Nhịp Cầu Tâm Giao 16: Bồi đắp Văn hóa Gặp gỡ

Nhịp Cầu Tâm Giao 16: Bồi đắp Văn hóa Gặp gỡ

Lời giới thiệu

Con người là một thực thể xã hội và là hữu thể tương quan, nên “không ai là một hòn đảo”. Martin Buber, triết gia tôn giáo người Do Thái, đã nhận định thật chí lý: “Từ Nguyên thủy đã có tương quan và cả cuộc sống là gặp gỡ”.

Văn hóa Việt Nam vốn coi trọng tương giao và thường nhấn mạnh đến tình làng nghĩa xóm, “bà con xa không bằng láng giềng gần” hay “lá lành đùm lá rách”.

Văn hóa gặp gỡ thúc đẩy con người ra khỏi “cái tôi” của mình để phát triển nhân cách, xây dựng “cái chúng ta” và giúp hiểu biết lẫn nhau qua tương giao.

Xuất phát từ niềm tin của mình, các người tín hữu đều được mời gọi gặp gỡ tha nhân và sống vị tha. Trong những chuyến tông du, Đức Giáo hoàng Phanxicô luôn dành thời gian để tiếp xúc với đại diện các tôn giáo tại quốc gia viếng thăm. Ngài không ngừng kêu gọi mọi người xây dựng nền văn hóa đích thực của gặp gỡ, để vượt thắng kiểu văn hóa dửng dưng và thái độ vô cảm.

Với Nhịp cầu tâm giao tập 16, quý độc giả sẽ được tiếp cận văn hóa gặp gỡ dưới ba khía cạnh: ngữ nghĩa, văn chương và triết học.

Chúng ta sẽ khám phá hoa trái của cuộc gặp gỡ giữa lòng thương xót với người nghèo được cô đọng nơi đời sống của thánh Teresa Calcutta (1910-1997), “người mẹ của lòng nhân ái”.

Trong cuộc sống tín đồ các tôn giáo, văn hóa gặp gỡ được thể hiện qua các cuộc tọa đàm, những cuộc viếng thăm lẫn nhau hay các việc thiện ích cùng nhau làm, cũng như qua việc học hỏi giáo lý và kinh nghiệm tâm linh của nhau. Cuộc Hội ngộ liên tôn lần thứ VI (27.10.2016) có thể được xem như một sự kiện mang tính biểu tượng cho mối quan hệ hài hòa giữa các tôn giáo lớn có mặt trên quê hương. Ngoài ra, những sinh hoạt đạo sự tiêu biểu của năm 2016 cũng minh họa cho một lộ trình tương giao huynh đệ giữa tín đồ các tôn giáo.

Ước mong sao việc bồi đắp các cuộc gặp gỡ với Đấng thiêng liêng, gặp gỡ tha nhân và gặp gỡ chính mình, giúp con tim của mỗi người mở ra cho một bầu trời rộng lớn hơn và làm cho khung trời chúng ta đang sống có một Trái Tim.

Và một khi nhân tâm mở rộng, thì không những mùa Xuân của gặp gỡ đang đến, mà mỗi cuộc gặp gỡ đều sẽ trở nên mùa Xuân.

Nội dung

Chuyên đề

Từ Hội đồng tứ giáo đến Dương Từ - Hà Mậu - Vân Đình

Chữ và Nghĩa: Gặp Gỡ - Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ

Mối tương quan “I-Thou” - F. Vital Luca Nguyễn Hữu Quang

Nhân vật và Sự kiện

Teresa Calcutta: Người Mẹ của lòng nhân ái - Nt. Thanh Tịnh

Ban MV ĐTLT thăm Pháp viện Minh Đăng Quang - Nt. Ngọc Lan

Chung vui với Bạn đạo Cao Đài tại Thánh Tòa Vô Vi Huỳnh Quang Sắc

Gặp gỡ những tấm lòng nhân ái tại chùa Kỳ Quang II

Hội ngộ Liên tôn 2016: Phúc cho người biết xót thương

Cảm nghiệm của một Phật tử phát tâm hành thiện

Gặp Chúa qua việc phục vụ bệnh nhân phong tại Quy Hòa - Nt. Mỹ Điểm

Cảm nhận sau buổi đi thăm Thánh thất Cao Đài Hà Nội - Chủng sinh K.2009 - ĐCV Hà Nội

Một buổi tìm hiểu đạo Cao Đài tại Học viện Liên Dòng Nữ - Lớp Thần học Liên Dòng Nữ

Buổi tìm hiểu Phật giáo Theravada tại chùa Phổ Minh - Cecilia Việt Phương

Đón tiếp đoàn chư Tăng đến từ Thái Lan - BVHH

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Tp.HCM chúc mừng lễ Giáng sinh

Sự kiện Liên tôn 2016

Sự kiện Đại kết 2016

Sứ điệp

Sứ điệp gửi các tín đồ Ấn giáo nhân dịp lễ Deepavali

Sứ điệp gửi các tín đồ Islam nhân dịp tháng Ramadan

Sứ điệp gửi các Phật tử nhân dịp lễ Vesak 2016

Thơ: Nối nhịp Tâm Thơ

Xuân Tâm Giao

Bài hát: Phúc cho ai xót thương

Những ngày lễ Tôn giáo - Quý I/2017

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top