TGP Sài Gòn: Cử hành nghi thức Tẩn liệm và Thánh lễ đưa chân Cha cố Giuse Lê Hoàng
TGPSG - “Lạy Chúa con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ" (Isaia 38,12)
Vào lúc 17g30, ngày 13/8/2026, tại giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, Linh mục (Lm) Inhaxiô Hồ Văn Xuân – Tổng Đại diện TGP Sài Gòn, đã chủ sự Nghi thức Tẩn liệm và cử hành Thánh lễ đưa chân cho Cha cố Giuse Lê Hoàng, Hạt trưởng Hạt Tân Sơn Nhì kiêm Chánh xứ Tân Phú.
Tham dự có Lm Phaolô Vũ Đỗ Anh Khoa - Chưởng ấn Tòa Tổng Giám mục TGP Sài Gòn, các Lm phó xứ Tân Phú và khoảng 40 linh mục trong giáo phận.
.png)
Bên cạnh đó còn có đông đảo tu sĩ nam nữ, linh tông huyết tộc, Hội đồng Mục vụ Giáo xứ và khoảng 3.000 giáo dân đầu đội khăn tang, đong đầy niềm tiếc thương vị mục tử kính yêu.
.png)
Nghi thức Tẩn liệm
Trước khi di quan vào Thánh đường, Lm Tổng Đại diện Inhaxiô đã chủ sự Nghi thức Tẩn liệm, làm phép khăn tang và áo quan.
.png)
Bày tỏ mối tương quan mục vụ gắn bó thân thiết với Cha Giuse, Lm Tổng Đại diện bộc bạch rằng sự ra đi đột ngột của Cha cố gợi nhớ đến lời Thánh Kinh trong sách Isaia: “Lạy Chúa con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ" (Is 38,12). Câu Kinh Thánh diễn tả sự mỏng manh, ngắn ngủi của kiếp người và sự thật rằng Thiên Chúa mới là Đấng làm chủ thời gian, sự sống và cái chết.
Cha cố Giuse đã miệt mài “dệt đời mình” bằng biết bao công đức và dự định dở dang cho Giáo phận cũng như Giáo xứ. Giữa nỗi đau thương, Lm Tổng Đại diện nhắn ngủi cộng đoàn hãy nén đau thương để dâng lời cầu nguyện, xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm phận người và đón nhận vị tôi tớ trung thành vào vương quốc vĩnh hằng.
Sau nghi thức, khăn tang được trao cho đại diện giáo xứ và linh tông huyết tộc. Lm Inhaxiô cũng gửi lời phân ưu của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng đến cộng đoàn Giáo xứ Tân Phú và thông báo các quyết định Phụng vụ liên quan đến lễ an táng cho Cha cố Giuse.
Di quan
Kết thúc Nghi thức Tẩn liệm, các linh mục và cộng đoàn GX Tân Phú đã khởi sự di quan từ Nhà Mục vụ giáo xứ tiến vào Thánh đường để cử hành Thánh lễ đưa chân cha cố Giuse.
.png)
.png)
.png)
Thánh lễ
.png)
Phần Phụng vụ Lời Chúa
Sau nghi thức di quan trang nghiêm từ Nhà Mục vụ vào Thánh đường, Thánh lễ đưa chân đã diễn ra trong bầu khí vô cùng thiêng liêng và xúc động.
.png)
.png)
.png)
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Lm Tổng Đại diện Inhaxiô đã phác họa nên 3 chiều kích mục tử sâu sắc từ chính cuộc đời Cha cố Giuse Lê Hoàng:
1. Một đời ở lại với Chúa
Cuộc đời linh mục bắt đầu bằng một tiếng gọi của Chúa: “Con hãy ở lại với Thầy.” Trước khi là người quản trị, người tổ chức, người giảng dạy hay người lãnh đạo cộng đoàn, linh mục trước hết là người thuộc về Chúa.
