Tài Liệu Ban Loan Báo Tin Mừng Tháng 12.2025
Tổng Giáo Phận Sài Gòn – Ban Loan Báo Tin Mừng
---oOo---
CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 12/2025
Cầu Nguyện Cho Việc Loan Báo Tin Mừng
Mẫu dài
HÀI NHI GIÊSU - QUÀ TẶNG HY VỌNG
Làm dấu, hát kinh Chúa Thánh Thần (đứng)
Lời mời gọi mở đầu
Kính thưa Cộng đoàn phụng vụ,
Mỗi năm, cứ đến lễ Giáng Sinh, người ta lại tặng quà cho nhau. Việc tặng quà đã trở thành nét đặc trưng, cách riêng là tặng quà cho các em nhỏ. Hình ảnh ông già Noel tặng quà, những món quà đặt dưới cây thông, là phần không thể thiếu của dịp lễ này. Nếu xét về quy mô toàn cầu, số lượng người tham gia và tổng giá trị quà tặng, thì dịp lễ Giáng Sinh là dịp người ta tặng quà cho nhau nhiều nhất thế giới.
Tặng quà dịp Giáng Sinh, đó là một nét đẹp. Tuy nhiên, đối với Kitô hữu, tặng quà cho nhau vào lễ Giáng Sinh không chỉ là nét đẹp văn hóa, mà còn là một dịp thể hiện niềm vui lớn, niềm vui “có Chúa ở cùng”. Và không chỉ có vậy, mừng lễ Chúa Giáng sinh cũng là dịp người Kitô hữu được nhắc nhở: phải chia sẻ quà tặng từ trời cao mà mình đã lãnh nhận cho anh chị em chưa biết Chúa. Và món quà cần thiết nhất, quý giá nhất chúng ta phải trao tặng cho anh chị em, không gì khác hơn là trao tặng “món quà Giêsu”. Bởi lẽ, Chúa Giêsu chính là quà tặng mà Chúa Cha đã yêu thương trao cho nhân loại, và Thiên Chúa cũng muốn các Kitô hữu chia sẻ “quà tặng Giêsu” cho anh chị em mình.
Trong giờ chầu Thánh Thể này, chúng ta cầu xin với Chúa Giêsu Thánh Thể cho chúng ta cảm nghiệm được niềm vui có Chúa ở cùng. Xin cho chúng ta ý thức và thực sự hạnh phúc vì nhận được “Quà tặng Giêsu” trong đời mình, để rồi, chính hạnh phúc có Chúa trong đời sẽ thôi thúc chúng ta lên đường chia sẻ Đấng Emmanuel cho những ai chúng ta gặp gỡ.
Đặt Mình Thánh Chúa (quỳ)
Hát: Thành tâm thờ kính – Kim Long
1. Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu nho cùng bánh trắng tinh, Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.
ĐK. Một tình yêu bao la, tháng năm lần bước qua, khúc ca thân ái còn trầm hòa. Nguồn yêu mến không bờ bến (đoàn con lấy chi báo đền). Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền, quyết tâm theo bước Người trung kiên.
2. Vì yêu trần thế, Chúa ân ban chính Thịt Máu mình, làm thần lương truyền ban sức thiêng, ngàn năm dưỡng nuôi bao sinh linh.
Thinh lặng giây lát.
Chủ sự cầu nguyện
Tâm tình thờ lạy, chúc tụng
A. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu / đang ngự thật trong Bí tích Thánh Thể / Chúa là Thiên Chúa ở với loài người chúng con/ Xin ban cho chúng con được lòng tin mạnh mẽ.
B. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu / đang ngự thật trong Bí tích Thánh Thể / Chúa là hình ảnh trọn vẹn của Chúa Cha / Xin ban cho chúng con được lòng cậy vững vàng.
A. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu / đang ngự thật trong Bí tích Thánh Thể / Chúa thể hiện nơi trần thế tình yêu của Chúa Cha / Xin ban cho chúng con được lòng mến sốt sắng.
B. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu / đang ngự thật trong Bí tích Thánh Thể / Chúa hứa ban Thánh Thần đến hướng dẫn và thánh hóa chúng con / Chúng con cầu xin Chúa.
A. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu / đang ngự thật trong Bí tích Thánh Thể / Chúa tiếp tục hiện diện nhiệm mầu nơi trần thế với chúng con./ Xin nghe lời chúng con cầu nguyện.
B. Chúng con thờ lạy Chúa Giêsu / đang ngự thật trong Bí tích Thánh Thể / Chúa là quà tặng cao quý Chúa Cha đã ban cho chúng con./ Chúng con hạnh phúc đón nhận với tất cả niềm tri ân cảm tạ.
Hát: Lắng nghe Lời Chúa (đứng)
ĐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
Lời Chúa
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia (Is 9, 1-5)
“1Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 2Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. 3Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an. 4Vì mọi giày lính nện xuống rần rần và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu, làm mồi cho lửa. 5Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình.
Ngồi và thinh lặng giây lát.
Hài nhi Giêsu - Quà tặng Hy vọng
Suy niệm 1 (ngồi): Chúa Giêsu là quà tặng tuyệt vời Chúa Cha ban cho nhân loại
Người ta, ai cũng thích được tặng quà. Tặng quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm và lòng trân trọng nhau. Chỉ cần một món quà nhỏ thôi, cũng có thể mang lại niềm vui, gắn kết tình cảm và tạo nên những kỷ niệm đẹp. Tặng quà cho nhau, cũng là cách, người ta trao gửi tình yêu thương và lòng biết ơn dành cho người được tặng.
