Hãy nghe lời Người

Hãy nghe lời Người

Hãy nghe lời Người

TGPSG -- Tin Mừng theo Thánh Matthêu (17,1-9) kể chuyện Chúa Giêsu đưa ba môn đệ lên núi cao. Ở đó, “Người biến hình trước mặt các ông; mặt Người chiếu sáng như mặt trời”. Giữa ánh sáng rực rỡ ấy, các ông nghe tiếng từ đám mây:

“Đây là Con Ta yêu dấu… các ngươi hãy nghe lời Người.” (Mt 17,5)

Đọc đoạn Tin Mừng này, tôi thấy lòng mình vừa vui, vừa chùng xuống.

Vui - vì được nhìn thấy một thoáng vinh quang. Một Đức Giêsu sáng ngời, vượt trên mọi khổ đau.

Nhưng cũng chùng xuống - vì tôi biết, sau ánh sáng ấy là con đường thập giá.

Tôi hiểu tâm trạng của Phêrô khi ông thốt lên:

“Lạy Thầy, chúng con ở đây thật là hay!” (Mt 17,4)

Ở đó thì an toàn. Ở đó thì sáng láng. Ở đó không có phản bội, không có đòn roi, không có nước mắt.

Còn tôi thì sao?

Tôi cũng thích những lúc đời mình “ở trên núi” - khi mọi sự thuận lợi, khi lòng mình sốt sắng, khi cầu nguyện thấy bình an. Tôi muốn giữ lại những khoảnh khắc ấy mãi.

Nhưng Chúa không cho các môn đệ ở lại. Người dẫn họ xuống núi.

Vì đời sống thật không ở trên đỉnh cao, mà ở dưới chân núi - nơi có bon chen, có hiểu lầm, có mệt mỏi, có hận thù và có cả thập giá nữa.

Có lẽ Chúa cho các ông thấy ánh sáng ấy, để khi trời tối, các ông không quên mình đã từng thấy vinh quang.

Có lẽ Chúa cũng cho tôi những giây phút bình an, để khi bước qua thử thách, tôi không tuyệt vọng.

Điều làm tôi suy nghĩ nhất không phải là ánh sáng, mà là lời từ trời cao:

“Hãy nghe lời Người.”

Không phải: hãy dựng lều.

Không phải: hãy tìm cảm xúc đẹp.

Chỉ là: hãy nghe.

Nghe - khi Lời Chúa mời gọi tha thứ mà tôi còn muốn giữ giận hờn.

Nghe - khi Lời Chúa mời gọi hy sinh mà tôi còn sợ mất mát.

Nghe - khi con đường trước mặt còn nhiều lo toan và có vẻ tối tăm.

Mùa Chay giống như một hành trình lên núi rồi xuống núi.

Lên núi để gặp Chúa.

Xuống núi để sống điều mình đã nghe.

Xin cho tôi đừng chỉ tìm ánh sáng, nhưng tìm chính Chúa.

Và khi phải bước đi trong những ngày không dễ dàng, xin cho tôi vẫn nhớ:

Tôi đã từng thấy ánh sáng của Người.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top