Kỷ niệm 1 năm triều đại Đức Thánh Cha Leo XIV: Vị mục tử của hòa bình và lòng thương xót
TGPSG -- Ngày 8 tháng 5 năm 2026 đánh dấu tròn một năm Đức Thánh Cha (ĐTC) Leo XIV nhậm chức, kế vị Thánh Phêrô. Một năm tuy ngắn ngủi so với dòng chảy lịch sử, nhưng đủ để nhìn lại những dấu ấn sâu sắc về một trái tim luôn thao thức vì hòa bình và những tâm hồn bị tổn thương.
Hành trình tạ ơn tại Pompeii và Naples
Nhân dịp đặc biệt này, ĐTC đã thực hiện chuyến thăm mục vụ đầy ý nghĩa đến miền Nam nước Ý. Đây không chỉ là chuyến công du thông thường mà còn là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa và Đức Maria sau năm đầu tiên phục vụ Giáo hội.
Tại đền thờ Đức Mẹ Pompeii:
Ngài đã gặp gỡ những người nghèo khổ và các tổ chức bác ái, khẳng định ưu tiên của triều đại mình là hướng về những người bị lãng quên. Tại đây, ĐTC cùng cộng đoàn đọc kinh truyền thống kính Đức Mẹ Mân Côi, điểm tựa tâm linh mà ngài hằng sùng kính: “Mẹ Maria luôn đồng hành và giúp đỡ chúng ta bằng tình yêu thương của Mẹ.”
Tại Naples:
ĐTC dành thời gian khích lệ hàng giáo sĩ tại nhà thờ chính tòa và tham dự nghi thức phó thác thành phố cho Đức Trinh Nữ tại Piazza del Plebiscito, trước khi trở về Roma trong sự hiệp thông của đông đảo tín hữu.
Một năm nhìn lại: Hòa bình, Hiệp nhất và Gia đình làm trọng tâm:
Trong suốt 12 tháng qua, chân dung ĐTC Leo XIV hiện lên rõ nét qua những hành động thực tế:
Hiệp nhất:
Việc trở về với truyền thống, với giáo lý chân truyền, đối với Đức Lêô, chính là để xây dựng lại Giáo hội, một Giáo hội đang quá căng thẳng và bị chia rẽ sâu sắc. Chính ngài, vào ngày 18/5/2025, trong bài giảng khai mạc sứ vụ Phêrô, đã nói tới sứ vụ mà ngài được Chúa ủy thác, là "củng cố tình yêu và xây dựng sự hiệp nhất". Và, như ngài nói, ước nguyện đầu tiên của ngài chính là: "một Giáo hội hiệp nhất, dấu chỉ của hiệp thông, trở nên men cho một thế giới được hòa giải."
"Trong Chúa Kitô, chúng ta là một!" Đó là khẩu hiệu Giám mục của ngài, được ngài nhắc lại trong bài giảng, như một lời hiệu triệu, kêu gọi mọi thành phần dân Chúa, mọi dân tộc cùng hiệp nhất với nhau giữa một thế giới bị chia rẽ vì xung đột. Suốt năm qua, nhiều lần ngài đã nhắc nhở các tín hữu Công Giáo rằng sự hiệp nhất là điều cốt lõi trong sứ mệnh của Giáo Hội, đồng thời, ngài cũng can đảm đối mặt với những mối đe dọa trực tiếp đến sự hiệp nhất đó.
Hòa bình:
Với hơn 400 lần kêu gọi chấm dứt chiến tranh, ngài kiên trì cổ võ đối thoại thay vì đối đầu, lấy tình yêu làm liều thuốc chữa lành mọi chia rẽ. Nếu việc kêu gọi sự hợp nhất Giáo hội là một điểm nhấn trong sứ vụ của Đức Lêô suốt năm qua, thì thái độ kiên quyết phản đối chiến tranh và kêu gọi hòa bình là nét đặc trưng nhất, khiến ngài bị nhiều người chỉ trích nhiều nhất.
