Niềm vui chia sẻ

Niềm vui chia sẻ

 

Đây ngày Hội Ngộ Liên Tôn bốn (IV) 

Mang những niềm vui đến tặng nhau 

An lạc không xa hồn thánh thiện 

Hướng về Thượng Đế ngự trên cao. 

 

Chiều nay trên Giáo Phận

Giữa Hòn Ngọc Viễn Đông

Hòa điệu cùng tiếng nhạc

Đạo tình quyện sắc không. 

 

Niềm vui chia sẻ từ tâm linh 

Dẫn tới niềm vui ở đạo trình 

Tuổi trẻ thấm nhuần Ơn Chúa gọi 

Á Âu kết nối sợi hòa bình. 

 

Đâu đây từ cõi vô thinh

Vang lên âm hưởng hy sinh vì đời.

Mahatma Gandhi một thời

Là mầm khoan nhượng gieo nơi hận thù.

 

Một điều ai cũng nhớ đối với mọi người tu

Tôn giáo nào cũng thế niềm tin trọn thiên thu.

Hợp chung tâm cầu an toàn thế giới

Bớt dữ thêm lành, xanh hạt nhẫn nhu.

 

Nguyện Đức Phật ban vui cứu khổ

Xin Chúa Cha tha nợ cho con

Như con tha kẻ nợ con

Xa nơi sự dữ làm mòn tâm linh.

 

Đức Cao Đài với tình Tạo hóa

Sự Thương Yêu giềng cả đại la

Hộ con tạo thế Nhân Hòa

Trời Nam xây dựng bửu tòa Liên Tôn

Bằng hành động, không sáo ngôn

Niềm vui mãi mãi vẫn còn trao nhau.

Chẳng vì một cuộc xã giao

Rồi ra ai cũng đi vào lãng quên.

Chẳng vì sắc áo tuổi tên

Mà đi bài bác nhau trên đường trần.

Hòa bình là bước Thiên Thần

Càng nhiều chân bước càng gần niềm vui.

 

 

(Hội Thánh Cao Đài Tiên Thiên)

Top