Thiên Chúa cũng vậy, nhưng Thiên Chúa lại thích đi bước trước. Ngay từ khi tạo thành, Thiên Chúa đã yêu thương và âu yếm tặng ban cho chúng ta tất cả. Chúng ta nợ Chúa món quà là cả vũ trụ càn khôn này được tặng cho chúng ta. Chúng ta nợ Chúa món quà tuyệt vời là hồng ân sự sống. Hơn thế nữa, trong muôn vàn món quà quý giá mà con người có thể trao tặng cho nhau, cũng như trong tất cả quà tặng chúng ta nhận được từ Thiên Chúa, không món quà nào sánh được với món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại, quà tặng đó chính là Đức Giêsu Kitô. Ngôn sứ Isaia loan báo thế này: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng… Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta.” (Is 9, 1-2.5). Quả thật, còn gì tuyệt vời hơn vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chính Con Một của Người?!
“Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta. Một người con đã ban riêng cho chúng ta”. Thiên Chúa đã tặng cho chúng ta “Quà Giêsu”, tình yêu của Thiên Chúa đã trở nên cụ thể và sống động nơi Hài nhi Giêsu. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,16). Đây không phải là món quà nhất thời, mà là quà tặng vĩnh cửu – món quà mang lại sự sống, ánh sáng, hy vọng và ơn cứu độ cho tất cả những ai thành tâm đón nhận.
Thiên Chúa đã tặng “Đức Giêsu” cho chúng ta một cách nhưng không. Con Thiên Chúa đã hạ mình xuống làm người, chia sẻ thân phận yếu đuối, thấp hèn của chúng ta. Chúa Giêsu là quà tặng của lòng thương xót, của tình thương tha thứ vô biên của Thiên Chúa. Người là niềm hy vọng cho những ai đang tuyệt vọng. Người là ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, là bánh hằng sống nuôi dưỡng linh hồn, là người bạn trung thành không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Như Thánh Cả Giuse, như Mẹ Maria những con người đã mở rộng tâm hồn đón nhận Đấng Cứu Thế vào cuộc đời mình, các ngài đã những người có phúc vì đã cộng tác với Chúa để ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện cho nhân loại, cũng vậy, chúng ta được mời gọi mở lòng đón nhận Chúa Giêsu và ngoan ngoãn để cho Ngài bước vào đời mình và biến đổi chúng ta từ bên trong.
Nhưng điều quan trọng là chúng ta có thực sự hiểu được giá trị của “món quà Giêsu” và trân trọng mở lòng ra để đón nhận Đức Giêsu vào đời mình không? “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.” (Ga 1, 11-12).
Thinh lặng giây lát.
Hát: Để Chúa Đến.- Lm Nguyễn Duy (đứng)
1. Xin cho lòng chúng con luôn sẵn sàng chờ mong Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao luôn ước ao một thế giới sướng vui dạt dào một thế giới không còn khổ đau.
ĐK. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn Trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi
Suy niệm 2 (ngồi): Truyền giáo – là trao tặng “Quà Giêsu” cho anh chị em mình
“Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta.” (Is 9,5). Với biến cố Ngôi Hai giáng sinh làm người, Thiên Chúa đã trao tặng cho nhân loại món quà quý giá là chính Con một của Người, để nhờ qua Đức Giêsu con người được sống và có lại hạnh phúc thưở ban đầu. Và Chúa cũng muốn “Quà tặng Giêsu” tiếp tục được các môn đệ Chúa trao tặng lại cho thế giới.
Qua biến cố Con Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa không còn xa cách mà đã bước vào lịch sử con người. Ngài đến để chia sẻ thân phận yếu đuối và đồng hành với nhân loại trong từng nỗi đau khổ và cả thân phận phải chết. Sự hiện diện của Chúa Giêsu khi Người vào trần gian là bằng chứng rõ ràng rằng Thiên Chúa luôn yêu thương và Người đã đến để cứu độ con người. Nhờ Người, chúng ta có thể hy vọng vào sự sống đời đời. Nhờ Người chúng ta được chữa lành, được tha thứ và được sống trong tình yêu viên mãn của Thiên Chúa.
Qua biến cố Con Thiên Chúa làm người, Thiên Chúa đã đi bước trước, Ngài đã đến để đưa chúng ta đi vào tương quan kỳ diệu với Ngài! Nơi Mầu nhiệm Nhập thể, Thiên Chúa như muốn nói: Ngài tin, Ngài cần và Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi trao tặng cho chính Con của Ngài và Ngài cũng muốn chúng ta tin tưởng, phó thác và yêu mến Ngài nhiều hơn, trọn vẹn và triệt để hơn, nhờ đó mà chúng ta được sống trong hạnh phúc.
Biến cố Con Thiên Chúa xuống thế làm người là khởi đầu của Tình Yêu Thiên Chúa được trao ban cách cụ thể cho con người. Quà tặng của Thiên Chúa thật lớn lao. Nhân loại không vui sao được vì qua biến Cố Giáng Sinh, nhân loại cảm nhận được sự ưu ái, yêu thương của Chúa? Qua Đấng Emmanuel, Thiên Chúa cúi xuống và ở cùng chúng ta. Từ nay, Thiên Chúa hiện diện bằng xương, bằng thịt cùng chung chia mọi nỗi vui buồn và hơn hết là để cứu giúp, để dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống hạnh phúc tròn đầy với Ngài mãi mãi.
Có Chúa ở cùng là một niềm hạnh phúc lớn lao, gặp được Chúa là một hạnh phúc tuyệt vời! Làm sao người môn đệ lại có thể ngồi yên mà không mau mắn chia sẻ cho mọi người biết về Tin Mừng trọng đại? Làm sao người môn đệ lại không hớn hở ra đi lan tỏa và trao ban niềm vui, niềm hạnh phúc ấy cho tất cả mọi người?! Các mục đồng năm xưa khi cũng đã làm như vậy, họ cũng đã hớn hở ra đi và kể lại niềm vui gặp Chúa. “16Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 20Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.” (Lc 2, 16–18.20).
