Giọt nước mát ân tình nơi nhà thờ Cầu Kho

Giọt nước mát ân tình nơi nhà thờ Cầu Kho

TGPSG -- Giữa lòng thành phố náo nhiệt, một vòi nước sạch tại nhà thờ Cầu Kho vẫn ngày ngày âm thầm chảy, phục vụ miễn phí cho người dân quanh khu vực. Với người đến nhận nước, đó là một tiện ích thiết thực; với cộng đoàn, đó còn là một cách trao gửi yêu thương.

Vòi nước sạch giữa lòng thành phố

Nhà thờ Cầu Kho nằm giữa khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhịp sống luôn hối hả và đường phố ngày đêm đông đúc. Thế nhưng, ngay trong không gian ấy, vẫn có những người dân quanh khu vực cần một nguồn nước sạch để sử dụng hằng ngày.

Từ năm 2022, một vòi nước sạch đã được lắp đặt tại nhà thờ Cầu Kho trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ của giới Doanh nhân Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn dành cho những bà con có nhu cầu tại các giáo xứ, giáo điểm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng lời mời gọi trong Thư mục vụ Mùa Chay và Phục Sinh năm 2022 của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng. Từ thao thức ấy, Khối Bác ái của giới Doanh nhân Công giáo đã vận động, quyên góp và thực hiện chương trình cung cấp máy lọc nước tinh khiết, phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân.

Nguồn nước sau khi được xử lý bằng hệ thống lọc được kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận bởi Viện Pasteur, bảo đảm tiêu chuẩn để có thể sử dụng trực tiếp.

Tại Cầu Kho, nguồn nước máy thủy cục được dẫn trực tiếp qua hệ thống lọc. Nước sau khi được xử lý có thể được dùng ngay mà không cần qua công đoạn đun nấu.

Từ một đề xuất nhỏ

Theo chị Maria Nguyễn Nhiệm Mầu, thành viên Nhóm Doanh nhân Công giáo Tổng Giáo phận Sài Gòn, dù nhà thờ Cầu Kho tọa lạc tại khu vực trung tâm thành phố, nhưng vẫn có khá nhiều giáo dân và người dân xung quanh có nhu cầu sử dụng nước sạch miễn phí.

Từ nhận định ấy, chị đã mạnh dạn đề xuất với Ban Bác ái Doanh nhân Công giáo để chương trình được triển khai tại Giáo xứ Cầu Kho.

Và rồi, từ một đề xuất nhỏ, một dòng nước sạch bắt đầu chảy.

Vòi nước sạch miễn phí cho cộng đồng tại Giáo xứ Cầu Kho

Từ ngày hoàn thành lắp đặt cho đến nay, vòi nước sạch vẫn đều đặn phục vụ bà con giáo dân trong giáo xứ và người dân xung quanh. Người mang bình 5 lít, người mang can 10 lít; có người lấy nước đem về sử dụng trong gia đình.

Vị trí đặt vòi nước được nhà thờ bố trí ở nơi sạch sẽ, rộng rãi và thuận tiện. Bà con có thể đến lấy nước miễn phí vào nhiều thời điểm trong ngày.

Có những người tranh thủ ghé lấy nước vào ban ngày. Cũng có những gia đình vì công việc mưu sinh bận rộn, chỉ có thể đến vào buổi tối, khi khuôn viên nhà thờ đã trở nên vắng lặng, ánh đèn đã tắt.

Một dòng nước lặng lẽ chảy giữa phố phường, không hỏi người nhận là ai, không phân biệt giáo dân hay lương dân.

"Đi ngang là tôi ghé lấy nước"

Anh Giuse là một trong những người thường xuyên sử dụng nguồn nước này.

Do công việc phải di chuyển nhiều, mỗi khi đi ngang qua nhà thờ Cầu Kho, anh thường ghé vào lấy một ít nước.

Giữa hành trình rong ruổi trên đường phố, dưới cái nắng, trong khói bụi và những cơn mưa bất chợt của thành phố, một ngụm nước mát có khi chỉ là một điều rất nhỏ. Nhưng chính những điều nhỏ bé ấy lại giúp con người tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Với anh Giuse, dòng nước từ nhà thờ Cầu Kho đã trở thành một điểm dừng chân quen thuộc.