Nhìn lại cuộc đời Cha cố Giuse Lê Hoàng, chúng ta có thể nói rằng ngài đã cố gắng ở lại với Chúa bằng chính sự trung thành với sứ vụ được trao phó. Ngay cả khi mang trong mình căn bệnh ung thư dạ dày, khi sức khỏe ngày một suy giảm, ngài vẫn cố gắng chu toàn trách nhiệm của một linh mục, một mục tử và một cha quản hạt.
Có lẽ đã có những người từng khuyên ngài nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng nơi người mục tử có trách nhiệm luôn có một thao thức thật khó diễn tả: bao lâu còn có thể làm được điều gì cho đoàn chiên, ngài vẫn muốn làm. Có lẽ chính thao thức ấy đã trở thành một của lễ thầm lặng mà ngài dâng lên Thiên Chúa.
2. Một đời phục vụ cho đến khi sức tàn
Đời linh mục có những ngày tràn đầy niềm vui như ngày lãnh nhận chức thánh, những ngày nhìn thấy giáo xứ phát triển, những công trình được hoàn thành, trong đó có nhà mục vụ mới, hay những người con trở về với Chúa sau những tháng ngày xa cách. Nhưng đời linh mục cũng có những đêm dài của ưu tư, hiểu lầm, cô đơn, trách nhiệm nặng nề, tuổi tác và bệnh tật.
Cha cố Giuse đã đi qua một quãng đường dài với bệnh tật. Thân xác có thể suy yếu, nhưng tinh thần trách nhiệm vẫn rất cao. Và như thế, những ngày tháng cuối đời của ngài có lẽ đã trở thành một bài giảng không lời vô cùng mạnh mẽ: Sứ vụ linh mục không chỉ được thi hành bằng những đôi tay khỏe mạnh, mà có thể được hoàn tất bằng chính sự đau yếu, bằng những hy sinh và đau khổ được dâng lên Chúa.
Đến cuối cùng, điều mà Cha cố Giuse dâng cho Chúa không chỉ là những công việc ngài đã thực hiện, mà chính là mạng sống của mình.
3. Người tôi tớ trung thành được nghỉ ngơi trong Chúa
Đứng trước linh cữu Cha cố Giuse Lê Hoàng, chúng ta biết rằng ngài vẫn còn những công việc chưa kịp làm, những dự định chưa hoàn thành, những người chưa kịp gặp và những điều chưa kịp nói.
Nhưng trong cái nhìn của Thiên Chúa, cuộc đời con người không được đánh giá bằng việc chúng ta đã hoàn thành bao nhiêu công việc, điều quan trọng hơn là: chúng ta đã sống trung thành thế nào với trách nhiệm Chúa trao phó.
Hôm nay, Cha cố Giuse đã đặt xuống tất cả: chức vụ, trách nhiệm, những chương trình còn dang dở và những công việc ngài từng đảm nhận. Giờ đây chỉ còn lại một điều: một người con trở về đứng trước mặt Cha của mình.
Đó cũng là niềm hy vọng của tất cả chúng ta trong Thánh lễ này.
Chúng ta không chỉ tưởng nhớ những điều tốt đẹp Cha cố Giuse đã làm khi còn tại thế. Chúng ta cũng không quên rằng trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi, cần đến lòng thương xót của Người.
Vì thế, chúng ta dâng Thánh lễ này để cầu xin Chúa tha thứ những thiếu sót, thanh tẩy những bất toàn và đón nhận người anh em linh mục của chúng ta vào trong tình yêu thương của Người.
Suốt đời linh mục, Cha cố Giuse đã nhiều lần đứng trước linh cữu của giáo dân và cầu nguyện: “Xin các thánh Thiên thần dẫn đưa người quá cố về Thiên đàng.” Hôm nay, đến lượt người linh mục ấy nằm yên để Hội Thánh cầu nguyện cho mình.
Ngài đã từng cầu nguyện cho biết bao người. Hôm nay, chúng ta cùng cầu nguyện cho ngài. Ngài đã từng dâng biết bao Thánh lễ cầu cho những người đã qua đời. Hôm nay, chính ngài trở thành người được cộng đoàn dâng Thánh lễ cầu nguyện.
Đó chính là vẻ đẹp sâu xa của mầu nhiệm Hội Thánh: chúng ta nâng đỡ nhau trên hành trình trở về Nhà Cha.