Nguyện xin cho chúng ta hiểu được giá trị đích thực của “Quà tặng Giêsu”. Xin cho chúng ta có được sự sống và Tình yêu của Hài Nhi Giêsu. Xin cho chúng ta có được tràn đầy nơi tâm hồn mình niềm hạnh phúc mà Đấng Emmanuel mang đến. Có như thế, chúng ta mới luôn khao khát tìm kiếm và đón nhận Người. Và được như thế, chắc chắn chúng ta sẽ không thể giữ cho riêng mình, mà cũng hớn hở chia sẻ cho người khác.
Xin cho niềm vui “có Chúa Giêsu trong đời” được loan báo, được chia sẻ đến với những anh chị em lương dân – những người chưa nhận biết Chúa. Bởi lẽ, món quà đích thực không phải là thứ chỉ để chiếm hữu, mà là thứ càng cho đi lại càng được nhân lên. Ước gì khi sống Mầu nhiệm Con Chúa làm người, mỗi Kitô hữu cũng sống thật đẹp, thật tử tế và thật thánh thiện để trở nên một "món quà" của Chúa Giêsu chia sẻ cho thế giới. Mong sao anh chị em chưa biết Chúa có thể gặp được Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mong sao ánh sáng và ngon lửa tình yêu của Chúa soi chiếu và đốt nóng chúng ta, để chúng ta trở thành “thành tia nắng chiếu Tin Mừng sưởi ấm nhân gian”.
Thinh lặng giây lát.
Hát: Để Chúa Đến - Lm Nguyễn Duy
1. Xin cho lòng chúng con như máng cỏ tỏa nồng hơi ấm. Nên nơi Ngài náu thân khi xuống trần một đêm cô vắng. Cho con được ủi an ai khóc than ai khó khăn giọt nước mắt sẽ nên nụ cười và tiếng hát vang dậy trời cao…
ĐK. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn Trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi
Kinh cầu nguyện cho công cuộc Truyền giáo (đứng)
- Kinh Lạy Cha
- Lời nguyện tắt (do Đức Tổng Giuse biên soạn): Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con. Xin giúp chúng con trung thành thực thi Lời Chúa. Và xin mở lòng mọi người, để họ tin nhận Thiên Chúa là Cha nhân từ.
- Kinh Truyền Giáo
Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng./ Cha yêu thương sáng tạo và cứu độ muôn loài./ Cha đã sai Con Một làm người ở giữa chúng con./ Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh/ để qui tụ tất cả nhân loại về với Cha./
Cha đã gửi Thánh Thần đến/ để xây dựng một cộng đồng nhân loại mới,/ biết yêu thương và hiệp nhất/ theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi./ Giờ đây chúng con cảm tạ Cha/ vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con./
Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con,/ và dạy chúng con biết chiêm ngắm/ và bước theo Đức Kitô/ trên con đường Loan Báo Tin Mừng cho muôn dân nước./
Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ,/ biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất/ cho người nghèo khổ và bất hạnh,/ và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha./
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang,/ xin Cha làm cho chúng con/ trở nên những chứng nhân Tin Mừng hôm nay và mãi mãi./ Amen.
Phép lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát Cầu Cho Đức Giáo Hoàng.
Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng T... Chúa thương gìn giữ ban ơn nâng đỡ che chở hộ phù.
Xin ban sinh lực dồi dào lòng tin cậy mến thẳm sâu, để Người lãnh đạo đoàn chiên Chúa trao. Chúa thương gìn giữ ban ơn nâng đỡ che chở hộ phù.
- Lời nguyện.
Hát: Thờ lạy Chúa – Hoài Đức
ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái, nương mình dưới thế trần.
1. Hồi tưởng xưa kia khi Chúa hy sinh nằm Thánh Giá, lòng nhân ái bao la, tựa trời thẳm cao xa. Mà đem thân đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ, này của nuôi quý giá; Thần lương đây sẵn chờ. Chúng con xin tạ ơn thiết tha, chúng con xin thành tâm kính thờ.
2. Và tổ tông xưa thu tích Man-na dành sức sống, đường quê có lâu công, mà không quản long đong. Thần lương nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai chông, ngàn hiểm nguy chất đống, hồn con bước tới cùng. Tới quê thiên đàng con ước mong, Chúa đây lẽ nào con ngã lòng.
- Lời nguyện.
- Phép lành Thánh thể.
Hát: Đường Con Đi - Lm. Nguyễn Duy (đứng)
1. Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người, Ngài sai tôi đi mọi nơi. Dù tim tôi còn băng giá, rồi mai đây sẽ nhạt nhòa, tình thương yêu mãi đậm đà.
ĐK. Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui. Vì tương lai đồng lúa mới, bước gieo trong ngậm ngùi, sẽ tươi vui gặt về, lúa thơm tho gánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi, là đi trong nắng tươi. Rồi mai đây rừng thêm lá, núi thêm hoa ngạt ngào, trái tim yêu dạt dào, tiếng reo ca khúc nhiệm mầu.
Mẫu ngắn
HÀI NHI GIÊSU - QUÀ TẶNG HY VỌNG
Làm dấu, hát kinh Chúa Thánh Thần (đứng)
Đặt Mình Thánh Chúa (quỳ)
Hát: Thành tâm thờ kính – Kim Long
1. Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu nho cùng bánh trắng tinh, Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.
ĐK. Một tình yêu bao la, tháng năm lần bước qua, khúc ca thân ái còn trầm hòa. Nguồn yêu mến không bờ bến (đoàn con lấy chi báo đền). Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền, quyết tâm theo bước Người trung kiên.
