Thánh lễ Khánh nhật Truyền giáo tại Tu đoàn Nhà Chúa

TGPSG – “Mừng kỷ niệm 100 năm Khánh Nhật Truyền Giáo (KNTG), chúng ta cùng cầu nguyện và nâng đỡ cho công cuộc loan báo Tin Mừng trên toàn thế giới.”

Đức Giám mục (ĐGM) Gioan Trần Văn Nhàn đã mở đầu bài giảng như trên khi chủ sự thánh lễ Khánh nhật Truyền giáo tại Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa (TĐNC), vào lúc 17g45 thứ Bảy 17/10/2026 tại nhà thờ giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, hạt Gia Định.

Đồng tế với ĐGM Gioan có 10 linh mục trong TĐNC. Tham dự thánh lễ có các tu sĩ nam nữ, cùng cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.

ĐGM Gioan tiếp tục chia sẻ: Chủ đề ngày Chúa Nhật Truyền giáo năm nay là Hiệp nhất trong Đức Kitô - Hiệp nhất trong sứ mạng. Kitô hữu gắn kết với nhau trong lời cầu nguyện cho việc truyền giáo, cho những ai chưa biết Chúa và cho cả chúng ta.

Ngài kể lại: Hồi nhỏ, mỗi ngày bố bắt đi lễ, tối đọc kinh gia đình, thường là 50 Kinh, có lúc thêm kinh cầu các Thánh, và các kinh khác. Chúa nhật Truyền giáo nhắc chúng ta nhớ lời mời gọi của Chúa, siêng năng cầu nguyện.

Trong đời sống Kitô hữu, chúng ta gắn bó với Chúa Giêsu Kitô qua Bí tích Thánh Thể, Thêm Sức… Lúc còn nhỏ, chúng ta nói Giáo hội bắt buộc, nhưng khi trưởng thành, chúng ta hiểu là có diễm phúc được tham dự thánh lễ. Ở đây lễ ngày thường chúng ta đi đông, tham dự thánh lễ mỗi ngày lúc 5g sáng. Ở Mỹ, người ta thường dự lễ Chúa nhật, và giờ lễ muộn hơn.

Tiếp tục bài giảng, ĐGM Gioan nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi chúng ta hiệp nhất trong sứ mạng Loan báo Tin Mừng bằng lởi nói, đời sống yêu thương, khiêm tốn, hy sinh phục vụ, tham gia trong những sinh hoạt giáo xứ, và đặc biệt đừng nghĩ mình hơn người khác. Mẹ Teresa nói truyền giáo có thể bắt đầu từ gia đình, giáo xứ, nơi làm việc, trường học.

Truyền giáo là tha thứ cho nhau. Tha thứ phải quên, nhưng có những điều không thể quên được. ĐGM Gioan kể lại lúc ngài mới chịu chức linh mục vào năm 1992, có người nhờ ngài ký vay tiền dùm để xây nhà. Ngài phải ký nợ 40,000 đô, rồi sau đó họ không trả. Lương ngài có 600 đô một tháng, phải 20 năm sau mới trả xong nợ. Ngài cũng buồn cũng tức giận, nhưng sau đó tha thứ, rồi Chúa cũng giúp mọi sự qua đi. Điều học được từ Chúa Giêsu là Chúa tha thứ tất cả mọi lỗi lầm, nên chúng ta sống tương giao bằng tha thứ, nâng đỡ người nghèo.

Chúa nhật Truyền giáo nhắc chúng ta sống đời sống đức tin, không riêng những người đi tu, mà cho tất cả chúng ta là những người yêu Chúa, để người khác nhận ra Chúa nơi những việc lành chúng ta làm. Xin cho chúng ta trung thành với ơn gọi làm nhân chứng cho Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Mục vụ giáo xứ cảm ơn ĐGM Gioan dù ở xa nửa vòng trái đất về thăm Việt Nam trong thời gian ngắn với bao công việc bận rộn, sáng sớm ngày mai ra phi trường, mà vì mối thân tình với cha Tổng Phụ trách vẫn dành thời giờ đến dâng lễ chiều tối cho giáo xứ.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g giờ sau phép lành của ĐGM Gioan.

Các Linh mục đồng tế đã chụp hình lưu niệm với ĐGM Gioan.

Được biết, ĐGM Gioan lớn lên tại Bình Giã và định cư ở Mỹ trước năm 1975. Ngài hiện là ĐGM Phụ tá Tổng Giáo Phận Atlanta Hoa Kỳ.

Bài và ảnh: Tóc Ngắn

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top