Thật vậy, lời chào "Bình an cho các con!" là lời tuyên bố công khai đầu tiên khi đắc cử Giáo hoàng và suốt một năm qua, Ngài đã mang "lời hòa bình" ấy ra sân khấu thế giới với tất cả các sắc thái của nó, bất cứ khi nào có cơ hội. Trong đêm cầu nguyện cho Hòa bình, tối 12/4/2026, lặp lại lời của các vị tiền nhiệm đáng kính, ngài kêu gọi:
"Chúng ta là một gia đình cùng biết khóc, biết hy vọng và biết đứng dậy. “Đừng bao giờ chiến tranh nữa, một cuộc phiêu lưu không lối thoát, đừng bao giờ chiến tranh nữa, vòng xoáy của tang tóc và bạo lực.” (Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Lời cầu nguyện cho hòa bình, ngày 2 tháng 2 năm 1991).
Củng cố ngoại giao và công lý:
Ngài đặc biệt quan tâm đến vai trò của ngành ngoại giao Tòa Thánh trong việc bảo vệ chân lý, minh chứng qua chuyến thăm kỷ niệm 325 năm Học viện Ngoại giao.
Ưu tư cho gia đình:
Trước những biến động xã hội, ngài dành nhiều tâm huyết cho đời sống hôn nhân, tiêu biểu là việc chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh về khủng hoảng gia đình để tìm giải pháp cho những đổ vỡ và cô đơn trong thời đại mới.
Trí tuệ nhân tạo và Công đồng Vatican II:
Bên cạnh những mối bận tâm về hiệp nhất Hội thánh và hòa bình thế giới, ngay từ những ngày đầu tiên trên cương vị lãnh đạo Giáo hội, Đức Lêô đã cho thấy ngài không né tránh những vấn đề gai góc của thời đại, mà một trong những chủ đề được Ngài nhắc đến sớm nhất là “trí tuệ nhân tạo”.
Việc ngài đặt AI vào trung tâm diễn ngôn đầu tiên của mình không chỉ là một động thái mang tính chiến lược, mà còn là một lời kêu gọi khẩn thiết cho toàn Giáo hội: phải bước vào thế giới mới này với đức tin sáng suốt, với lòng yêu mến sự thật và với tinh thần bảo vệ nhân vị. Ngài không xem AI như một “vấn đề bên lề” mà như một “mặt trận trung tâm” trong sứ vụ mục vụ, luân lý và thần học của Giáo hội ở thế kỷ XXI.
Trong nhiều bài huấn dụ, ngài cũng nhấn mạnh rằng tinh thần của Công đồng Vatican II cần được sống lại cách trung thành và sáng tạo giữa bối cảnh mới của nhân loại hôm nay: trung thành với chân lý Tin Mừng nhưng vẫn biết đối thoại với thế giới hiện đại bằng lòng bác ái và sự khôn ngoan.
Dù chỉ mới đi qua chặng đường đầu tiên, ĐTC Leo XIV đã chạm đến trái tim người tín hữu bằng hình ảnh một vị Cha chung gần gũi và khiêm nhường. Trong ngày kỷ niệm trọng đại này, cộng đoàn dân Chúa khắp thế giới cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin ban cho Đức Thánh Cha Leo XIV luôn tràn đầy ơn khôn ngoan và sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Xin gìn giữ ngài hồn an xác mạnh để ngài tiếp tục lèo lái con thuyền Giáo hội vượt qua những thách đố của thời đại, quy tụ muôn dân trong sự hiệp nhất và dẫn đưa thế giới đến bến bờ hòa bình. Amen.
Bài: Têrêsa Loan Đỗ tổng hơp (TGPSG)
Hình đại diện từ AI
Nguồn: gpbanmethuot.com
bài liên quan mới nhất
- Đừng để một hạt cơm bị bỏ phí
-
Mẹ Tình Yêu -
Tháng Hoa - Dâng Mẹ đóa hoa lòng hiếu thảo -
Tháng Hoa dâng kính Đức Mẹ -
Điều gì bảo đảm cho hạnh phúc vĩnh cửu của chúng ta? -
Căn tính của một Mục Tử Nhân Lành -
Chúa là cửa -
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - Người biết tôi, và tôi thuộc về Người -
Chúa Nhật IV Phục Sinh - Lễ Chúa Chiên Lành: Cầu cho Ơn Thiên Triệu -
Bài học đức tin từ bộ phim “Hẹn em ngày nhật thực”
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?