Mẹ Maria - Mẫu gương chờ đón Chúa đến
TGPSG -- Vào lúc 17g00 Chúa Nhật, ngày 07.12.2025, cộng đoàn giáo xứ Hòa Hưng - hạt Phú Thọ đã quy tụ, cùng nhau tôn vinh Đức Mẹ Maria qua cuộc rước kiệu long trọng, trang nghiêm và sốt sắng.



“Tiếng chuông vang lên mời gọi cộng đoàn đến thờ phượng Chúa trong ngày Chúa nhật. Mùi thông tươi phảng phất trong thánh đường báo hiệu mùa Noel - mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thể cứu độ nhân loại.
Hôm nay, con cái Hòa Hưng lại quy tụ dưới sự che chở của Mẹ Maria, nhất là trong ngày áp lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội - đặc ân Thiên Chúa ban để Mẹ gìn giữ tâm hồn tinh tuyền và cưu mang Đấng Cứu Thế.
Trong tình yêu của Mẹ, cộng đoàn hướng về lễ bổn mạng giáo xứ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, cũng là dịp kỷ niệm 80 năm thành lập họ đạo Hòa Hưng.” (01.01.2026).
Những tâm tình ấy khơi dậy nơi mỗi người lòng yêu mến và tri ân Đức Mẹ. Trong Chúa Nhật II Mùa Vọng, qua Tin Mừng Matthêu 3,1-12, Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta dọn tâm hồn đón Chúa.
Thật vậy, Mẹ Maria là mẫu gương tuyệt vời của Mùa Vọng cho mọi Kitô hữu. Mẹ đã thưa hai tiếng “Xin Vâng”, nghĩa là để cuộc đời hoàn toàn thuộc vào Thiên Chúa, tín thác trọn vẹn vào tình yêu của Ngài. Tấm lòng trinh trong thanh khiết của Mẹ xứng đáng để đón Ngôi Lời nhập thể. Đó là ân sủng và là tình thương nhiệm mầu mà Thiên Chúa đã ban cho Mẹ.
Chúng ta cùng ôn lại tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, hầu biết tạ ơn Thiên Chúa và noi gương Mẹ, để tâm hồn mỗi người trở nên xứng đáng là cung điện, là Đền Thờ cho Thiên Chúa ngự trị.
Hằng năm, vào ngày 08 tháng 12, toàn thể Giáo hội cử hành trọng thể Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Một trong những địa điểm cử hành lớn nhất là Đền Thánh Mẹ Mân Côi Lộ Đức ở Pháp, nơi Đức Trinh Nữ đã hiện ra và tự xưng là “Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”.
Biến cố này xảy ra bốn năm sau khi Đức Giáo Hoàng Piô IX công bố tín điều Vô Nhiễm Nguyên Tội (năm 1854). Năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra với thánh nữ Bernadette Soubirous tại hang Massabielle và xác nhận: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.”
Tín điều Giáo hội tuyên tín khẳng định: từ giây phút đầu tiên được thụ thai, Đức Maria đã được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ, nhờ ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa, để chuẩn bị Mẹ trở nên Mẹ của Đấng Cứu Thế. Sự thật này cũng đã được chính Đức Mẹ mạc khải cho nhiều vị thánh trong dòng lịch sử Giáo hội.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Mẹ được Thiên Chúa gìn giữ khỏi mọi vết nhơ tội lỗi ngay từ đầu đời.
Xin Mẹ hướng dẫn chúng con biết dọn sạch tâm hồn, để xứng đáng đón Chúa đến.
Xin ban cho chúng con tấm lòng khiêm tốn và chân thành thờ phượng Chúa;
để chúng con luôn vững tin, cậy trông và không bao giờ đánh mất niềm hy vọng giữa cuộc đời đầy thử thách.
Xin gìn giữ tâm hồn chúng con khỏi tội lỗi, ích kỷ và mọi đam mê khiến chúng con xa rời Chúa.
Ước gì nhờ Mẹ dẫn dắt, chúng con biết sống trong ân sủng và luôn sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen.
Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- MC Công Giáo: Nói - Sống - Phục Vụ
-
Từ Tỉnh Thức Đến Hành Động - Hành Trình Mùa Vọng Tuần II -
Thương nhớ vị mục tử nhiệt thành chăm sóc đàn chiên -
Tháng Mười Hai: Bước vào Mùa Vọng - Ngôi Lời ở cùng nhân loại -
Mở Cửa Lòng cho Đấng Gõ Cửa -
Lũ đến, Lũ đi.... -
Bài học giữa những đổ vỡ “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào” -
MC Công Giáo: Đại Kết - Hiệp Hành trong Đức Kitô -
Tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân Thầy Cô nhân ngày 20/11 -
“Chúng Tôi Cùng Đi Với Anh”
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?