Mục tử và đoàn chiên

Mục tử và đoàn chiên

“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi.

Tôi biết chúng và chúng theo tôi”.

(Ga 10, 27)                                                  

 

 

 

Là Mục tử đoàn chiên muôn thế hệ

Từng con chiên Ngài dõi mắt thần linh

Chúa cho con sinh ra nơi dương thế

Rồi dẫn đưa con về chốn trường sinh

 

Vâng, Chúa biết chiên mình từng chi tiết

Bằng con tim Ngài giải quyết mọi bề

Chiên ốm đau, vụng về hay nhiệt huyết

Chúa chữa lành nuôi sống hồn thỏa thuê

 

Chúa quá biết tai con thường nghễnh ngãng

Nên tiếng Ngài con sao lãng chậm nghe

Đôi chân con nặng nề hay tránh né

Trốn bỏ đoàn theo tật xấu đam mê

 

Ánh mắt Chúa nhìn con bao thấu cảm

Còn mắt con mù quáng chẳng nhận ra

Ngài vẫn ở bên con bao ngày tháng

Luôn mở lòng cho con thấy Chúa Cha

 

Ôi Giêsu con trở về với Chúa

Nghe tiếng Ngài lòng tin tưởng bước theo

Giữa đoàn chiên hồn con vui chan chứa

Ngài dẫn đưa con thoát chốn hiểm nghèo

 

Cả Chúa Cha cũng giữ gìn bảo vệ

Đoàn chiên Người trao phó Đấng Phục Sinh

Là Mục tử ẩn mình nơi Thánh Thể

Nên suối trong đồng cỏ bến Thiên Đình

 

Muôn lạy Chúa chính Ngài là Mục tử

Giữa giòng đời danh lợi thú bon chen

Xin cho con theo Ngài vui phụng sự

Đưa chiên về chung tiếng hát ngợi khen

Top