Ngọn nến Tháng 11
TGPSG --- “Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới họ được nữa” (Kn 3,1-2)
Vào lúc 19g ngày 03.11.2024 tại văn phòng của dòng Đa Minh Mân Côi Monteils tại TP Thủ Đức, đã có buổi diễn nguyện cầu nguyện cho các đẳng linh hồn do nữ tu Albert Marie Dương Thị Kim Huê chủ sự.
Đây là một truyền thống rất tốt đẹp, nhằm tưởng nhớ các tín hữu đã qua đời, được các nữ tu tổ chức hàng năm vào những ngày đầu của tháng 11.
Tham dự buổi diễn nguyện có linh mục Giuse Khánh Thông - dòng Phanxicô, các nữ tu, cùng hơn 100 giáo dân trong và ngoài giáo xứ Thánh Linh.
Sau phút thánh hóa với kinh Chúa Thánh Thần, nữ tu Albert đã giới thiệu mục đích của buổi diễn nguyện: “Cầu nguyện cách riêng cho các linh hồn, những người đã qua đời đó là linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người thân thuộc của chúng ta, là những người đã từng sống cuộc đời dương thế như chúng ta và đã ra đi trước chúng ta. Đó là linh hồn của các thai nhi vô tội, và những linh hồn không còn người thân nhớ cầu nguyện cho mỗi ngày…Những người đã khuất đó, có thể, họ vẫn còn những ưu tư, những đổ vỡ mà chưa kịp giải quyết, chưa hàn gắn được trước khi từ giã cõi đời này.”
Sau đó, cộng đoàn cùng lắng nghe Lời Chúa trích sách Khôn ngoan (Kn 3, 1-9):
“Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới họ được nữa…người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử…”
Tiếp nối, cộng đoàn thinh lặng và cùng suy ngẫm về năm chục hạt Mùa Thương trong không khí thật trang nghiêm và sốt sắng.
Cứ sau mỗi chục hạt Mân côi, hàng trăm ngọn nến được các nữ tu thắp sáng mời cộng đoàn lần lượt dâng lên cùng lời xướng tên các linh hồn.
“Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con…để ý nghe lời con tha thiết nguyện cầu…” (TV 130)
Sau chục hạt mân côi thứ năm, bài hát Mẹ có thấu được vang lên, như lời nguyện: “Nhờ Đức Mẹ và các Thánh chuyển cầu, xin Chúa thương nhận lời chúng con đang tha thiết khấn nguyện cho các linh hồn đêm nay, đang mong chờ lòng Chúa xót thương.”
Buổi diện nguyện kết thúc lúc 20g15 cùng ngày với phần ban phép lành do Linh mục Giuse chủ sự.
Bài: Teresa Minh Hà & Ảnh: Martino Thiên Phú (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Khóa linh thao "Vẻ Đẹp Hôn Nhân"
-
Dòng Tá Viên Mục Vụ Bệnh Nhân Việt Nam mừng Bổn mạng và hồng ân thánh hiến -
Thánh lễ Tuyên khấn Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả -
Thánh Lễ Tạ Ơn – Hồng Ân Tiên Khấn – Dòng Thánh Phaolô Thành Chartres – Tỉnh Dòng Sài Gòn -
Đức Lêô XIV nói với các nữ tu Augustin về văn hóa, chân lý và quyền lực -
Thông báo tuyển sinh: Chương trình thần học giáo dân:Người gieo hy vọng – sowers of hope (soh) năm học 2025 - 2026 -
Đức Lêô XIV khuyên các nữ tu tự hỏi: Chúa có là tất cả của tôi? -
Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá Tân Lập: Hoa trái tình yêu Chúa Ba Ngôi giữa đời thường -
Hội Dòng Nữ Đa Minh Gò Vấp: Khai mạc Sa Mạc Huấn Luyện Trợ Úy -
Hai khoá Linh Thao của Dòng Tên
bài liên quan đọc nhiều

- Cung hiến nhà nguyện Dòng Kín Cát Minh Sài Gòn
-
Có thật là có “quỷ nhập” và “trừ quỷ”? -
Lễ Khánh Thành Nhà dưỡng lão Vị Hoàng: “Yêu thương- Sống khỏe - Sống vui” -
Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Lễ Thánh Têrêsa Hài đồng & Lễ Thánh Têrêsa Avila -
Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: Lễ an táng nữ tu Têrêsa Phan Thị Thanh Nhì và nữ tu Maria Trần Thị Kim Chi -
Dòng Thánh Thể - Tỉnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Thánh lễ Truyền Chức Linh mục và Phó tế ngày 02/12/2023 -
Lễ Truyền Chức phó tế và linh mục tại Học viện Phanxicô Thủ Đức -
Tân Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Bosco Việt Nam -
Văn phòng Đặc Trách Tu Sĩ Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo hướng dẫn cử hành Phụng vụ -
Hội Dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán: Thông báo về việc tin giả mạo ngày 4-8-2021