HNLT 2014: Thánh ca cầu nguyện của cộng đồng Tôn giáo Baha’i

HNLT 2014: Thánh ca cầu nguyện của cộng đồng Tôn giáo Baha’i

Trong phần cầu nguyện cho nhân sinh an lạc của cuộc HNLT 27.10.2014, đại diện cộng đồng tôn giáo Baha'i đã hát bài ca nguyện sau đây:

  1. HỠI CON CỦA LOÀI NGƯỜI!

Ngươi là nơi ngự trị của Ta và nơi ngự trị của Ta không bị hủy hoại, vậy tại sao ngươi lại sợ mình bị lâm diệt như thế? Ngươi là ánh sáng của Ta, và ánh sáng của Ta không bao giờ tắt, tại sao ngươi sợ phải tức tuyệt? Ngươi là vinh quang của Ta, và vinh quang của Ta không bao giờ tàn; ngươi là cẩm bào của Ta, và cẩm bào của Ta không bao giờ sờn cũ. Vậy hãy nương náu trong tình kính ái của ngươi đối với Ta, rồi ngươi sẽ gặp Ta trong cõi vinh quang.

  1. Hỡi Họa Mi hỡi Chim Thiên Đường ca hát tình yêu

             Chiếu trần gian khắp nơi, ánh sáng

             Những người không đắm say thiên đường

             Không biết lời ca vang

             Họ hư mất trong đêm đen

             Hỡi Họa Mi hỡi Chim Thiên Đường ca hát niềm vui

             Đắm chìm cả thế gian với tình yêu

             Hát bài ca anh em nhân loại và thái bình an vui.

  1. Lạy Ngài là Đấng yêu thương! Xin ban cho con trái tim giống như pha lê để có thể phản chiếu ánh sáng tình yêu của Ngài. Và xin ban cho con tư tưởng để có thể biến thế giới này thành vườn hồng nhờ ân đức tâm linh. Ngài là Đấng Từ Bi, Ngài là Đấng Khoan Dung, Ngài là Đấng Thượng Đế Toàn Thiện.
  2. Lạy Thượng Đế! Chúng con yếu đuối, xin Ngài ban cho chúng con sức mạnh. Chúng con nghèo nàn, xin đổ xuống cho chúng con những kho báu vô hạn của Ngài. Chúng con đau yếu, xin ban cho chúng con ơn cứu chữa thiêng liêng của Ngài. Chúng con bất lực, xin ban cho chúng con quyền năng thiên thượng của Ngài. Lạy Thượng Đế! Xin biến chúng con thành hữu dụng trong cõi đời này; xin giải thoát chúng con khỏi sự gò bó của tự ngã và dục vọng. Lạy Thượng Đế! Xin khiến chúng con bền vững trong tình yêu của Ngài và khiến chúng con yêu thương toàn thể nhân loại. Xin thêm sức cho chúng con trong việc phụng sự thế giới loài người, để chúng con có thể trở thành tôi tớ của tôi tớ Ngài, để chúng con yêu thương tất cả tạo vật của Ngài và trở nên yêu thương đối với tất cả con dân Ngài.

Lạy Thượng Đế! Ngài là Đấng Toàn năng! Ngài là Đấng Tha thứ! Ngài là Đấng Khoan dung! Ngài là Đấng Uy quyền Tuyệt đối.

Đức Abdul-Baha

                                                                                             

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top