Làm giàu trước mặt Thiên Chúa
“Kẻ nào thu tích của cải cho mình,
mà không lo làm giàu trước mặt Thiên
Chúa, thì số phận cũng như thế đó.”
(Lc 12,21)
Không xây dựng đời mình vững chắc
Trên móng nền Thiên Chúa Tình Yêu
Nhà phú hộ trông cậy tiền nhiều
Nên nghĩ mình đầy dư hạnh phúc
Nhưng Chúa bảo ông: này đồ ngốc
Đêm nay mạng sống bị lấy đi
Tiền muôn bạc vạn được ích gì
Nếu không làm giàu trước Thiên Chúa
Tín hữu mê lầm thường cậy dựa
Công kia việc nọ của riêng mình
Tưởng rằng xứng đáng Chúa Thiên Binh
Ân huệ Thiên Đàng như đã sẵn
Song ân huệ là tình sâu thẳm
Cha tặng ban trong Đức Kitô
Đấng sống đời nghèo khó đơn sơ
Để cho ta giàu sang phúc đức
Trước Thiên Chúa, giàu sang đích thực
Là những ai của cải khước từ
Lòng nhân Chúa khỏa lấp tâm tư
Mới thực sự trở nên giàu có
Lòng xót thương, chính họ bày tỏ
Cho mọi người kinh nghiệm được yêu
Được thứ tha nâng đỡ dắt dìu
Trong cuộc sống phù du gió thoảng
Xin Chúa dạy chúng con thông sáng
Tìm dựng xây Vương Quốc Nước Trời
Không dựa trên của cải người đời
Nhưng nơi Chúa giàu Lòng Thương Xót.
bài liên quan mới nhất
- Anh em hãy đi
-
Suy tư về ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima (13/05) -
Đừng để một hạt cơm bị bỏ phí -
Mẹ Tình Yêu -
Kỷ niệm 1 năm triều đại Đức Thánh Cha Leo XIV: Vị mục tử của hòa bình và lòng thương xót -
Tháng Hoa - Dâng Mẹ đóa hoa lòng hiếu thảo -
Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ -
Điều gì bảo đảm cho hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta? -
Căn tính của một Mục Tử Nhân Lành -
Chúa là cửa
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?