Những tháng ngày xưa ấy…

Những tháng ngày xưa ấy…

Những tháng ngày xưa ấy…

Ký ức gợi lại kỷ niệm thương

Tháng ngày xưa ấy đầy vấn vương

Cùng nhau tham gia đợt thiện nguyện

Hợp sức chung lòng giúp quê hương.

Thời khắc lúc ấy luôn bất thường

Con hẻm, phố phường ôi… vắng tanh

Nhà nhà - người người đều lo sợ

Lương thực, giấc ngủ… vẫn không yên.

Bàn tay Thiên Chúa rất dịu hiền

Gửi bao “tình người” đến kề bên

Chung chia trao nhau tình nồng thắm

Bó rau, hũ cà… đầy mến thương.

Nhớ, tháng… ngày… năm 2021

Các đội thiện nguyện đã tiến bước

Đi đến những nơi cần nhân lực

Tại Bệnh viện dã chiến thân thương.

Khoác trên mình chiếc áo trắng tinh

Viết trên lưng đôi chữ tâm tình

Gửi Bác sĩ, bệnh nhân hãy “cố gắng”

Sau cơn mưa trời sẽ rạng sáng.

Dẫu biết rằng tháng ngày bao giông tố

Vẫn ánh lên tia sáng của niềm tin

Trao cho nhau ánh mắt đầy chân tình

Tay nắm tay chất chứa bao thương mến.

Ngày trở về đời thường với công việc

Khoảnh khắc ấy vẫn gói trọn trong tim

Thổn thức lặng trầm câu kinh nguyện

Hướng về đó hẹn gặp nếu có duyên…

Cuộc sống nay đã bình thường mới

Chúc cho nhau luôn mãi rạng ngời

Gieo yêu thương đến với mọi nơi

Đem yêu thương đến với mọi người.

 ***

Nay mỗi người mỗi ngả nhiều phương

Dẫu xa nhau biết mấy dặm trường

Thương nhớ nhau trong câu kinh nguyện

Chúc cho nhau luôn mãi bình an…

Teresa Maria Nguyễn Thành (TGPSG)
KN 15/10/2022

Top