Giữa những ý kiến trái chiều, đâu là sự thật?

Giữa những ý kiến trái chiều, đâu là sự thật?

TGPSG -- Tin Mừng hôm nay, thứ Bảy tuần IV Mùa Chay (Ga 7,40-53) cho thấy một bức tranh rất sống động về những phản ứng khác nhau của con người trước Chúa Giêsu. Cùng một con người, cùng một lời giảng, nhưng mỗi nhóm lại có một cách nhìn và một thái độ riêng.

1. Dân chúng - Người tin, kẻ ngờ:

Trong đám đông, có người nói: “Ông này thật là vị ngôn sứ.” Người khác lại khẳng định: “Ông này là Đấng Kitô.” Nhưng cũng có người phản bác: “Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao?”

Dân chúng đại diện cho những tâm hồn đang tìm kiếm. Họ cảm nhận được sức mạnh nơi lời nói và việc làm của Chúa, nhưng sự hiểu biết còn nửa vời, nên niềm tin chưa vững. Vì thế, họ dễ rơi vào tranh cãi, chia rẽ.

Đây cũng là hình ảnh của nhiều Kitô hữu hôm nay: muốn tin, nhưng còn bị chi phối bởi dư luận, thành kiến hoặc kiến thức chưa đầy đủ. Đôi khi trở thành rào cản khiến chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa ngay trước mắt.

Chúng ta cũng giống họ, muốn tin vào điều tốt đẹp nhưng lại bị những định kiến cũ làm lung lay.Thương sao những trái tim muốn tin mà còn sợ, muốn yêu mà còn ngại ngần…

2. Vệ binh - Những người biết lắng nghe:

Các vệ binh được sai đi bắt Chúa Giêsu, nhưng họ trở về tay không và nói: “Xưa nay chưa hề có ai nói năng như người ấy.” Họ không phải là những nhà thần học, cũng không phải là môn đệ. Nhưng họ có một điều rất quý: biết lắng nghe bằng trái tim.

Lời Chúa có sức chạm đến lương tâm họ, khiến họ không thể ra tay. Khi con người thành thật lắng nghe sự thật, ngay cả nhiệm vụ hay áp lực bên ngoài cũng không thể làm họ hành động sai trái. Một tâm hồn dù cứng cỏi đến đâu, nếu biết lắng nghe chân thành, cũng sẽ bị chinh phục bởi sự nhân từ và chân lý.

3. Theo lề luật - Ông Nicôđêmô, tiếng nói công bằng:

Ông Nicôđêmô, người từng gặp Chúa Giêsu ban đêm, đã lên tiếng bênh vực:“Lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe họ và biết họ làm gì không?”

Ông chưa dám tuyên xưng đức tin công khai, nhưng dám nói một lời công bằng giữa bầu khí đầy định kiến. Nhiều khi sống đức tin không phải là làm những điều lớn lao, mà chỉ cần dám nói sự thật, dám bảo vệ điều đúng trong hoàn cảnh khó khăn.

Ông dạy chúng ta bài học về sự điềm tĩnh và bao dung, biết dừng lại để lắng nghe trước khi đưa ra phán xét. Đừng vội kết án ai khi chưa lắng nghe và hiểu thấu họ.

4. Các Thượng tế và người Pharisêu:

Họ chế giễu vệ binh và cả Nicôđêmô: “Có ai trong hàng thủ lãnh hay người Pharisêu tin ông ta đâu?”

Họ đáng bị nguyền rủacho rằng dân chúng “không biết lề luật”. Sự hiểu biết đáng lẽ phải giúp họ nhận ra Đấng Cứu Thế, nhưng lại trở thành bức tường ngăn cản họ đến với sự thật. Đây là những người học rộng, biết nhiều nhưng lòng lại đầy tự mãn. Họ coi thường dân chúng và dùng kiến thức làm rào cản để từ chối sự thật. Vì quá tự tin là mình đúng, họ đã vô tình đóng sập cánh cửa tâm hồn trước ánh sáng. Kiến thức mà thiếu khiêm tốn sẽ dễ biến thành kiêu căng. Khi lòng đã đóng kín, ánh sáng cũng khó đi vào.

Điểm chạm: Nhắc nhở chúng ta đừng để cái “tôi” và sự hiểu biết của mình trở thành bức tường ngăn cách ta với mọi người xung quanh.

Câu kết Tin Mừng:

Sau tất cả những tranh luận, nghi ngờ về Chúa Giêsu là ai, Tin Mừng khép lại bằng một chi tiết rất lặng lẽ: “Sau đó, ai nấy trở về nhà mình.”

Không có một quyết định dứt khoát. Không có một lời tuyên xưng rõ ràng. Chỉ là mỗi người quay về với cuộc sống quen thuộc của mình.

Cuộc gặp gỡ với Chúa dường như dừng lại ở những lời bàn tán bên ngoài, chưa chạm tới một chọn lựa sâu xa trong tâm hồn. Và có lẽ Tin Mừng cố ý để lại một cái kết mở, để mỗi chúng ta tự viết tiếp bằng chính đời sống mình.

Sau khi nghe Lời Chúa hôm nay, tôi cũng sẽ trở về “nhà” - trở về với công việc, với những lo toan thường ngày. Nhưng điều quan trọng là: tôi trở về như cũ, hay mang theo trong lòng một thao thức mới để tiếp tục tìm kiếm và gặp gỡ Ngài?

Suy niệm: Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người tự hỏi: Tôi đang thuộc nhóm nào? Tôi có để thành kiến, dư luận hay cái “biết” của mình ngăn cản việc nhận ra Chúa không?

Mùa Chay là thời gian để ta học lại thái độ của các vệ binh: biết dừng lại để lắng nghe, và thái độ của Nicôđêmô: dám sống công bằng và chân thật.

Xin Chúa giúp chúng ta có một trái tim khiêm tốn, để không chỉ tranh luận về Ngài, nhưng thật sự gặp gỡ Ngài.

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top