Kho tàng anh em ở đâu?

Kho tàng anh em ở đâu?

Tin Mừng Chúa Nhật XVII Thường Niên A (Mt 13,44-52)

Trong những ngày này, các bạn sinh viên, học sinh đang trong kỳ nghỉ. Nhiều người có lẽ đang ở trong những chuyến du lịch xa, cùng "chill" giữa những cảnh đẹp hùng vĩ của núi non. Người trẻ thì tìm kiếm công việc, phát triển kinh tế, lo cho gia đình và các con. Chúng ta ngày đêm tranh thủ làm việc, thức khuya, rồi cuối cùng chỉ còn lại sự mệt mỏi, áp lực và sức khỏe giảm sút. Nhiều gia đình, nhiều đôi vợ chồng không còn có giờ ngồi lại bên nhau, không còn cùng ăn một bữa cơm chung.

Quả thật, sống ở một thành phố lớn như Sài Gòn, nếu không lo kinh tế, không "vắt chân lên cổ" để chạy thì cuộc sống càng khó khăn hơn. Người ta vẫn thường nói: mình không thể chỉ sống bằng không khí.

Cuộc sống vội vã cuốn mình đi, nhiều khi chẳng bao giờ tự hỏi: Điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời? Lời Chúa giúp chúng ta suy nghĩ về điều ấy.

1. Kho tàng đáng để đánh đổi tất cả

Qua ba dụ ngôn về mầu nhiệm Nước Trời: kho báu chôn trong ruộng, viên ngọc quý và chiếc lưới, chúng ta thấy Chúa Giêsu muốn nói đến giá trị vô cùng lớn lao của Nước Trời, một giá trị mà con người phải tìm kiếm và sẵn sàng đánh đổi để có được.

Bán tất cả những gì mình có là thái độ của người mua thửa ruộng có kho báu. Bán tất cả cũng là hành động của người thương gia khi tìm được viên ngọc quý.

Như vậy, để có được tấm vé vào Nước Trời, chúng ta phải cố gắng bước theo Chúa Giêsu trên con đường hẹp, con đường vác thập giá mình mà theo Chúa.

Chúng ta không sống một cuộc đời dễ dãi, chiều theo tính thích hưởng thụ, muốn có ngay mọi điều mình xin. Nếu cầu nguyện khẩn thiết mà Chúa không ban theo ý mình thì lại muốn bỏ Chúa luôn.

Đâu là những điều mình phải bỏ đi trong cuộc sống, "bán đi tất cả" để có được Nước Trời?

Đó có phải là những tính nết xấu của mình không? Hay những điều đang cuốn mình chạy theo sự đua đòi với bạn bè? Hay áp lực phải có danh vọng, phải có một cuộc sống dư dả, nhưng lại không còn những giây phút thư giãn, không còn những giây phút cầu nguyện?

Điều quan trọng ta phải biết là chính Đức Kitô đã đánh đổi tất cả vì chúng ta. Ngài đã chết vì tội lỗi chúng ta trên thập giá để chúng ta có sự sống mới trong Thiên Chúa.

Đối với Ngài, chúng ta chính là những viên ngọc quý, là những kho tàng ẩn giấu.

2. Chọn Nước Trời mỗi ngày

Bài Tin Mừng, Chúa Giêsu còn kể dụ ngôn Nước Trời giống như chiếc lưới thả xuống biển, bắt được đủ mọi thứ cá. Khi lưới đầy, người ta kéo lên bờ, rồi lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì quăng đi.

Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta phải biết lắng nghe và đáp lại lời Ngài, tin nhận Chúa là chủ cuộc đời mình.

Một lần nữa, Chúa Giêsu nói đến Nước Trời dành cho những ai sống tốt, sinh hoa trái nghĩa là biết phát triển đời sống thánh thiện, dấn thân phục vụ và làm sáng danh Chúa.

Chúng ta có dám đánh đổi tất cả để có được kho tàng Nước Trời ? Và mỗi ngày sống là một ngày khám phá ra những điều quý giá nhất. Những gì dù âm thầm, bé nhỏ nhưng lại có sức sống mạnh mẽ, đó chính là tình yêu và ơn cứu độ Chúa dành cho những ai theo Ngài.

Chúng ta cùng dừng lại để suy nghĩ qua câu chuyện sau đây.

3. Chứng tá của Chiara Corbella Petrillo

Có một người trẻ đã khám phá ra viên ngọc quý và kho tàng ẩn giấu của Nước Trời. Chị đã "bán tất cả", nghĩa là trải qua những khổ đau, mất mát để có Chúa là hạnh phúc trong cuộc đời. Tháng ngày sống của chị không phải là buông xuôi trước bệnh tật, nhưng là đón nhận nghịch cảnh với lòng tin tưởng, phó thác, cậy trông vào Chúa.