2. Vì yêu trần thế, Chúa ân ban chính Thịt Máu mình, làm thần lương truyền ban sức thiêng, ngàn năm dưỡng nuôi bao sinh linh.
Thinh lặng giây lát.
Hát: Lắng nghe Lời Chúa (đứng)
ĐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
Lời Chúa
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia (Is 9, 1-5)
“1Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 2Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan Ngài như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt, như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm. 3Vì cái ách đè lên cổ dân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp, Ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Ma-đi-an. 4Vì mọi giày lính nện xuống rần rần và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu, làm mồi cho lửa. 5Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của Người là Cố Vấn kỳ diệu, Thần Linh dũng mãnh, người Cha muôn thuở, Thủ Lãnh hoà bình.
Ngồi và thinh lặng giây lát.
Suy niệm (ngồi): Chúa Giêsu là quà tặng tuyệt vời Chúa Cha ban cho nhân loại
Người ta, ai cũng thích được tặng quà. Tặng quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm và lòng trân trọng nhau. Chỉ cần một món quà nhỏ thôi, cũng có thể mang lại niềm vui, gắn kết tình cảm và tạo nên những kỷ niệm đẹp. Tặng quà cho nhau, cũng là cách, người ta trao gửi tình yêu thương và lòng biết ơn dành cho người được tặng.
Thiên Chúa cũng vậy, nhưng Thiên Chúa lại thích đi bước trước. Ngay từ khi tạo thành, Thiên Chúa đã yêu thương và âu yếm tặng ban cho chúng ta tất cả. Chúng ta nợ Chúa món quà là cả vũ trụ càn khôn này được tặng cho chúng ta. Chúng ta nợ Chúa món quà tuyệt vời là hồng ân sự sống. Hơn thế nữa, trong muôn vàn món quà quý giá mà con người có thể trao tặng cho nhau, cũng như trong tất cả quà tặng chúng ta nhận được từ Thiên Chúa, không món quà nào sánh được với món quà tuyệt vời mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại, quà tặng đó chính là Đức Giêsu Kitô. Ngôn sứ Isaia loan báo thế này: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chứa chan niềm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng… Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta.” (Is 9, 1-2.5). Quả thật, còn gì tuyệt vời hơn vì Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chính Con Một của Người?!
“Một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta. Một người con đã ban riêng cho chúng ta”. Thiên Chúa đã tặng cho chúng ta “Quà Giêsu”, tình yêu của Thiên Chúa đã trở nên cụ thể và sống động nơi Hài nhi Giêsu. “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời” (Ga 3,16). Đây không phải là món quà nhất thời, mà là quà tặng vĩnh cửu – món quà mang lại sự sống, ánh sáng, hy vọng và ơn cứu độ cho tất cả những ai thành tâm đón nhận.
Thiên Chúa đã tặng “Đức Giêsu” cho chúng ta một cách nhưng không. Con Thiên Chúa đã hạ mình xuống làm người, chia sẻ thân phận yếu đuối, thấp hèn của chúng ta. Chúa Giêsu là quà tặng của lòng thương xót, của tình thương tha thứ vô biên của Thiên Chúa. Người là niềm hy vọng cho những ai đang tuyệt vọng. Người là ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, là bánh hằng sống nuôi dưỡng linh hồn, là người bạn trung thành không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Như Thánh Cả Giuse, như Mẹ Maria những con người đã mở rộng tâm hồn đón nhận Đấng Cứu Thế vào cuộc đời mình, các ngài đã những người có phúc vì đã cộng tác với Chúa để ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện cho nhân loại, cũng vậy, chúng ta được mời gọi mở lòng đón nhận Chúa Giêsu và ngoan ngoãn để cho Ngài bước vào đời mình và biến đổi chúng ta từ bên trong.
Nhưng điều quan trọng là chúng ta có thực sự hiểu được giá trị của “món quà Giêsu” và trân trọng mở lòng ra để đón nhận Đức Giêsu vào đời mình không? “Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.” (Ga 1, 11-12).
Thinh lặng giây lát.
Kinh cầu nguyện cho công cuộc Truyền giáo (đứng)
- Kinh Lạy Cha
- Lời nguyện tắt (do Đức Tổng Giuse biên soạn): Lạy Chúa Thánh Thần, xin thánh hóa chúng con. Xin giúp chúng con trung thành thực thi Lời Chúa. Và xin mở lòng mọi người, để họ tin nhận Thiên Chúa là Cha nhân từ.
- Kinh Truyền Giáo
Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng./ Cha yêu thương sáng tạo và cứu độ muôn loài./ Cha đã sai Con Một làm người ở giữa chúng con./ Người đã hy sinh chịu chết và phục sinh/ để qui tụ tất cả nhân loại về với Cha./
Cha đã gửi Thánh Thần đến/ để xây dựng một cộng đồng nhân loại mới,/ biết yêu thương và hiệp nhất/ theo hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi./ Giờ đây chúng con cảm tạ Cha/ vì hồng ân cứu độ Cha đã thương ban cho chúng con./
Xin Cha thắp lên ngọn lửa tin yêu trong tâm hồn chúng con,/ và dạy chúng con biết chiêm ngắm/ và bước theo Đức Kitô/ trên con đường Loan Báo Tin Mừng cho muôn dân nước./
Xin dạy chúng con luôn biết yêu thương và phục vụ,/ biết chia sẻ của cải tinh thần và vật chất/ cho người nghèo khổ và bất hạnh,/ và biết góp phần vào việc mở mang Nước Cha./
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria La Vang,/ xin Cha làm cho chúng con/ trở nên những chứng nhân Tin Mừng hôm nay và mãi mãi./ Amen.
