, đổi mới đời sống, biết luôn thương xót những người nghèo khổ, tội lỗi; biết yêu thương và đem lại sự sống mới cho người mình yêu.
Thánh lễ
Trước Thánh lễ, Anh Giuse Bùi Tuấn Minh, Trưởng ban chấp hành LCTX TGP TPHCM dâng lên Chúa lời cầu nguyện và những lời khấn của cộng đoàn tham dự Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót.
Sau đó, đoàn rước từ từ tiến lên lễ đài, đi đầu là đội trống của giáo xứ Tân Thái Sơn, kế tiếp là Thánh giá nến cao, cờ hiệu LCTX TGP, cờ hiệu và đại diện cộng đoàn LCTX các giáo hạt trong TGP, kiệu Tượng Lòng Chúa Thương Xót, các thày phó tế, quý cha và quý Đức cha đồng tế. Trong lúc rước kiệu, cộng đoàn hát và vỗ tay cùng cử điệu nhịp nhàng “Chào mừng chào mừng hoan hô…” cùng tiếng trống dồn dập hùng tráng để chào mừng đại lễ.
Dẫn vào Thánh lễ, Đức cha chủ sự cầu nguyện cùng Chúa cho tất cả chúng ta được cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa đối với cuộc đời của chúng ta, xin Chúa để cho chúng ta trở nên những nhân chứng, những người loan báo lòng thương xót của Chúa cho những người đau khổ phần xác cũng như phần hồn, những người tội lỗi dưới mọi hình thức, và cho tất cả mọi người. Xin Chúa thương xót chúng ta và toàn thế giới, vì hy lễ vô song của Chúa Giêsu trên thập giá được tái diễn trên bàn thờ hôm nay.
Trong Thánh lễ, Đức cha Cosma chia sẻ: Chúng ta được Chúa sai đi giúp mọi người hiểu được lòng thương xót của Chúa, đó là sứ điệp rất quan trọng của thế giới tục hóa ngày hôm nay. Chính lòng thương xót mới có sức biến đổi thế giới này.
Chúng ta cùng hiệp nhau cầu xin Chúa: vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi đáng thương, và toàn thể thế giới đầy những con người đáng thương cả phần xác cũng như phần hồn. Vì máu châu báu của Chúa Giêsu, xin Chúa Cha Nhân Từ thương xót tất cả chúng con. Amen.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức cha chủ tế đã làm phép ảnh LCTX trên tay cộng đoàn. Các Đức cha đồng tế đã ban phép lành toàn xá của Thiên Chúa cho những người tham dự Thánh lễ hôm nay có đủ điều kiện thông thường và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.
“Bao la tình Chúa yêu con…” được vang lên từ ca đoàn của cộng đoàn LCTX TGP TPHCM, một ca đoàn chuyên phục vụ trong Thánh lễ kính LCTX vào lúc 15g00 ngày thứ Sáu hằng tuần, tại nhà thờ giáo xứ Tân Định, đã khép lại ngày Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót 2013 của TGP TPHCM.
Kết thúc, mặc dù tham dự rất đông, nhưng mọi người ra về trong trật tự và bình an.
Đôi nét về phong trào Lòng Chúa Thương Xót
Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã phong Hiển thánh cho nữ tu Faustina vào ngày 30/4/2000. Từ đó, phong trào sùng kính Lòng Chúa Thương Xót lan tỏa trên khắp thế giới, trong đó có đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngay từ năm 2001 đã có những cá nhân, nhóm nhỏ tổ chức đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót tại gia đình và một vài đoàn thể Công giáo tiến hành. Nhờ được ơn lành của Chúa ban cho cách nhãn tiền, nhiều giáo dân đã làm chứng nhân và giới thiệu kinh LCTX cho anh chị em chung quanh.
Vào quý IV/2006, được sự đồng ý của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa và Đức cha Antôn Vũ Huy Chương - Giám mục Giáo phận Hưng Hóa (lúc bấy giờ), đại diện nhóm LCTX Sài Gòn đã đến từng Giáo phận chia sẻ, cùng tặng sách, ảnh về LCTX cho quý cha, giáo dân sở tại.
Tháng 4/2007, nhận lời mời của cha chánh xứ, tại nhà thờ giáo xứ Chí Hòa, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã chủ sự dâng Thánh lễ LCTX đầu tiên của Giáo hội Việt Nam, có trên 5000 người từ trong và ngoài TGP TPHCM tham dự thật sốt sắng.
Tại TGP TPHCM, Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót lần đầu tiên được tổ chức tại TTMV, vào tháng 3/2008, do Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giám mục Giáo phận Phú Cường chủ tế Thánh lễ. Ngày 01/6/2008, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM đã đồng ý cho thành lập cộng đoàn LCTX của TGP. Ngài đã trao cho Linh mục Gioan Baotixita Võ Văn Ánh, Đại diện Giám mục đặc trách tông đồ giáo dân, chánh xứ giáo xứ Tân Định, làm Tổng Linh hướng. Từ đó đến nay, hằng năm, cứ vào ngày Chúa nhật thứ II Phục Sinh, cộng đoàn LCTX của TGP đều tổ chức Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại TTMV.
Tháng 01/2011, nhân dịp lễ bế mạc Năm Thánh của Giáo hội Việt Nam, tượng LCTX cao 2,5 m đã được làm phép và đặt tại Trung tâm hành hương Thánh Mẫu La Vang.
Nhờ ơn Chúa và sự giúp đỡ của quý bề trên, đến nay đã có Tổng Giáo phận TPHCM và Huế, các Giáo phận: Phan Thiết, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vĩnh Long, Đà Nẵng, Ban Mê Thuột, Thanh Hóa, Bùi Chu, Hưng Hóa, Bắc Ninh đã thành lập cộng đoàn LCTX.
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ truyền chức linh mục tại Nhà thờ chính tòa Sài Gòn ngày 27-6-2025
-
Mừng lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô, Quan Thày Hội Đồng Mục Vụ giáo hạt Hóc Môn -
Thánh lễ An táng cố linh mục Nhạc sĩ Phêrô Kim Long -
Ban Lễ sinh giáo hạt Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng ngày 20-6-2025 -
Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phêrô Nguyễn Kim Long tại Trung Tâm Mục vụ -
Thánh lễ Tạ ơn Kim Khánh Linh mục của cha Tổng Đại diện Ignatio Hồ Văn Xuân -
Các ca đoàn giáo hạt Tân Sơn Nhì hành hương Năm Thánh 2025 -
Giáo hạt Tân Sơn Nhì: Thường huấn lần 2 năm 2025 -
Hành Trình Đức Tin của Hiệp Đoàn Xóm Chiếu trong Năm Thánh “Những Người Hành Hương của Hy Vọng” -
Ngày Truyền Thống Cộng Đoàn Kinh Thánh Cầu Nguyện - Hành Hương Năm Thánh 2025 và Thánh Lễ Tạ Ơn
bài liên quan đọc nhiều

- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023