Không có Phục Sinh nếu không có Thập Giá

Không có Phục Sinh nếu không có Thập Giá

Không có Phục Sinh nếu không có Thập Giá

TGPSG -- Trong Tin Mừng thứ Tư tuần 2 Mùa Chay (Mt 20, 17-28), Chúa Giêsu đã ba lần tiên báo về cuộc thương khó và phục sinh của Người. Ba lần nhắc đi nhắc lại, như để chuẩn bị tâm hồn cho các môn đệ và cũng để chuẩn bị cho chính chúng ta hôm nay.

Lần thứ nhất (Mt 16,21)

Sau lời tuyên xưng đức tin của Phêrô, Đức Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải lên Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại.

Một Đấng Mêsia chịu đau khổ, điều ấy vượt quá suy nghĩ của các ông. Phêrô đã can ngăn Thầy. Ông yêu Thầy, nhưng lại không chấp nhận con đường Thầy chọn. Chúng ta cũng thế. Ta yêu Chúa, nhưng khi nghe nói đến hy sinh, từ bỏ, chịu thiệt… ta dễ lùi bước.

Lần thứ hai (Mt 17,22-23)

Tại miền Galilê, Đức Giêsu lại nói: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời. Họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại.”

Tin Mừng chỉ ghi một câu ngắn: “Các ông buồn rầu lắm.”

Buồn vì yêu Thầy. Buồn vì cảm nhận một điều đau đớn đang đến. Nhưng nỗi buồn ấy vẫn chưa đủ để các ông hiểu rằng: chính qua đau khổ, Thiên Chúa sẽ thực hiện ơn cứu độ.

Lần thứ ba (Mt 20,17-19)

Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu nói rõ từng chi tiết: Người sẽ bị nộp, bị kết án tử, bị nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh… nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại.

Lời tiên báo càng lúc càng cụ thể. Thập giá không còn xa. Thế nhưng ngay sau đó, mẹ của hai anh em Giacôbê và Gioan lại xin cho con mình được ngồi bên hữu và bên tả Thầy trong vinh quang.

Thầy nói về cái chết. Trò nghĩ về địa vị. Và Đức Giêsu hỏi một câu rất sâu: “Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” Chiếc chén ấy là chén của khổ đau, của hiến dâng, của yêu thương đến tận cùng.

Chúa dạy:“Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ; ai muốn làm đầu thì phải làm đầy tớ.” Bài học làm đảo ngược mọi thước đo.

Thế gian dạy ta vươn lên để đứng trên người khác. Chúa dạy ta cúi xuống để nâng người khác lên. Và Ngài kết luận bằng chính đời mình: “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá chuộc muôn người.” Đó chính là con đường Thập Giá.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top