Nghịch lý của thời đại

Nghịch lý của thời đại

Hôm nay chúng ta có những ngôi nhà lớn hơn, nhưng những gia đình nhỏ hơn.

Nhiều tiện nghi hơn, nhưng ít thời giờ hơn.

Chúng ta có nhiều bằng cấp hơn, nhưng ít nhận thức về công ích hơn.

Nhiều kiến thức hơn, nhưng ít phán đoán hơn.

Chúng ta có nhiều chuyên viên hơn, nhưng cũng gặp nhiều vấn đề hơn.

Nhiều thuốc men hơn, nhưng ít sức khỏe hơn.

Chúng ta tiêu xài quá hoang phí, cười quá ít, lái xe quá nhanh, nổi giận quá mau, thức dậy quá muộn. Trái lại, đọc sách quá ít, coi truyền hình quá nhiều và cầu nguyện thì quá hiếm hoi.

Chúng ta đã gia tăng của cải, nhưng đang giảm thiểu các giá trị.

Chúng ta nói quá nhiều, nhưng yêu thương quá ít và nói dối quá thường xuyên.

Chúng ta đã học cách sinh nhai, nhưng không học cách sinh sống.

Chúng ta đã thêm năm tháng vào cuộc sống, nhưng không thêm sự sống vào năm tháng.

Chúng ta đã có nhiều tòa nhà cao hơn, nhưng có tính khí dễ cáu kỉnh hơn.

Chúng ta có những xa lộ rộng lớn hơn, nhưng những quan điểm chật hẹp hơn.

Chúng ta tiêu xài nhiều hơn, nhưng cho đi ít hơn.

Chúng ta mua sắm nhiều hơn, nhưng hưởng dùng ít hơn.

Chúng ta đi về mặt trăng như đi chợ, nhưng khó qua đường để gặp những người hàng xóm.

Chúng ta đã chinh phục được không gian bên ngoài, nhưng không phải là không gian bên trong.

Chúng ta đã chẻ đôi được nguyên tử, nhưng không chẻ đôi được thành kiến.

Chúng ta càng biết nhiều thì càng học ít, lên kế hoạch nhiều nhưng thực hiện chẳng bao nhiêu.

Chúng ta học lao đi, chứ không học chờ đợi.

Chúng ta có thu nhập cao hơn, nhưng đạo đức thấp hơn.

Chúng ta làm thêm máy vi tính để lưu giữ các thông tin nhiều hơn, để tạo ra nhiều bản sao hơn, nhưng chúng ta lại có ít thông giao hơn.

Chúng ta khao khát khối lượng, nhưng ít nhắm đến chất lượng.

Chúng ta có các món ăn nhanh, nhưng tiêu hóa lại chậm.

Chúng ta có những con người cao ráo, nhưng tính khí thấp kém.

Chúng ta có nhiều thời gian nhàn rỗi, nhưng ít thú vui…, nhiều loại thực phẩm hơn, nhưng ít dinh dưỡng hơn.

Chúng ta có hai thu nhập…nhưng thêm nhiều ly dị.

Chúng ta có những mái nhà lạ kỳ hơn…, nhưng là những tổ ấm dễ tan vỡ.

(Sưu tầm)

 

Top