Vì thế, trong Thánh lễ này, thay vì chỉ hỏi: “Tại sao Cha lại ra đi sớm như vậy?”, có lẽ chúng ta hãy cùng thưa với Chúa: Lạy Chúa, chúng con xin trao người anh em linh mục của chúng con cho Chúa.
Và sau một đời tận tụy phục vụ, sau những tháng ngày đau đớn vì bệnh tật, hôm nay, chúng ta xin Chúa nói với người tôi tớ trung tín của Người một lời thật dịu dàng: “Hỡi người tôi tớ tốt lành và trung tín, hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi.”
Lm Inhaxiô kết thúc bài giảng với lời nguyện xin: Xin Chúa Giêsu, vị Mục Tử Nhân Lành mà Cha cố Giuse đã phục vụ suốt đời linh mục, đưa ngài về hợp đoàn với đàn chiên vĩnh cửu, nơi không còn bệnh tật, không còn đau khổ, không còn chia lìa, nhưng chỉ còn sự sống và bình an muôn đời.
Phần Phụng vụ Thánh Thể
.png)
Cuối Thánh lễ, Lm Vinh Sơn Vũ Đức Trọng – Phó xứ Tân Phú – đã đại diện Giáo xứ dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức TGM Giuse, Lm Tổng Đại diện Inhaxiô, Lm Chưởng ấn Phaolô, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã luôn dành tình thương mến đối với Cha cố Giuse và Giáo xứ Tân Phú.
.png)
Sau khi cử hành Phụng vụ kết thúc, đoàn linh mục đồng tế đã tiến đến thắp hương trước linh cữu. Tiếp đó, hàng ngàn giáo dân đã trật tự xếp hàng viếng Cha cố Giuse trong sự nghẹn ngào và kính trọng sâu sắc – tri ân vị mục tử nhân lành đã miệt mài tận tụy gieo mầm đức tin nơi Giáo xứ Tân Phú suốt 8 năm qua.
.png)
.png)
Bài: Tiến Hương & Ảnh: Dũng Phạm (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Thánh lễ ‘Sai Đi’ năm 2026 của Tổng Giáo phận Sài Gòn
-
Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Hạt Gia Định mừng lễ Bổn mạng - 2026 -
Thông báo Khóa bồi dưỡng Ca trưởng năm 2026 -
Tổng Giáo phận Sài Gòn: Tuần lễ Giáo lý 2026 và Thánh lễ mừng Bổn mạng Anrê Phú Yên - Tuyên hứa & Lãnh chứng nhận -
Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Thủ Đức tĩnh tâm và dâng Thánh lễ mừng kính Thánh bổn mạng Anrê Kim Thông -
Thư Mời tham dự Tuần lễ Giáo lý 2026 -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 7/2026 -
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và những người dân Sài Gòn -
Giáo hạt Hóc Môn: Thánh lễ mừng kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của Hội đồng Mục vụ -
Những tiếng lòng giáo dân nhân lễ truyền chức Giám mục cho Đức Cha tân cử Gioan Baotixita Nguyễn Quang Tuyến
bài liên quan đọc nhiều
- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Giờ Thánh lễ và Chầu Thánh Thể trực tuyến
-
Tổng Giáo phận Sài Gòn: chương trình trực tuyến Tuần Thánh 2020 -
Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo về việc theo dõi Thánh lễ trực tuyến -
Hướng dẫn xướng tên Giám mục trong Kinh nguyện Thánh Thể -
Dùng Podcast để nghe radio trực tuyến của TGP Sài Gòn trên thiết bị thông minh -
Buổi cầu nguyện cho Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Linh mục đoàn Sài Gòn: Tĩnh tâm tháng 5/2023 -
Phái đoàn Phát Diệm vào chào Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng -
Tĩnh tâm linh mục liên hạt Gia Định - Thủ Đức - Thủ Thiêm 2019 -
Thánh lễ Tạ ơn & cầu nguyện cho Đức tân Giám mục Phêrô Kiều Công Tùng ngày 20-5-2023