Chiara Corbella Petrillo đã sống một cuộc đời ngắn ngủi nhưng tỏa sáng một cách phi thường.

Chiara sinh tại Roma vào ngày 9/1/1984, lớn lên chị kết hôn với anh Enrico vào ngày 21/9/2008. Dù phải đối mặt với những thử thách sâu sắc, vợ chồng vẫn đón nhận ba người con. Trong mỗi lần sinh nở, chị đều chọn lựa sự sống với một tình yêu anh dũng và lòng tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa.

Hai đứa con đầu, Maria Grazia và Davide Giovanni, đều được chẩn đoán mắc các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng ngay từ trong bụng mẹ. Thay vì chấm dứt thai kỳ, Chiara và Enrico đã giữ lại các con cho đến ngày chào đời. Các bé đã được rửa tội và được ẵm bồng trong vòng tay cha mẹ, dù chỉ sống được một thời gian rất ngắn sau khi sinh. Thay vì khép mình trong đau thương, Chiara và Enrico đã bắt đầu chia sẻ câu chuyện của họ một cách công khai, làm chứng cho phẩm giá của mỗi mạng sống con người, dù cho sự sống đó có ngắn ngủi đến đâu.

Khi Chiara mang thai người con thứ ba, bé Francesco, các bác sĩ phát hiện chị bị một khối u ác tính (ung thư biểu mô) ở lưỡi. Mới đầu, chị đã trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên nhưng chủ động trì hoãn các đợt điều trị chuyên sâu tiếp theo để bảo vệ đứa con chưa chào đời của mình.

Bé Francesco chào đời khỏe mạnh vào tháng 5 năm 2011. Chỉ sau khi con sinh ra, Chiara mới tiếp tục quá trình điều trị, nhưng lúc đó tế bào ung thư đã di căn. Chị đã đối diện với những tháng ngày cuối đời bằng niềm vui, sự bình an và đức tin kiên vững đáng kinh ngạc, trong sự chở che của gia đình. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2012, ở tuổi 28, khi bé Francesco vừa hơn một tuổi, Chiara đã thanh thản bước vào đời sống vĩnh cửu sau khi lần lượt chào tạm biệt từng người thân yêu của mình.

Chứng tá của Chiara không phải là một câu chuyện u buồn, mà là một niềm hy vọng rạng ngời, để minh chứng rằng tình yêu đích thực là sự hiến dâng chính mình, ngay cả khi phải đánh đổi bằng mọi giá.

Án phong chân phước đã được mở tại Rôma vào năm 2018. Hiện nay, chị là Tôi Tớ Chúa Chiara Corbella Petrillo, và giai đoạn điều tra cấp giáo phận của tiến trình này vừa mới kết thúc; các hồ sơ đã được chuyển về Vatican. Corbella Petrillo, một người vợ và người mẹ 28 tuổi đã qua đời vì bệnh ung thư tại Roma vào năm 2012, sau khi hoãn điều trị ung thư để chờ cho con được chào đời mạnh khỏe.

Câu chuyện của Chiara thực sự là một bài ca khải hoàn của tình yêu và sự sống. Giữa một thế giới thường tìm cách né tránh đau khổ, chứng tá của Chiara nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của Bí tích Hôn phối và vẻ đẹp của việc đón nhận thánh ý Chúa.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giêsu,

Chúa đã trao ban tất cả, đến nỗi sẵn sàng chịu chết trên thập giá để chúng con nhận ra tình yêu vô vị lợi của Ngài. Hôm nay, Chúa nhắc chúng con nhớ rằng ngoài cuộc đời tạm bợ này còn có quê hương vĩnh cửu đang chờ đợi. Đó là nơi chúng con chỉ có thể đến bằng một cuộc sống biết yêu thương, dám cho đi và tận tâm với công việc, biết chăm lo cho gia đình và sống trọn vẹn bổn phận của người chồng, người vợ, người con.

Xin cho chúng con biết "bán đi tất cả" những gì đang giữ chặt lòng mình: cái tôi tự mãn, sự ham thích những điều dễ dàng, muốn có ngay mọi sự và chỉ nghĩ đến bản thân mình. Xin dạy chúng con biết sống quảng đại, biết dấn thân phục vụ và yêu thương, như chính Chúa đã yêu chúng con đến cùng.

Xin cho chúng con mỗi ngày biết khám phá giá trị của Nước Trời ngay trong những hy sinh, những vất vả và cả những đau khổ của cuộc sống, để không ngừng chọn Chúa là kho tàng quý giá nhất của đời mình. Amen.

Bài: Martino Lê Hoàng Vũ

Top