Phép lành Thánh Thể (quỳ)
- Hát Cầu Cho Đức Giáo Hoàng.
Ta hãy khẩn cầu cho Đức Giáo Hoàng T... Chúa thương gìn giữ ban ơn nâng đỡ che chở hộ phù.
Xin ban sinh lực dồi dào lòng tin cậy mến thẳm sâu, để Người lãnh đạo đoàn chiên Chúa trao. Chúa thương gìn giữ ban ơn nâng đỡ che chở hộ phù.
- Lời nguyện.
Hát: Thờ lạy Chúa – Hoài Đức
ĐK: Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái trong hình bánh hiến thân. Thờ lạy Chúa! Thờ lạy Chúa! Uy quyền khả ái, nương mình dưới thế trần.
1. Hồi tưởng xưa kia khi Chúa hy sinh nằm Thánh Giá, lòng nhân ái bao la, tựa trời thẳm cao xa. Mà đem thân đến dưỡng nuôi bao linh hồn bơ vơ, này của nuôi quý giá; Thần lương đây sẵn chờ. Chúng con xin tạ ơn thiết tha, chúng con xin thành tâm kính thờ.
- Lời nguyện.
- Phép lành Thánh thể.
Hát: Đường Con Đi - Lm. Nguyễn Duy (đứng)
1. Ngài sai tôi đi vào đời, niềm tin vui gieo lòng người, Ngài sai tôi đi mọi nơi. Dù tim tôi còn băng giá, rồi mai đây sẽ nhạt nhòa, tình thương yêu mãi đậm đà.
ĐK. Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui. Vì tương lai đồng lúa mới, bước gieo trong ngậm ngùi, sẽ tươi vui gặt về, lúa thơm tho gánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi, là đi trong nắng tươi. Rồi mai đây rừng thêm lá, núi thêm hoa ngạt ngào, trái tim yêu dạt dào, tiếng reo ca khúc nhiệm mầu.
---oOo---
LỜI NGUYỆN CHUNG THÁNG 12/2025
Cầu Nguyện Cho Việc Loan Báo Tin Mừng
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG A - 30.11.2025
(Is 2,1-5; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44)
Chủ tế: Anh chị em thân mến, mùa Vọng, mùa Xuân của Năm Phụng vụ, là thời gian vừa chuẩn bị đón mừng Đức Giê-su đến lần thứ I với loài người, vừa hướng lòng trông đợi Người đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Trong niềm khát khao trông chờ Ngôi Hai Thiên Chúa ngự đến, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
- Hội Thánh được Đức Giê-su thiết lập,/ và trao cho sứ mạng rao giảng cho muôn dân biết Thiên Chúa là Tình Yêu./ Người yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lòng bác ái yêu thương,/ thấm nhập mọi sinh hoạt trần thế,/ để mọi người biết thương yêu và tôn trọng nhau như Đức Giê-su mời gọi.
- Khát vọng sâu xa nhất của con người thời nay,/ là được sống trong hoà bình và thịnh vượng,/ nhưng chiến tranh vẫn bùng nổ ở nhiều nơi trên thế giới,/ gây ra biết bao cảnh tang thương./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lòng bác ái yêu thương/ thâm nhập mọi sinh hoạt trần thế,/ để mọi người biết thương yêu và tôn trọng nhau như Đức Giê-su mời gọi.
- Thánh Phao-lô kêu gọi: Hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày,/ không chè chén say sưa,/ không chơi bời dâm đãng,/ cũng không cãi cọ ghen tương./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Ki-tô hữu,/ biết luôn cố gắng sống theo lời mời gọi của vị tông đồ dân ngoại,/ để có thể trở nên muối ướp mặn đời và ánh sáng chiếu soi trần gian.
- Lạy Chúa,/ xin cho cộng đoàn chúng con đang hiện diện nơi đây, biết luôn tỉnh thức trong đời sống đức tin,/ biết tận dụng từng giây phút hiện tại để chia sẻ Tin Mừng,/ và giúp người khác gặp Chúa,/ vì ngày Chúa đến không ai biết trước,/ nhưng tình yêu thì luôn cần ngay hôm nay.
Chủ tế: Lạy Chúa, vì yêu thương thế gian, Chúa đã ban Con Một xuống thế làm người, sống kiếp phàm nhân, nên giống chúng con trong tất cả mọi sự, trừ tội lỗi. Xin cho hết thảy chúng con đang thiết tha trông chờ Con Chúa ngự đến, biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón mừng mầu nhiệm Con Chúa Giáng Trần. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM A
07.12.2025
(Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12)
Chủ tế: Anh chị em thân mến, thánh Gio-an Tẩy Giả mời gọi người Ki-tô hữu cố gắng làm nhiều việc lành phúc đức để chứng tỏ lòng thống hối thật và quyết tâm đổi mới đời sống. Với lòng sám hối chân thành, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
- Hội Thánh không ngừng nhắc nhở các Ki-tô hữu sám hối tội lỗi/ và canh tân đời sống/ để nên hoàn thiện như Cha trên trời./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi tín hữu/ biết luôn khiêm tốn lắng nghe và nỗ lực thực hiện lời giáo Huấn của Hội Thánh.
- Ngày nay,/ tội ác vẫn hoành hành trên khắp thế giới/ tạo nên một bầu khí bất an/ đe doạ nếp sống yên lành của những người lương thiện./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Ki-tô hữu biết cố gắng sống thánh thiện/ để nêu gương sáng cho những người chung quanh.