Không cần một lời quảng cáo. Không cần một lời giới thiệu. Chỉ đơn giản là đi ngang, ghé vào, lấy nước và tiếp tục hành trình.

Người dân lấy nước tại vòi nước sạch miễn phí của nhà thờ Cầu Kho

Hình ảnh một người đi ngang đường, ghé vào một vòi nước sạch để lấy nước cũng gợi nhớ về những “phông-tên nước” từng hiện diện trong đời sống Sài Gòn xưa. “Phông-tên” bắt nguồn từ tiếng Pháp fontaine, từng được dùng để gọi những trụ nước công cộng phục vụ người dân.

Trong ký ức của nhiều thế hệ người Sài Gòn, hình ảnh những người dân đứng chờ bên các trụ nước công cộng để lấy nước từng là một nét sinh hoạt bình dị của đô thị.

Thời gian trôi qua. Thành phố thay đổi. Hệ thống cấp nước ngày càng phát triển. Những chiếc phông-tên nước công cộng ngày nào dần trở thành hình ảnh của ký ức. Nhưng câu chuyện về một dòng nước được trao cho cộng đồng vẫn tiếp tục theo một cách khác.

Tại nhà thờ Cầu Kho hôm nay, một vòi nước sạch vẫn âm thầm mở ra cho mọi người. Không phải là những trụ nước công cộng của một Sài Gòn xưa, nhưng tinh thần sẻ chia dường như vẫn còn đó: nước là để trao tặng, để phục vụ và để giúp con người được sống tốt hơn.

Nước: quà tặng cho mọi người

Câu chuyện về vòi nước tại nhà thờ Cầu Kho gợi lại ý cầu nguyện tháng 9 năm 2026 của Đức Thánh Cha Lêô XIV, với lời mời gọi chăm sóc nguồn nước và nhìn nhận nước như một quà tặng dành cho mọi người. Trong lời cầu nguyện, Đức Thánh Cha nhắc đến nước như nguồn nuôi dưỡng sự sống, đồng thời mời gọi con người bảo vệ quyền được tiếp cận nước uống của mọi người, không phân biệt.

Nước không chỉ đáp ứng một nhu cầu thiết yếu của đời sống, mà còn là biểu tượng của ân sủng và tình yêu Thiên Chúa. Qua nước của Bí tích Rửa Tội, người Kitô hữu được thanh tẩy và đổi mới trong Đức Kitô.

Lời mời gọi ấy cũng đặt ra một câu hỏi về cách con người đối xử với nguồn nước. Khi nước bị biến thành một thứ hàng hóa, người ta rất dễ quên rằng trước hết, nước là một quà tặng dành cho mọi người.

Bởi thế, một dòng nước được trao đi cách nhưng không cũng có thể trở thành một cử chỉ nhỏ bé nhưng giàu ý nghĩa.

Khi một giọt nước trở thành giọt ân tình

Có lẽ điều đáng quý nhất nơi vòi nước Cầu Kho không nằm ở chiếc vòi hay hệ thống lọc nước hiện đại. Điều đáng quý nằm ở phía sau dòng nước ấy: một sáng kiến, một sự đóng góp, một sự đồng hành và trên hết là một tấm lòng muốn làm điều gì đó thiết thực cho người khác.

Rồi mỗi ngày, những người đi qua lại tiếp tục nhận lấy dòng nước ấy. Cứ thế, một nghĩa cử nhỏ được nối dài bằng rất nhiều bàn tay.

Giữa thành phố rộng lớn, đôi khi người ta tìm kiếm những công trình thật lớn để nói về lòng bác ái. Nhưng Tin Mừng lại thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một ly nước, một bữa ăn, một bàn tay đưa ra, một cánh cửa mở rộng. Và chính ở đó, người ta nhận ra vẻ đẹp của một Hội Thánh biết hiện diện giữa đời thường.

Ngày hôm nay, vòi nước sạch tại nhà thờ Cầu Kho vẫn tiếp tục chảy. Những chiếc bình 5 lít, 10 lít lần lượt được mang đến rồi mang đi. Có người dùng cho gia đình, có người uống ngay trên đường, có người ghé lấy nước sau một ngày mưu sinh.

Và biết đâu, qua những giọt nước trong veo ấy, người nhận lại có thể cảm nhận được một điều lớn lao hơn: tình người vẫn đang chảy giữa cuộc đời.

Bài và ảnh: PX. Nguyễn Hữu Sang

Top