- Ngôn sứ I-sai-a đã mô tả một thế giới lý tưởng,/ trong đó không còn hận thù,/ không còn chiến tranh,/ không còn những thảm cảnh đau lòng,/ vì muôn loài muôn vật đều chung sống hoà bình với nhau./ Nhưng tiếc thay, cho đến ngày hôm nay,/ đó chỉ là một giấc mơ đẹp./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho ước mơ này sớm trở thành hiện thực,/ để mọi người đang hiện diện trên trái đất/ đều được sống trong bình an và hạnh phúc.
- Thánh Gio-an kêu gọi: Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần./ Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa,/ cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn biết dọn đường cho Chúa bằng đời sống hoán cải chân thành,/ và cũng mở lối cho anh chị em lương dân,/ những anh chị em không cùng niềm tin đến gần với Tin Mừng của Chúa,/ nhờ chứng tá sống động của lòng sám hối,/ yêu thương và đón tiếp của chúng con.
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân ái, tất cả chúng con đang buồn sầu vì tội lỗi đã phạm, và hết lòng sám hối ăn năn. Cúi xin Chúa đoái thương thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, để xứng đáng đón mừng Con Chúa giáng sinh làm người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG NĂM A
14.12.2025
(Is 35,1-6a.10; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11)
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giê-su Ki-tô, Ngôi Hai Thiên Chúa, sắp ngự xuống trần gian. Người sẽ mang đến cho nhân loại đang đau khổ vì chiến tranh ơn hoà bình, đang quằn quại trong tội lỗi ơn giải thoát, đang sống trong bất hạnh được hạnh phúc đầy tràn. Chúng ta cùng chung lời cảm tạ Chúa và dâng lên Người lời cầu khẩn thiết tha:
- Sứ mạng cao cả của Hội Thánh là loan báo Tin Mừng cứu độ cho hết thảy mọi dân tộc./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội Thánh/ luôn gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.
- Trên thế giới ngày nay,/ việc phân phối tài nguyên không đồng đều giữa các quốc gia/ có nhiều nước giàu/ trong khi đó có một số nước lại quá nghèo./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những nước giàu/ biết quan tâm giúp đỡ vô vị lợi các nước chậm phát triển/ cách riêng những nước mà một phần lớn dân chúng sống quá nghèo khổ.
- Trong cuộc sống thường ngày/ có một số người tôn thờ cá nhân chủ nghĩa/ chỉ lo sống hưởng thụ ích kỷ/ mà không hề quan tâm đến những người chung quanh./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Ki-tô hữu luôn hiểu rằng,/ không chỉ sống cho mình/ mà là sống cho Chúa,/ cho người khác/ và với người khác,/ đặc biệt là những người đau khổ vì thiên tai.
- Ngày xưa,/ Đức Giê-su đã chinh phục người khác bằng tình thương hy sinh/ qua việc phục vụ tận tuỵ./ Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nhà truyền giáo,/ các linh mục,/ nam nữ tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa luôn biết sống noi gương Ngài:/ hăng say yêu thương và phục vụ,/ để qua đó,/ giúp nhiều người biết đến Tin Mừng/ và nhận ra Đức Giê-su là Đấng Cứu Độ.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kiên trì tỉnh thức mà chờ đợi Ngôi Hai Con Chúa giáng trần, và biết cầm đèn cháy sáng trong tay mà hăm hở đi đón Người ngự đến ở cùng chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM A
21.12.2025
(Is 7,10-14; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24)
Chủ tế: Anh chị em thân mến, sau lời truyền tin của sứ thần Gáp-ri-en và lời đáp Xin vâng của Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Mẹ. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
- Hội Thánh là dấu chỉ tình thương cứu độ của Chúa đối với nhân loại./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh,/ dù là giám mục hay linh mục,/ tu sĩ hay giáo dân,/ biết luôn cố gắng sống bác ái yêu thương,/ để trở nên khí cụ Chúa dùng,/ đem tình thương của Chúa đến cho hết mọi người đang sống trên thế giới.
- Hiện tại,/ sự xuất hiện của nhiều giáo phái kỳ quái là một thảm hoạ cho nhân loại,/ vì họ dạy những điều sai trái,/ nhưng đáng tiếc là có nhiều người lại gia nhập các giáo phái này,/ và bị các giáo phái ấy khống chế nhiều điều./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi người,/ cách riêng là những Ki-tô hữu trẻ,/ biết luôn cảnh giác trước những lời quyến rũ đường mật của các giáo phái nguy hiểm này.
- Khủng hoảng đức tin,/ đặc biệt trong giới trẻ,/ là một vấn đề lớn đang khiến các vị mục tử hết sức lo âu./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử/ luôn tìm được những phương thế thích hợp,/ nhằm giúp giới trẻ học hỏi sâu rộng giáo lý của Hội Thánh,/ nhờ đó họ có thể giữ vững được đức tin của mình trước mọi thử thách gian nan.
- “Nầy đây một trinh nữ sẽ mang thai và hạ sinh một con trai,/ người ta sẽ gọi tên Con Trẻ là Em-ma-nu-en/, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng- ta”. Như xưa Đức Mẹ đã vui mừng đón nhận tin vui Con Chúa nhập thể./ Thì nay, xin Chúa cho các gia đình trong giáo xứ,/ luôn biết noi gương Đức Mẹ, hoan hỉ đón rước Chúa vào trong gia đình,/ và nhiệt tâm loan báo Tin Mừng cho anh chị em,/ qua cuộc sống hằng ngày,/ qua việc tham dự thánh lễ và thực thi bác ái huynh đệ.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã chọn cung lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a làm cung điện xứng đáng cho Con Chúa giáng trần. Xin cho mỗi người chúng con biết noi theo gương Đức Ma-ri-a và thánh cả Giu-se, đón nhận Chúa vào trong cuộc đời mình với lòng khiêm nhường và vâng phục, để đời sống chúng con có thể tỏa sáng cho những người chưa tin tìm về nhận biết Chúa mà tin yêu phụng thờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.
CHÚA GIÁNG SINH – 25.12.2025
THÁNH LỄ BAN ĐÊM
(Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14)
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Tình Yêu, Vị Vua Hoà Bình, hôm nay từ cõi trời cao thẳm đã ngự đến giữa chúng ta. Người mang bình an, niềm vui và hạnh phúc đến cho những người thành tâm thiện chí. Trong niềm hân hoan mừng ngày Giáng Sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa, chúng ta cùng phấn khởi nguyện xin:
- Hội Thánh không ngừng cổ võ một nền hoà bình chân chính/ và tình tương thân tương ái giữa các dân tộc./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lời mời gọi của Hội Thánh/ được những nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới thành tâm đón nhận.
- Lẽ ra,/ trong đêm cực thánh này/ mọi người đang hiện diện trên hành tinh chúng ta đều được sống an bình và hạnh phúc,/ nhưng ước mơ quá tốt đẹp ấy chưa bao giờ trở thành hiện thực,/ vì chiến tranh vẫn còn, thiên tai, bệnh dịch vẫn còn diễn ra nhiều nơi./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa/ ban cho thế giới một nền hoà bình thật sự mà tất cả mọi người đều ước mong.
- Trên thế giới ngày nay/ vẫn còn biết bao nhiêu người sống dưới mức nghèo khổ,/ chưa bao giờ được ăn no,/ bệnh không thuốc uống,/ hàng triệu trẻ em bị chết đói và suy dinh dưỡng,/ nhiều người phải bán máu để sống,/ trong khi đó, có một số người khác ăn chơi truỵ lạc,/ tiêu xài phung phí./ Chúng ta hiệp lời cầu xin/ cho sứ điệp tình yêu Đức Ki-tô Giáng Sinh, mang đến trần gian sự hoán cải tâm hồn người giàu,/ để họ biết thương yêu và giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội.
- Lễ Giáng sinh không phải là cơ hội để người Ki-tô hữu ăn chơi lãng phí,/ nhưng là dịp thuận tiện để nhớ lại tình thương của Chúa/ và chia sẻ tình thương ấy cho anh chị em nơi xung quanh mình sống./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ biết chia sẻ tình thương và cơm áo cho những ai đói nghèo,/ đặc biệt là giới thiệu Tin Mừng cứu độ đến cho những người chưa nhận biết Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Hài Đồng, Chúa đã sinh ra giữa nơi nghèo hèn để đem ơn Cứu Độ cho muôn dân. Xin Chúa cho chúng con trở nên sứ giả của Tin Mừng ấy, biết mang ánh sáng Giáng Sinh đến với những ai chưa từng nghe biết về Chúa. Để họ tin nhận Chúa chính là Đấng cứu độ duy nhất cho chính cuộc đời của họ. Chúa là Đấng Hằng Sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA GIÁNG SINH
25.12.2025
THÁNH LỄ BAN NGÀY
(Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18 or Ga 1,1-5.9-14)
Chủ tế: Anh chị em thân mến, vì yêu thương nhân loại, Ngôi Hai Thiên Chúa đã từ trời xuống thế làm người, ở cùng chúng ta và chia sẻ mọi vui buồn của chúng ta. Với tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa là Tình Yêu, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
- Khi Giáng Sinh làm người,/ Đức Ki-tô đã khai mạc một kỷ nguyên mới,/ kỷ nguyên thái bình thịnh vượng mà các ngôn sứ đã loan báo thuở xưa./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh Chúa luôn tươi trẻ, luôn biết mở ra những thời kỳ và môi trường tốt đẹp,/ hầu có thể thích nghi với mọi thời đại.
- Đức Ki-tô đã mang thân xác yếu hèn của nhân loại khi xuống thế làm người./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người mù được thấy,/ kẻ đau yếu được mau lành bệnh/ và những tâm hồn đau khổ được an vui.
- Đức Ki-tô đã sinh ra trong cảnh nghèo hèn tại hang đá Bê-lem./ Chúng ta hiệp lời cầu xin Người an ủi/ nâng đỡ những ai đói rách cơ bần.
- Đức Ki-tô giáng sinh mang sứ điệp yêu thương và vui tươi đến cho nhân loại./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta,/ biết chia sẻ tình thương và niềm vui với những người bất hạnh đang sống chung quanh chúng ta,/ nhất là những anh chị em chưa nhận biết Chúa,/ vì Ngài chính là Vị Vua của Tình Yêu.
Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su, Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và cu ngụ giữa nhân loại chúng con. Xin cho chúng con luôn biết sống gần gũi và chia sẻ Tình Yêu Giáng Thế với mọi người, để qua đời sống yêu thương và hiệp thông, hầu giúp những anh chị em chưa nhận biết Chúa được thấy Ngài đang thực sự hiện diện giữa trần gian. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA
28.12.2025
(Hc 3,2-6.12-14; Cl 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23)
Chủ tế: Anh chị em thân mến, gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội, là vườn ươm hạt giống đức tin, là trường đào tạo tông đồ, là nơi giáo dục nhân bản. Nhân ngày lễ Thánh Gia Thất, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho hết mọi gia đình:
- Hội Thánh luôn xác nhận tầm quan trọng của gia đình/ và tìm hết mọi cách để bảo vệ đời sống hôn nhân và gia đình khỏi bị tội lỗi làm cho hoen ố./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình Công Giáo,/ luôn biết tuân theo lời giáo huấn của Hội Thánh.
- Những biến động xã hội trên thế giới ngày nay,/ gây ra biết bao xáo trộn trong đời sống gia đình,/ làm lung lay tận gốc rễ nền tảng của xã hội và Giáo Hội./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi gia đình,/ nhờ ơn Chúa, có thể vượt qua được những thử thách gian nan,/ để luôn sống bình an và hạnh phúc.
- Giáo dục đầu tiên trong gia đình hết sức quan trọng,/ vì giúp hình thành nhân cách cũng như đời sống đạo nơi trẻ em,/ và cha mẹ là những thầy dạy không ai có thể thay thế được./ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ,/ biết luôn quan tâm đến việc giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái,/ bằng lời nói cũng như bằng gương tốt trong đời sống đức tin của mình.
- Gia đình Thánh Gia là nơi Thiên Chúa ngự trị,/ là mái ấm của tình yêu và phục vụ./ Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin Chúa cho các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ luôn biết yêu thương,/ hiệp nhất,/ sống chứng tá đức tin cho Tin Mừng,/ để mỗi gia đình trở nên một “nhà truyền giáo nhỏ”,/ đem niềm vui và bình an của Chúa đến cho những người chung quanh.
Chủ tế: Lạy Chúa, Thánh Gia Na-da-rét quả là một gương mẫu tuyệt hảo cho tất cả các gia đình Công giáo về đời sống tin cậy mến, cũng như đời sống lao động cần cù. Xin cho chúng con luôn noi gương Thánh gia, sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa, và nên gương sáng cho những người chưa nhận biết Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.
Thư Ngỏ Chương Trình Giáng Sinh 2025
Kính thưa Quý Cha!
Háng năm, váo dịp Giáng Sinh, anh chị em lương dân đến nhà thờ xem hang đá rất đông. Ban Loan Báo Tin Mừng chúng con thấy đây là cơ hội rất tốt để người Công giáo Loan Báo Tin Mừng.
Thay vì để họ đến xem một cách tự phát, chúng ta mời mời họ đến nhà thờ, xem hang đá và giới thiệu Chúa cho họ. Nếu tất cả các giáo xứ đều tận dụng dịp Giáng Sinh để giới thiêu Chúa cho anh chị em lương dân, thì rất tốt. Vì vậy, Ban LBTM chúng con xin đưa ra chương trình đề nghị cho giáo phận. Tuy nhiên, chúng con cũng biết hoàn cảnh mỗi xứ mỗi khác, nên chương trình chúng con chỉ mang tính tham khảo. Quý Cha có thể áp dụng tùy theo điều kiện của Quý Cha.
Ước mong tất cả các giáo xứ trong giao phận chúng ta có những cách thức phù hợp, để giới thiệu Chúa cho anh chị em lương dân trong dịp Giáng Sinh này.
Chương Trình Giáng Sinh Dự Kiến
Thời gian: Ngày 20.12.2025.
Địa điểm: Nhà Thờ các giáo xứ.
Chương trình
1. 18h30- 19h00: Xem hang đá.
2. 19h00- 19h15: Văn nghệ.
3. 19h15-19h35: Xem phim Sự Giáng Sinh Của Chúa Giêsu.
- Link phim 20p: https://www.youtube.com/watch?v=Ioa5Ku8rDYo
- Link phim 16p: https://www.youtube.com/watch?v=8cFv0xYRCwA
4. 19h35-19h50: Giải thích Mầu Nhiệm Giáng Sinh dựa trên đoạn phim.
5. 19h50-20h00: Văn nghệ.
6. 20h00-20h15: Giao lưu.
7. 20h15-20h30: Tặng quà.
* Lưu ý:
Chương trình chỉ mang tinh gợi ý. Giáo xứ có thể điều chỉnh tùy theo giáo xứ.
Ban LBTM sẽ cung cấp đoạn phim Chúa Giáng Sinh.
Thiệp mời, thiệp Giáng Sinh và sách tặng để giới thiệu về Đạo, Ban LBTM sẽ thiết kế. Các giáo xứ cần bao nhiêu, xin báo trước. Chi phí giáo xứ gửi lại Ban LBTM. Ban LBTM sẽ gửi mẫu đến Quý Cha trong tuần I Mùa Vọng. Giáo xứ nào có nhu cầu xin liên hệ Lm Phêrô Hoàng Vương Huynh- Thư Ký Ban Loan Báo Tin Mừng (ĐT: 0982.206050).
Quà Giáng Sinh: Giáo xứ tự sắp xếp, tùy theo điều kiện của từng giáo xứ.
Việc tổ chức hay không tùy theo quyết định của các cha xứ.
bài liên quan mới nhất
- Đức tin của giới trẻ trong thế giới kỹ thuật số
-
“Hiệp nhất trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ” – Chủ đề Ngày Thế giới Truyền giáo 2026 -
Loan báo Tin mừng hôm nay -
Những mẫu gương truyền giáo tiêu biểu trong việc loan báo Tin mừng từ thế kỷ XVI-XX tại Việt Nam -
Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo Năm 2025 -
Chầu Thánh Thể tháng 10.2025 -
Gia đình Công giáo: Niềm hy vọng cho sứ mạng loan báo Tin Mừng -
Suy niệm chầu Thánh Thể tháng 9/2025 - Theo sát Đức Giêsu sống vâng phục -
Giới thiệu Bộ Truyền thông Vatican -
Suy niệm chầu Thánh Thể tháng 8/2025: Sống thanh khiết
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Suy tư về Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023 -
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu năm 2024 -
Giáo dân truyền giáo -
Truyền giáo Việt Nam hiện nay: Ánh sáng và bóng tối -
Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay -
Rao giảng Lời Chúa: lịch sử và thần học -
Lời Chúa sống động nơi một cuộc đời cụ thể -
Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2024 - 2025